1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sau 25 tuổi. Bạn dự định gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kokoro2442, 27/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói buồn cười nhỉ, thử vơ xem, liệu có dễ thế không?[r23)]
  2. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì buồn cười cả.
    Lấy chồng mới khó, chứ vơ chồng chả khó, vơ đâu chả được.
    Thế nên mới cần phải cân nhắc và đắn đo, cũng như là tìm hiểu nhau đủ để dẫn đến lấy nhau [r23)]
  3. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy các bạn gái trên 25 tuổi, chưa có chồng, ai cũng bảo thích đi du lịch.
    Liệu có điểm chung gì ở đây không ta:D
  4. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hồi 26 tuổi, tức là sau 25 í, tớ chả có nghĩ gì đến chuyện lấy chồng, chỉ lo kiếm một công việc tốt, ổn định----------> đến bi giờ 29 tuổi đùng 1 phát lấy chồng, mới cưới được 7 ngày ạ, nhưng nghĩ nếu mình mới 25 t chắc chưa lấy đâu, heeeeeee:))
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    vơ chồng thì dễ ấy mà
  6. kokoro2442

    kokoro2442 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Câu nè cực kì chính xác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình biết một cô làm bán hàng, nhan sắc thuộc hàng bình thường, có một anh (mọi người nhìn vào ổn cả mọi mặt) cưa cẩm. Cô gái này bảo: Chắc anh này "làm sao" mới cưa đến mình :)). Bó tay toàn tập
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Nhưng càng hoàn thiện thì lại càng thấy chưa đủ. Hoàn thiện đến mức nào mới tròn trịa đây? chi bằng trong lúc đang hoàn thiện cứ lấy chồng, rồi nhờ chồng hoàn thiện hộ [:D]
  8. kokoro2442

    kokoro2442 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hiihi Giống mình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thông thường mình thấy những người qua 25 rồi chưa tìm được cho mình một nửa đều là những người kĩ tính trong việc lựa chọn. Mọi người nói họ "kén". Nhưng thật ra họ cũng chẳng muốn kén thế, chỉ vì những tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức, họ muốn thay đôi nhưng chẳng thay đổi được
  9. LucMai26

    LucMai26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá :-bd.

    Ở đây có nhiều người cứ thích nâng cao quan điểm. Hạnh phúc là tại tâm, cứ phải có các anh thì chúng tôi mới gọi là hạnh phúc sao? Thời buổi nào rồi mà ai cũng phải chạy theo một cái chuẩn mực được nghĩ ra từ thời các cụ? (Ở đây chỉ nói đến chuyện hôn nhân thôi nhé, các bác đừng ném đá sang các chủ đề khác).

    Con gái 25 còn trẻ, còn khoẻ, còn xây dựng sự nghiệp, còn học hành, còn phấn đấu, còn du lịch, còn mua sắm.... Thiếu gì việc cần lên kế hoạch? Bạn nào cảm thấy hạnh phúc là được ở bên 1 người đàn ông thì cho anh ta vào kế hoạch của mình. Bạn nào không cần thì bỏ ra ngoài.

    Nghĩ đơn giản thôi. Dễ sống.
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi mình ngại lấy chồng, sợ mất tự do.
    27 tuổi, mình đã lấy chồng và hiểu vì sao người phụ nữ cần phải lập gia đình.

Chia sẻ trang này