1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ bằng tuổi ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoahong07, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong07

    hoahong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi hiện là sinh viên năm 3 ngành kinh tế ở sài gòn, bạn gái tôi bằng tuổi tôi hiện đang học kế toán ở đà nẵng.
    chúng tôi quen nhau từ hồi thi đại học, trong một lần thằng bạn nhăn tin nhầm số.
    tôi làm quen với cô ấy, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, nên thường xuyên nói chuyện hàng giờ liền mỗi đêm, được hơn một năm thì tôi nhận ra ràng mình đã yêu cô ấy, vì chúng tôi ỏ xa nện tui chỉ cỏ thể bày tỏ với cô ấy qua điện thoại, cô ấy cũng yêu tôi và chấp nhận là bạn gái của tôi.
    lúc mói yêu thật hạnh phúc, vui vẻ, cố ấy bắt đầu thay đổi cách xưng hô, lúc thì chồng yêu, lúc thì ông xa,... mọi chuyện thật êm đềm.
    cho đến một hôm, cô ấy nói là không xứng với tôi.cô ấy liệt kê: học vấn thi toi học đại học, cô ấy học cao đẳng, nhà tôi thi khá dả trong khi nhà cô ấy thì nghèo,... và đặc biệt là chuyện tuổi tác, bằng tuổi thì cô ấy sẽ mau già hơn tôi,...
    vì vậy tôi an ủi và động viên cô ấy thật nhiều, nhưng cứ sau một khỏang thời gian ấy lại nói lại mấy chuyện đó làm tôi không biết phải làm sao nữa.
    gần đây, cô ấy đi làm thêm, tính cách chững chạc hẳn ra, cô ấy kêu tôi trẻ con.
    có lần cô ấy nói, muốn người yêu mình là một người chững chạc để cô ấy có thể dựa dẫm, đôi khi còn muốn làm nũng người yêu nữa. thế nhưng, nói chuyện, chanh luận tôi toàn dành phần thắng thối, chẳng nhường nhịn cô ấy tí nào. quả thật bản tính của tôi là hiếu thắng, lại học marketing nên lý lẽ của tôi cô ấy không thắng nổi.
    gần đây tôi thật khó nói chuyện với cô ấy. cứ nói chuyện được một lúc là cái nhau.
    tôi yêu cô ấy thật nhiều, cô ấy cũng thế, chúng tôi chỉ gặp được nhau vào dịp nghỉ tết, nên nói chuyện thường chỉ qua điện thoại hoặc nhăn tin thôi. Mọi chuyện có lẽ là do chung tôi bằng tuổi mà ra.
    tôi phải làm sao đây ?
    tiếp tục an ủi cô ấy hay "giải thoát" cho cả hai ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chỉ hiếu thắng thôi, k yêu cô ấy đâu.

    Chia tay đi bạn.
  3. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    thật sự chuyện của bạn minh suy nghĩ như nay :
    thứ nhất : năm nay 2 ban bao nhiêu tuổi bạn nói bằng tuổi nhưnh minh không biết bạo bao nhiêu tuổi nữa :
    thứ 2 yêu la một chuyện lấy hay không la chuyện khác
    thứ 3 khi yêu bạn có thật sự hiểu người yêu bạn không, biết dc cô ấy nghĩ gì , và cần gì hợn một ngưới bạn " hay người trẻ con"
    mình chưa nói đến người yêu
    con gái rất thực tế yêu va chao tc cho ai người đó pai la chỗ dựa cho mình ban ah
    vần để thứ 2
    ngưới yêu bạn không thật sự chín chắng trong tc , điều đó thể hiện qua cách bạn nói khi thi chông yêu,,,,, rồi sau nói không hợp
    "có thể nói người yêu bạn la ngưới phụ nữ không kiên định "
    và có suy nghĩ yêu nhưng vẫn muốn đi tìm một miền đất mới ,
    bạn nên suy nghĩ cho kĩ tuổi tác không quan trọng , cai quan trọng ka người ta có yêu mình thật lòng hay không thôi ,
    con kiểm chứng như nào thi bạn biết đúng không,
    chi cần vai câu chắc nghiệm se biết dc tc của hộ thôi bạn ah,
    tất nhiên là khi yêu người ngoài có nói gì thì cũng chỉ là tham khảo thôi , cái chính la do bạn, cs con dài bạn nên tim cho mình mối quạn hệ tốt và thật sự có tc thì hay hơn
    góp nhặt vaif lới khuyên bạn thế thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. hoahong07

