1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu để biết người ấy thích mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chờ ông ý làm vài chai vodka rồi nhìn vào ánh mắt ông ý, đỏ mặt là cái chắc :))
  2. salemtn

    salemtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì bạn cứ cư xử bình thường. thỉnh thoảng có chút kiêu kỳ của con gái. nếu anh ta để ý đến bạn thì anh ta sẽ có cách của mình
  3. conlaumichan

    conlaumichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    từ bây giờ...ông ý mà nhìn kậu thì kậu nhìn lại...sau đó hơi cúi mặt xuống mà cười tủm 1 xíu...giả vờ thẹn ý ^^ =>>có kết quả ngay
  4. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, em thì mới ra trường, kinh nghiệm còn non, cũng lần đầu tiên đi làm tiếp xúc với các bác ý nên hầu như chả biết gì luôn. Cho nên em mới phải thắc mắc không biết bạn ý thích em hay bạn ý thấy em ngơ ngơ nên buồn cười thôi... Nhưng em cũng để ý thỉnh thoảng bạn ý hay bắt chước em. Ví dụ em hay có kiểu chào vẫy tay sang ngang rất nhanh, bt thì bạn ý chỉ giơ tay chào em thôi nhưng bi giờ cũng làm y xì em mỗi khi chào em, còn với người khác thì vẫn giơ tay như bt.

    Nói chung được sếp quí thì thích rồi, nhưng mà cũng muốn tránh ko để đồng nghiệp gièm pha lắm. Mới vào làm nên em cũng ko muốn làm cái gì hớ cả. Xin các bác cứ cho ý kiến chỉ đạo tiếp :P em cũng bắt đầu ngấm ngấm rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào bác, đỏ mặt thì bạn ý không đến nỗi đấy, nhưng ví dụ như đang làm việc mà khi nào ánh mắt gặp nhau thì bạn ý hay cười. Vì bạn ý đẹp trai nên mỗi lần bạn ý cười em thấy rất ấm áp, nên không biết có phải với mỗi em thấy thế không hay bình thường đã vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em còn không có can đảm nhìn vào mắt bạn ý nữa cơ ạ. Em không phải là đứa rụt rè, nhưng không hiểu sao khi đứng trước bạn ý em hay lúng túng 1 chút, mặc dù ngoài mặt thì em thể hiện bình thường thôi. Còn bản thân em thì cũng không đến nỗi xấu và ngớ ngẩn, bạn ý hay khen em là nhanh nhẹn thông minh trong công việc, và có 1 lần bạn ý khen em đẹp, nhưng có lẽ đó cũng là lời nói xã giao thôi, em cũng ko bik nữa.

    Mà dạo này mỗi khi nói chuyện với em, mặc dù em thấy em đùa cũng bình thường thôi nhưng bạn ý hay cười vang ... cái này thì em thấy hơi có vấn đề.
  5. conlaumichan

    conlaumichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    ax....nói như vầy thì cậu kết người ta rồi còn gì....tôi tưởng tượng nếu cậu mà hành động thì mối tình này sẽ đẹp như phim hàn :))...nếu cậu làm được 1 lần là nhìn thẳng vào mắt ông kia được 5s thì chắc thằng cha kia còn vồ lấy cậu luôn ý =))
  6. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt nên tham khảo ý kiến của Anx này.
    Mình thích người ta nhưng cũng phải làm giá tí, người ta nói cái gì cũng đừng cho là lời vàng ngọc, thỉnh thoảng cũng phải phản bác, tranh luận, nó mới thú :D
    Đừng tỏ rõ thái độ là thích quá, bật đèn xanh ko quá lộ liễu, lúc nào bác kia phóng nhanh quá nên cho vài quả đèn vàng(tự nhiên hôm trước đang nói chuyện vui vẻ thế hôm sau trầm tư khó hiểu cực kỳ-gây tò mò,cảm giác khám phá dành cho đối phương), điều tiết 1 chút cho hài hoà, cơ hội hơi cao :D
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Uy zời ời, zai 30 thì bạn phải tìm hiểu thật kĩ . Phải làm rõ xem là kết thật hay chỉ là qua đường .

    Mà nhìn qua tình hình thì có vẻ bạn kết bác trai kia nổ đĩa rồi nhỉ ? Kiểu này ông U30 kia giả vờ chân thành tý chắc là ok ^^
  8. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ngoài 30 thì thực ra mình thấy hơi già so với mình, còn kết hay không thì mình cũng chưa biết. Đúng là mình thích nói chuyện với bạn ý, có thể là thích nhưng mà cũng có thể mình ngưỡng mộ bạn ý thôi. Thực lòng thì mình chưa bao giờ dám nghĩ là mình và bạn ý sẽ có cái gì cả, nhưng ngưỡng mộ thì có. Mà giờ nghĩ nếu mà mình với bạn ý có cái gì thật thì người gặp nhiều rắc rối nhất chắc chắn là mình... cho nên kể cả có được trai tán thì chắc vẫn lại phải vào topic này hỏi các bác nên làm sao tieeps, hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ý kiến của 2 bạn cực hay mà mình chắc phải nghiên cứu và luyện tập trước khi thực hiện :-bd mấy lần bạn ý cười là mình cũng mấy lần suýt nói lắp rồi đấy :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đẹp như film Hàn thì cuối film nhân vật chính dễ nghẻo lắm bác ơi, em thì vẫn còn muốn sống ^:)^
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là bạn trẻ hơn ngta 10 tuổi thì cứ để ngta dẫn dắt mqh. Nếu họ thích mình thì sẽ phải chủ động. (Không chủ động thì là thằng đần.) Nếu ngta k thích thì ngta sẽ lơ, mình cũng chẳng cần mất công ve vãn vì ngta cũng chẳng quan tâm đến mình đâu.
  10. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 7h bạn ý nhắn tin hỏi em có tham gia tiệc Noel cùng với công ty ko. Ở bảng thông báo của công ty thì có danh sách ai đi thì điền tên vào, em ko bik bạn ý có đọc ko nhưng nhắn tin hỏi em vậy. Em hôm ấy bận đến tối muộn nên ko đi được, nên nhắn lại bảo ko tham gia, nhưng nếu mọi người sau đó đi club muộn muộn thì em sẽ đến sau. Bạn ý trả lời là mọi người sẽ đi club nhưng đến chỗ nào thì bạn ý chưa biết... Sau đó bọn em nhắn tin qua lại 1 chút về 1 số công việc đang làm.

    Sap tới em sẽ đi xa khoảng 1 tháng, cho nên chắc chuyện này chỉ tạm thời giữ nó ở mức này thôi :-bd Cảm ơn các bác đã có ý kiến đóng góp, em cũng đã phân loại đc 1 chút suy nghĩ của mình rùi, chắc thời gian sẽ làm mọi thứ rõ ràng hơn.

Chia sẻ trang này