1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tâm lý nam giới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atta_zitra, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    bậy nào, sở khanh phải thuộc hàng đại cao thủ ấy chớ. Thường các đại cao thủ luôn đặt niềm tin cho gái rất cao. cứ phải gọi là ôi thôi rồi (thích cái cụm từ của bạn ch.c.m.l thế :)) )
    Đây thấy cứ mèo vờn chuột, bà già bắt nạt trẻ con kiểu gì ấy. À ơi đung đưa cho sướng mồm rồi cười khỉnh

    ý chít, vẫn chỉ là " có thể " thôi nhé, tác giả đừng hỉu nhừm :-ss
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu bạn tin anh ta vì được người thân giới thiệu nhưng k có nghĩa anh ta có ý nghiêm túc với bạn, yêu bạn thật vì anh ta k chỉ được giới thiệu mình bạn.

    việc anh ta bận nc điện thoại là anh ta bảo bạn qua chat đúng k? bạn tin anh ta nc đt thật sao? đang chat với em nào nữa thì sao?

    muốn biết thật giả thế nào thì giờ bạn đang ở Vn hả, cứ gọi điện hoặc nhắn tin hoặc hẹn gặp vào các ngày, các giờ trong tuần xem anh ta có kêu bận nữa k. cứ kiểm tra xem anh ta ngoài bạn còn ai nữa k?
  3. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Chả hiểu các bạn yêu nhau thế nào. Mình và cáo nhà mình yêu 1 năm rưỡi rồi nhưng vẫn như hồi mới yêu ý. Nồng nàn lắm ![r32)]
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Uh, người ta còn đến nhà, nói chuyện với bố mẹ mình y như thật ấy. Anh ta nói với mình muốn sang năm, hoặc sang năm nữa cưới vợ. Nói cách khác, mình thấy mọi thứ rất ok, trừ việc toàn vẽ ra, nghĩ nọ nghĩ, kia ( cho mình ăn dưa bở) rồi bỏ đó, để mình chưng hửng. Giờ nên kết thúc kiểu gì nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hic, đúng đấy bạn ơi, niềm tin cao ngất trời luôn, rằng anh tin em, rằng anh tin cảm xúc (tất cả là nc trng ym),...... nọ kia, làm mình tg như mình là cái gì ghê gớm, quan trọng. Nhưng qua thực tế này, mình rút ra là: Anh ta chỉ muốn ngồi chát qua ym thôi, tha hồ tà lưa, tán tỉnh mà ko bị phát hiện cảm xúc trên mặt, ko mất công sức, thời gian.

    Bố mẹ hai bên gd chơi thân lắm, sống tình cảm... Giờ mình muốn khai tử vụ này, nên làm sao cho hợp lý, ko ảnh hưởng đến qh 2 gd, mà quan trọng, mình ko muốn anh ta biết mình nhìn nhận anh ta như một kẻ lừa đảo hay sở khanh gì đó?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì bạn kết thúc bằng cách lờ anh ta đi. Giảm tần suất liên lạc lại. Khi anh ta liên lạc thì bạn vẫn vui vẻ xã giao, nhưng không có hành động nào vượt quá mức tình bạn thân nam-nữ. Và không săn đón, vồ vập anh ta trước.

    Mà gia đình 2 người thân thiết mà anh ta còn cư xử thế này thì không khôn ngoan tí nào. Vì nếu gia đình bạn mà biết cách anh ta xem nhẹ bạn thì toàn gia đình bạn còn cạch mặt toàn gia đình anh ta ra nữa ấy chứ.
  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    dựa theo mức độ thân thiết giữa 2 gia đình, theo mình đoán thì anh ta chỉ sở khanh hoặc lợi dụng được bạn nếu bạn đồng ý thôi (dưới danh nghĩa tình yêu). cái sở khanh này diễn ra từ từ và như thể là bạn tự nguyện ấy (*** vì tình yêu mà). nhưng nếu bạn k muốn *** hoặc quan điểm của bạn *** là cưới thì anh ta k ép đâu vì anh ta k muốn chịu trách nhiệm mà.

    cho nên bạn k phải lo. thực ra mình dùng từ sở khanh k biết đã nói đúng về bản chất của anh ta chưa. nếu hắn chuyên dụ dỗ con nhà lành, chán rồi bỏ thì mới đúng là họ sở...

