1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn cho em cách để xây dựng mối quan hệ với con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vvspvo, 29/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 dạng cực kỳ nhát gái-suốt 20 mấy năm sống trên đời nhưng chưa làm bạn với 1 đứa con gái nào chứ chả nói tới yêu, nhưng hiện giờ em thấy mình đang có cơ hội,trước hết là làm bạn đã,mong các bác chỉ giáo

    Về em:
    _học HVKTQS(dân sự),tính hướng nội,ít nói,ngại nói,
    _sở thích:lịch sử và văn hoá quân đội,nhạc cổ điển,nhạc phim,thích những nơi yên tĩnh....nói tóm lại là sở thích rất dị biệt chả chia sẻ được với ai

    Về đối tượng:
    _học HVNH,tính dễ hoà đồng,hoạt bát,vui vẻ,thẳng tính ,ham thích các hoạt động

    Diễn biến:
    _Em và nó học chung 2 khoá tiếng Anh liên tiếp,còn thời gian từ giờ tới tháng 3 để giở trò
    _Nó chủ động nói chuyện với em,2 bên nói chuyện chat vui vẻ,thoải mái-lần đầu tiên em có cảm giác như vậy khi nói chuyện với con gái
    _Mấy lần nó đến sau gõ nhẹ vào lưng em,sau đó quay ra cả 2 cười
    _Khi chat với nó,đến đoạt bí quá em nói thẳng luôn cái sự nhát gái của em và từ đó nc trở nên thoải mái hơn hẳn,nó cũng chỉ bảo em khá nhiều khi em hỏi những câu ngu ngu tương tự như những gì em đang định hỏi các bác
    _nó khen em là "rất thông minh",lần gần đây nhất còn được thêm "nhạy cảm" do đang chat thì em đoán ra nó buồn và thế là nó kể hết,lý do làm nó buồn lại chính là lý do khiến em sợ nói chuyện với con gái
    _nó hỏi em ko định lấy vợ ah? em ca thán là trên đời làm quái có đứa nào chịu nổi em,nó bảo là có "tớ và ai đó trong tương lai"
    _em comment ảnh facebook của nó theo kiểu đá đểu,châm biếm nhưng ko có vấn đề gì
    _càng nói chuyện em càng thấy nó hợp với mình mặc dù lúc đầu chả có ấn tượng gì cả.
    _thái độ của nó với em có vẻ nữ tính hơn và e dè hơn so với những đứa khác trong lớp,lần gần đây nhất khi em gặp riêng nó thì nó chào "hi" rất nhẹ và cúi xuống cười(cái này em quan sát chắc chắn) ???

