1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lương cao thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    2k5 thì tin nhưng mua đất Hồ Tây thì nghe thế nào í.
    Mà đất bao tiền thời điểm nào chứ ?
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thế là bạn chưa biết đấy thôi. Ở Vn, tài phiệt, đại gia kiểu gì chẳng có liên quan đến quan chức, không ít thì nhiều. Kể cả ở miền Nam. Thậm chí các đại gia ở miền Nam như ở Gia Lai, thậm chí còn dễ làm giàu, không cần phải giấu diếm nhiều như ở miền Bắc. Một thằng trồng gỗ bán gỗ nếu ko được khai thác các vùng rừng nguyên sinh thì làm sao giàu nhanh thế được.;))
    26 tuổi mà nhận lương nghìn đô thì phải xem công việc của người đó là gì. Nếu là tổ chức, nhân sự, chuyên môn thì ko phải vì những cái này đòi hỏi kinh nghiệm đầy mình mà họ cũng ko trả nhiều tiền như thế. Nếu là công việc sáng tạo thì thu nhập lại thường rất bấp bênh, có thể tháng này 2,3k nhưng tháng sau không ra được cái gì mới, không được trả tiền. ( chắc cả đời chỉ nghĩ ra được vài cái kiếm được 2,3k là giỏi lắm rồi). Làm kỹ thuật thì khỏi tính, nghèo rách mồm. Còn mỗi cửa cuối: làm kinh doanh, chạy dự án, hợp đồng, buôn nước bọt. Cái này cũng phụ thuộc vào các mối quan hệ, càng sâu, càng rộng theo hướng của công việc thì càng có lợi, và để phát triển các mối quan hệ này cũng cần thời gian. 26 tuổi thì đi làm được 3,4 năm là cùng.
    Đấy là làm thuê, còn tự sướng: mở cửa hàng, làm ông chủ... thì ko chỉ 2,3k mà chục k tôi cũng đã gặp.
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết nhiều người lương cao, thu nhập cao, mà cũng chưa từng biết có cô gái siêu nhân như vậy.
    Có thật ko nhỉ @-)
  4. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Oracle cách đây 4 5 năm 2k5 thì tin đc, vì mình nhớ ông anh mình làm đây tầm năm 99, đến năm 2001 nó đang định đưa sang Mỹ làm ở tổng thì dính vụ 11/9 nên thôi luôn, mà lương lão í lúc đấy là hơn 20tr.

    Còn vụ mua nhà ở Hồ Tây, còn phải xem là ở đâu cạnh Hồ Tây, đất trong làng cũng chả đến nỗi đắt lắm.
  5. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có chứ bác. Hơn còn có nữa là, em cũng làm kỹ thuật nên biết [:D]
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói câu đơn giản "mua nhà ở Hồ Tây" sẽ thì cái nhà đó sẽ đc hiểu là biệt thự ven Hồ Tây .

    Nếu nói " mua nhà khu Hồ Tây" thì sẽ được hiểu là một cái nhà ở khu vực Hồ Tây, có thể gần hồ có thể xa, có thể biệt thự có thể nhà cấp 4 .

    Tớ hiểu theo ý 1 nên thấy đó là cô gái siêu nhân, là cỗ máy in tiền. Thực sự là như vậy, vì nhà ở Hồ Tây là quá đắt.
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Cứ có những người như thế này thì nước ta mãi mãi nghèo, những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mãi ko vực dậy nổi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khổ thân bạn.

    26t mà lương 1k usd thì có gì quá to tát mà phải rình rang vậy.

    Lương vài k usd thì sao đã lên hàng "đại gia" nổi để mà phải nhắc đến chuyện "ở đâu muốn làm đại gia cũng phải có thế lực."

    Những ng thu nhập (đàng hoàng) cao thì cố gắng thì họ cũng có thể hiểu đc vì sao có những ng ăn cơm bằng suất cơm của mình, học trường giống mình, mà lương thấp hẳn hơn mình.

    Những ng thu nhập thấp thì 99% là không hiểu đc vì sao những ng ăn cơm bằng suất cơm của mình, học trường giống mình, mà lương cao hẳn hơn mình.

    Tôi có nói nhiều lần ở 1 topic tương tự thế này rồi: VN bây giờ phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Có ng 26t mà lương tính bằng vài k usd, có ng 36t mà thu nhập chỉ có vài triệu. 2 loại ng giàu nghèo tồn tại song song. Nếu k mở to mắt ra mà nhìn, thì mỗi ng chỉ nhìn ra những ng giống mình và không chấp nhận nổi thực tế là có những ng giàu/nghèo vượt hẳn mình.
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    1000 thì có nhưng đằng này là 2500$, lại mua nhà ven( cạnh) hồ tây ;))
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bác này ko tin nhưng em tin ngay. Con gái đồng nghiệp của mama em học cực giỏi. Em nhớ là chị này từ năm cấp 2 đã là lớp trưởng lớp chuyên toán và liên đội trưởng trường em rồi, lên cấp 3 vẫn thế. Khả năng sư phạm của chị ý bộc lộ tốt đến nỗi thầy giáo lãnh đội tuyển còn khuyên thi sư phạm toán, thầy muốn 1 người như thế làm nghiên cứu, giảng dạy ( bọn em học thêm nhà thầy đó), thế mà chị ý lại nộp đơn vào thẳng KTQD và thi đỗ sư phạm hoá. Tốt nghiệp xong xin về trường cũ dạy và học cao học. Lúc chị ý đang học cao học thì Petro Vietnam có một đợt tuyển dụng. Mấy anh bạn rủ nên chị ý thi thôi, qua được vòng thứ 3 thì chỉ còn chị ý là con gái, 7 anh kia là con trai, khi nhận kết quả đỗ ở Petro VN thì chị ý đã được trả mức lương 3k usd rồi (năm đó khoảng 2007 - 2008, chị này sinh năm 83). Lúc đầu phải làm ở Vũng Tàu, chị ý cũng đi du lịch châu âu một mình 1 thời gian dài sau đợt công tác rồi về cũng tự mua nhà.
    Em đang thắc mắc ko hiểu có phải bác gì vừa nói về chị này ko, nếu đúng là chị ý thì bác cho em hỏi bác có phải bạn trai chị ý ko ( bạn trai chị ý làm cùng tập đoàn mà).
    Bác Boy da gia con xau: chị ý chẳng phải con quan chức gì trong chính phủ đâu ạ, bố chị ý chỉ đi từ giáo viên toán lên lãnh đạo cấp trường thôi, mẹ cũng làm quản lý trong ngành giáo dục nhưng ko giảng dạy mà ở phòng đào tạo

Chia sẻ trang này