    bạn dãn dần ra, trước hết là k nhận lời "vì e muốn có thời gian suy nghĩ, e thấy cta hơi vội vàng bla bla..." anh ta thấy chán là thôi ấy mà. nếu hỏi lý do thì bảo là "e thấy cta k hợp nhau bla bla"
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Uh, vậy sẽ lờ từ từ. Hi hi.
    Thực ra,nếu bố mẹ 2 bên biết, chắc cũng nghĩ là chuyện trẻ con. Hơn nữa, miệng lưỡi da mặt của anh ta đều dẻo, dày hơn mình, ko may gây hiểu lầm rồi mang tiếng bố mẹ mình lắm. Cảm ơn Ad.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nam giới mình gặp khá nhiều, qh bạn bè thân thiết cũng ko ít, nhưng người như anh ta là lần đầu tiên. Mình đọc trên báo hoài về người kiểu này, giờ dc gặp tận mặt. Bảo sao bao nhiêu cô gái cứ khổ vì tin, vì lời ngon ngọt của cánh đàn ông. Chán.
    Cảm ơn ý kiến của bạn.
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Trước anh có 1 đứa bạn gái làm chung cty nhưng ở 2 bộ phận khác nhau, gái mang kính cận dáng cao ráo nhìn tàm tạm. Theo anh chấm là hơn 6đ, nói chuyện rất có duyên, lịch sự và vui vẻ như chủ pic

    Thừa hiểu "gái cơ quan" nên anh ko mải mai ngó tới, tư tưởng xác định là "đồ cúng" nên ko đụng tới, nhưng trong đầu có 1 dấu hỏi to tướng cứ thôi thúc anh tìm hiểu: thế mà lại chưa có bạn trai? thật là vô lý!

    Lúc đó, anh chuyên tâm cho cv, trong 3 tháng đã bò lên tổ trưởng, có khi vì vậy mà gái lại chú ý đến anh, chủ động quăng mấy cục xương cho anh gậm. Anh thì ậm ừ, vui thì hưởng ứng ko thì anh chả quan tâm.

    Thường ở hiền gặp lành, hôm đó là sung rụng vào mồm anh chứ anh ko cần hái nữa [:D] ... (thôi, ko kể tiếp chuyện này), anh vào vấn đề chính đây.
    Đã thân thiết, nói chuyện cởi mở hơn, anh nhận ra gái có nhiều chuyện buồn phiền. Nào là chị kế toán ko công bằng, con nhỏ đồng nghiệp thật là kì cục, con A sao mà ẻo lả, thằng B thật là láo toét..
    Mỗi chuyện anh nghe từ gái, rất lôi cuốn mà cũng có chiều sâu, mặc dù rất "con gái"

    Lúc này, anh lại có thêm một dấu hỏi nữa: tại sao gái lại để ý đến những chuyện như thế?
    Xâu chuỗi lại, anh hơi thất vọng: hình như gái có vấn đề.
    Hơn 2 tháng, vẫn cv, thỉnh thoảng gặp nhau ngoài sáng trong tối, dần anh cũng nhận ra điều anh xâu chuỗi là ko sai. Thử chọc giận gái phát xem thế nào thì anh choáng váng: gái như 1 người điên, sẵn sàng thịt anh bất cứ lúc nào @-)

    Xoa dịu gái xong, anh nhờ sếp cho qua bộ phận khác, chuyện còn kéo dài nữa nhưng nó cũng kết thúc có hậu: ở hiền nên anh thoát khỏi móng vuốt của quỉ dữ [:P]

    p/s: cho những ai lười suy nghĩ:
    Những chuyện mà gái nói là thật, nếu là gái thì anh cũng có cảm xúc như gái vậy. Nhưng đó là những chuyện tào lao, chẳng đâu vào đâu, bởi vì nó chả liên quan đến gái hoặc có liên quan nhưng rất ít; đa phần là gái thêm mắm muối vào để người nghe cảm thấy hợp khẩu vị. Đọc chuyện của chủ pic, anh lại nhớ đến gái: thằng A nó thích em, nhưng sao mà nó kỳ cục quá, suốt ngày cứ Y!M mà ít chịu gặp mặt, anh nghĩ nó có đểu với em ko?
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    "Thử chọc giận gái phát xem thế nào thì anh choáng váng: gái như 1 người điên, sẵn sàng thịt anh bất cứ lúc nào" ---> thế em thử chọc giận bác xem bác có ăn tươi nuốt sống e k nhé :))


    ah bác cũng là 1 cao thủ. kính bác qua thớt của em để "bắt bệnh" với ạ [:P]
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu có việc phải vào TTVN, chui về cái cốc này xem tình hình thế nào, đọc qua 1 lúc thấy các cao thủ trong này chém vẫn nhiều nhỉ....hoa hết cả mắt.
    Mà đọc qua thì ý kiến thế này...đàn ông hay phụ nữ thì cũng có nhiều kiểu, chả kiểu đứa nào giống đứa nào..thế nên các cao thủ đừng vác chuyện của mình ra áp dụng cho thế giới. Nhất là càng nghĩ mình nhiều kinh nghiệm thì càng nhiều ý kiến chủ quan...thế nên dẹp hết, không vấn véo gì hết...ném đá phá thối thôi. :D

Chia sẻ trang này