    Vấn đề cần các bác chỉ bảo:
    _em rất khó bắt chuyện cùng nó khi ở trong lớp và có nhiều người,và nó cũng chả tỏ thái độ gì.
    _hiện giờ chat thì ổn rồi nhưng ko biết làm gì tiếp.
    _có nên và làm thế nào để rủ được nó đi chơi với mình.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    la liếm SMS nhiều quá (cái này cần hạn chế)
    tích cực rủ gái đi chơi:
    vd: lúc đi học về . "trời nắng quá, làm cốc kem chứ nhỉ". ăn kem xong " bên kia có quán phở ngon lắm". tích cưc chém gió pha chút hài hước vào.
    dàn dựng vài cảnh đi qua đường rồi cầm tay kéo nó (đụng chạm), thời gian sau cầm tay luôn không cần xin phép. khi đôi tay đã quen thuộc rồi sẽ tìm chỗ nào vắng đè ra ôm hôn. ôm hôn chán chê ta đưa em vao nhà nghỉ mà.... :-"
    à quên . cái tính cách hướng nội (đặc điểm chung của gà) của chú nên cải thiện đi. con gái chỉ thích những thằng zai vui vẻ hài hước. nên chú tích cực chém gió vào.
  3. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em có thể rất vui vẻ hài hước trong khi chat(bằng facebook,em ko dùng sms) hoặc khi nc 1 đối 1 nhưng khi mà có nhiều hơn 2 người và nó ko chủ động nói với mình thì tịt
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    như một ai đó đã nói: bạn ko giống con gái. sở thích và tính cách khác hẳn. Nhưng thế mơi dễ làm gái yêu. Chứ loại hiểu gái, nói chuyện, làm bạn với con gái cả ngày lại chỉ làm bạn được thôi. Tự tin lên. hê hê
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bình thường nhá...xác định được lúc mình cần nhìn vào mắt họ khi nào, gặp em nó thì tất nhiên phải chào chứ đừng có ngại rồi bỏ qua! Con gái thường vô tình hay cố ý giả vờ ngây thơ trong sáng, vô tội vạ! Khi cảm thấy được có người thích mình thì điểm đó càng lộ rõ...nắm bắt được cơ hội và đáp ứng em ấy đúng lúc (Một ánh mắt, một sự chú ý, một cái cười hiền, 1 cái gãi đầu giả nai chẳng hạn)...ít nói, điều này không phải là không có điểm tốt, cứ lạnh lùng với những đứa khác, và tập trụng vào em nó chút xíu là được, con gái hay xôm tụ lắm, đó là nơi tốt nhất để dèm pha thiên hạ! Bạn cứ tin tưởng là một ngày nào đó mình sẽ là chủ đề chính vì thế tạo ra nhiều ấn tượng tốt với em nó đi là được! Thực tế tiếp xúc rủ đi chơi sẽ nâng dần kĩ năng của bạn, đừng lo nhiều quá về điều này...
  6. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    1 giỏi, 2 nhiều tiền, 3 đẹp trai, 4 hài hước. sau đó mới là mấy thứ lằng nhằng như quan tâm, cơ hội ...
    cậu có cái nào trong 4 cái đó không. nếu không có thì trau dồi đi, càng nhiều càng tốt,
  7. chiquan91

    chiquan91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên chủ thớt phải thích gái, tương tư hàng đêm...chứ chơi bời thì vứt, k có cửa đâu!!!
    TIếp theo là chủ thớt đừng nản, gái cũng có nhiều loại, với gái của chủ thớt thì k cần phải làm trò j nhiều như các mem trên đã khuyên.
    đọc bài của chủ thớt mình đoán là:
    1. gái nó cũng có cảm tình với chủ thớt
    2. gái nó biết chủ thớt thích nó và nó sung sướng với cái đấy
    việc của chủ thớt bây h là tiếp tục gia tăng mức độ thân thiết, như nói chuyện nhiều (trực tiếp kém thì chat cũng đc), rủ đi ăn linh tinh, đi dạo...
    điều QUAN TRỌNG nhất là: không được thay đổi mình 1 cách đột ngột theo bí kíp, đang thế nào hãy cứ thế nấy (kiểu đang nhút nhát & xoắn gái giờ tự dưng lại chém gió chém bão, tỏ vẻ lạnh lùng..=> vứt )
    tán gái phải dò theo cảm xúc của gái mà thể hiện, không phải lúc nào cũng theo bí kíp được
    tạm thế đã, chủ thớt update tình hình đê, cần thì pm yahoo mình tư vấn trực tiếp
  8. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Update
    _Nói chuyện trên facebook thì ổn rồi nhưng giờ tới lớp bạn ấy có vẻ ...lạnh hơn với em hay sao, ??hôm qua tới lớp nó còn không chào(mọi khi gặp 1 đối 1 nó đều chào)không thấy cười nói thoải mái như hồi đầu ,em ko biết là mình có hớ cái gì không? chat thì vẫn vui bình thường
    _không biết liệu những gì bạn ấy nói trên fb là thật hay đùa?
  9. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cáo ngại trước mặt mọi người thôi. Thời điểm này bạn có thể rủ đí chơi được rồi. Nhớ kiếm lý do gì đó hay hay
  10. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tán gái kiểu ji mà cứ gọi người ta là " Nó" chả tôn trọng tí nào cả. Đừng có dùng thủ đoạn để làm vừa lòng con gái mà chính sự chân thành sẽ khiến bạn thành công đáy

Chia sẻ trang này