1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một con siêu gà từ trước đến nay của ttvnol.com cần sự giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congatheky21, 29/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congatheky21

    congatheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên em xin cảm ơn ban quản trị đã cho em đăng ký được nick và gửi bài. em vô cùng cảm ơn. [r2)].
    em xin nói sơ qua về bản thân của em. khuôn mặt của em thì cũng khá điển trai, nhưng tướng tá của em không được tốt cao có 165 cm. năm nay 20 tuổi nhưng chưa bao giờ được nắm tay đứa con gái nào. tính tình của em thì nhát, thụ động, cách ăn mặc không được hợp thời trang nhìn nó quê quê sao đó. em chỉ có đồ mặc đi học là quần tây áo sơ mi. nên mỗi lần đi chơi không có đồ cũng ngại đi nên không đi.
    em xin kể về hoàn cảnh của em và cáo lúc gặp nhau. (em sẽ kể chi tiết để các pro hiểu rõ và cặn kẽ để tư vấn giúp em nên hơi dài mong các pro thông cảm).
    em đang học hệ đại học năm 3 còn cáo đang học cao đăng cũng năm 3, vì trường đăng ký học tín chỉ nên vào 12 tuần trước chúng em tình cở gặp nhau trong phòng thực hành ( môn này của em học 10 tuần là kết thúc). cáo cõ vẻ không rành về vi tính nên lúc đó có hỏi em và chúng em quen nhau. cứ mỗi tuần chúng em lại gặp nhau vào 1 ngày đó và ngồi cạnh nhau. em cũng thích cáo nhưng chưa dám manh động chưa dám xin số điện thoại dù đã qua 6 tuần. nhưng rồi cũng có 1 dịp để em có thế xin được số đàng hoàng. cách đây 3 tuần( tức tuần thứ 9 của môn học) chúng em phải làm bài thực hành ở nhà đem nộp lấy điểm vì cáo không biết sử dụng phần mềm SPSS như thế nào nên đã nhờ em giúp đỡ. vào ngày thứ 6 của tuần đó em từ nhà chay lên trường để giúp cáo làm bài vì sợ làm không kịp nên hẹn nhau làm từ 9h sáng. nhưng đến 1h trưa thì đã xong tụi em ra cantin ăn trưa. đáng lẽ bình thường thì 2 đứa ăn xong thì sẽ về nhà nhưng em nói chiều 5h em phải học anh văn và không thể chạy về nhà 22km rồi chạy lên. đến đây cáo mới biết là em phải chạy 22km lên trường để giúp cáo làm bài. cáo đòi về nhưng em nói chán quá thế là cáo cũng thấy bỏ về nó không ổn nên ngồi nói chuyện đến 3h cáo mới dẵn em ra ngoài kia đi ăn với uống, cáo nói ở cái quán này là cáo với bạn thường đến ăn. đây là lần đầu tiên đi ăn mà chỉ có em với cáo. trong cuộc nói chuyện em để cáo nói và chăm chú lắng nghe đôi lúc có nói vài câu góp ý vào. em không biết kể chuyện hài hước nhưng cuộc nói chuyện đó của tụi em cáo cũng vui vẻ và cười. đến 4h45 thì cáo bảo là tụi mình ngồi lâu quá người ta chửi đó với lại em gần đến giờ học anh văn nên cáo bảo thui về.
    vì dường em đi học anh văn với về nhà cáo cùng hướng nên cáo bảo chỉ em đường tắt nhanh hơn và chỉ hướng về nhà cáo nhưng vì đến đó không thuận dường nữa nên em tạm biệt và chạy luôn. sau đó em không nhắn tin hay gọi điện gì hết.tuần vừa rồi em lấy hết can đảm gọi điện mời cáo đi chơi nhưng bữa đó cáo nói là hôm nay mặc đồng phục là áo dài với lại đang ngồi uống nước với bạn trong cantin nên cáo bảo thôi để bữa khác nên em cúp máy luôn. hôm chủ nhật tuần trước em lại gọi điên lần nữa lúc 8h sáng lúc này cáo chưa thức đậy nữa nen nghe giọng ngáy ngủ. em rủ di chơi nhưng cáo bảo chiều 3h học bù maketỉng rồi nền lại nói thui để bữa khác nha. em lúc đó lúng túng không biết nói gì nên đành cúp máy. ~X
    chuyện của em là vậy xin các pro giúp em.
    ah trong cuộc nói chuyện lúc đi chơi riêng lần đó, cáo có thử em nhưng em không để ý và nói không suy nghĩ. nói ra thì dài nhưng em đoán ý cáo là thế này-- ông cũng diển trai lại học lớp kế toán quá trời con gái sao lại đi chơi hay muốn làm quen với lại cáo khi chỉ ới học chung có học kỳ này---.
    cáo có hỏi em " chắc trong lớp em ít chơi lắm hả" em ới trả lời "uhm, mấy đứa con gái trong lớp nó học giỏi lắm nên khó chơi" nói 1 hồi cáo mới nói " tui cũng không phải là khó chơi gì". em nhớ lại mới thấy mình ngu vô đối nói zậy khác gì nói cáo học ngu- không tôn trọng cáo gì hết :((.
    lần cuối em xincảm ơn các bác đã đọc. em viết văn lũng cũng mong các bác chỉ giáo nhiệt tình giúp em
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Giờ không rủ nữa là xong, quan hệ học hành như bình thường, chờ gái thắc mắc hoặc bạn cảm thấy gái có hành động ngớ ngẩn gì với bạn thì bạn lên đây hỏi tiếp. Nên quảng giao với các bạn của gái để biết lộ trình và nắm bắt thông tin.
    Chờ tiếp đi
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hình thức em kia thế nào, có nhiều vệ tinh ko , phải nắm đc mới có thể thành công, chứ làm bài hộ nó cũng chẳng thích mình đâu, nó chỉ biết ơn vài ngày rồi quên luôn ấy mà
  4. congatheky21

    congatheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    lúc trước cáo từng nói với em, cáo chơi thân với 4 đứa- 4 đứa đó cáo nói diều có bạn trai hết rồi. còn về cáo thì em không dám hỏi - cáo chỉ có nói là dịp lễ hay tết thường theo mấy dì trong nhà đi bán nước với hoa.
    em cung cấp thêm thông tin này :cáo hiện sống với bà ngoại từ nhỏ sống trong đại gia đình khoảng trên 10 người. ba của cáo thì ly dị với mẹ cáo lúc cáo mới sinh và mẹ cáo đã lấy chồng khác không sống với cáo nữa lâu lâu về thăm thui
  5. congatheky21

    congatheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    lúc trước cáo từng nói với em, cáo chơi thân với 4 đứa- 4 đứa đó cáo nói diều có bạn trai hết rồi. còn về cáo thì em không dám hỏi - cáo chỉ có nói là dịp lễ hay tết thường theo mấy dì trong nhà đi bán nước với hoa.
    em cung cấp thêm thông tin này :cáo hiện sống với bà ngoại từ nhỏ sống trong đại gia đình khoảng trên 10 người. ba của cáo thì ly dị với mẹ cáo lúc cáo mới sinh và mẹ cáo đã lấy chồng khác không sống với cáo nữa lâu lâu về thăm thui
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ca này chưa phải khó.
    gái hỏi : chắc trong lớp cậu ít chơi lắm hả
    zai : uhm, mấy đứa con gái trong lớp nó học giỏi lắm nên khó chơi
    chưa hẳn là cáo đã thử đâu.đó là giao tiếp bình thường thôi. câu trả lời của chú cũng hạ giá bản thân đi khá nhiều.
    trong cuộc nói chuyện với cáo chú chưa khai thác được nhiều lắm thông tin về nó, để ý xem lịch học, ăn , ngủ của nó ra sao để rủ đi chơi cho dễ.
    ban đầu cứ là bạn đã. đừng quá sẵn sàng với nó
    tiếp theo giở bài đụng chạm nhẹ nhàng, cầm tay ôm, hôn ra
    hết
  7. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đọc là biết chú còn thiếu kinh nghiệm tình trường. Cứ sống thoải mái đi. Nếu còn chưa đủ tự tin thì viết thư, không thì nhắn tin. Khi nào chú đủ kinh nghiệm sống thì nói gì mà chẳng được. Khéo lúc đấy chém nát mặt nó ra không kịp trở tay ấy chứ lị
  8. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cậu chịu khó về thay đổi cách ăn mặc đi.Nhờ bạn bè tư vấn cho.Ăn mặc có gu tí là thấy mình tự tin hơn hẳn.Gặp gái sẽ đỡ khớp hơn...:D
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có sdt sao ko thỉnh thoảng nt hỏi han, dò la để nắm lịch của cáo mà tiện rủ đi chơi.
  10. congatheky21

    congatheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác rất nhiều.
    nhưng mà em với cáo chỉ học chung có học kỳ này thôi và sẽ không bao giờ học chung nữa vì hết môn để học chung rồi.
    bây giờ em có sdt nhưng không biết nt hỏi về cái gì. hỏi bậy bạ sợ cáo biết em có âm mưu. có lần em nhắn tin lúc 9h tối nhờ cáo photo bài dùm sẵn tiện hỏi cáo đang làm gì. cáo nhắn lại em là đang học bài G9. nên từ đó đến nay em chẳng dám nt mà không có lý do chính đáng

Chia sẻ trang này