    hoahong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 1991.
    Cô ấy từng tâm sự: gia đình cô ấy không được bình yên như các gia đình khác. Mẹ cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ do ba cô ấy gây ra, đó là một người nát rượu và mỗi lần uống là lại đập phá đánh vợ, đánh con. Từ nhỏ bị ám ảnh nên có ấy nghĩ sau này sẽ không lấy chồng nữa. trước khi gặp tôi, cô ấy chưa từng cho ai một cơ hội hết. bất cứ ai có ý định tán tỉnh cô ấy, đều bị cô ấy tìm mọi cách từ chối. nghe nhiều chuện về những chàng trai “sở khanh” càng làm cô ấy lo lắng hơn về chuyện yêu đương và lập gia đình. Lúc mới quen nhau, tôi không có ý tán cô ấy, tôi chỉ tìm một người để tâm sự, cô ấy cũng vậy.
    Tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều, nhiều lúc tôi thấy còn nhiều hơn là tôi yêu cô ấy nữa. có lúc tựa đầu vào vai tôi, cô ấy nói có cảm giác mình được che chở và không còn sợ điều gì nữa. những lúc ở gần, mọi chuyện đều êm đẹp. nhưng hầu hết thời gian chúng tôi phải xa nhau vì đi học. cô ấy nhiều khi bị lay động, do bạn bè và những câu chuyện mà họ kể. sau vài lần cãi nhau, cô ấy nói tôi chẳng hiểu cô ấy gì hết. rồi cô ấy lại nói cũng bình thường vì chính cô ấy cũng không hiểu hết bản thân mình nữa.
    Có lần cô ấy nói cô ấy có nhiều tật sấu lắm, phải ở gần mói biết được như là : cổ hủ, ngang bướng, nong tính,… và rằng tôi không chịu được đâu. Tôi lại tiếp tục giải thích và an ủi. nhưng chỉ một thời gian cô ấy lại nói lại những điều đó, có phải cô ấy không tin tôi ? hay tâm lý của cô ấy không ổn định ?
    Cuộc sống thật sự vất vả đối với cô ấy, vừa học, vừa đi làm thêm để ba mẹ không phải gửi tiền ăn ở nữa. trong khi các sinh viên khác chỉ biết đến tháng là nhận tiền gửi của bố mẹ. nhiều lúc muốn quan tâm, động viên cô ấy, cô ấy nói “ en lớn rồi nên tự lo ddowcj, anh không phải lo cho anh, cuộc sống của anh cũng nhiều chuyện phải lo, anh đừng bận tâm tới em.
  5. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gái của cậu này có đối tượng khác rồi, nặng ký hơn về mọi thứ. Chia tay đi cho đẹp.
  6. hoahong07

    hoahong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    không có chuyện đó đâu, cô ấy đâu phải là người như thế đâu !
  7. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào đâu mà bạn nói cô ấy có đối tượng khác, cũng có thể do hoàn cảnh gia đình nên cô ấy phải làm thế thì sao
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn cũng nên xem lại tình cảm của bạn với cô ấy, bạn và cô ấy có thật sự dành tình cảm cho nhau
  8. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    tuổi thì hiện tại không quan chọng lắm, vấn đề nằm ở cái chỗ khác.
  9. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    bạn thân mến !
    nghe câu chuyện của bạn mình không biết phải nói thế nào????
    nhưng qua những gì bạn kể thì mình hiểu người con gái bạn đang yêu có tính cách của cô bé trẻ con, và hay suy nghi theo chiều hướng không tích cực
    không phải bạn gái bạn có vần đề gì đâu , chăng qua là suy nghĩ của cô ấy không thực sự rỗ ràng,"có thể cô ấy rất yêu bạn" nhưng cũng muốn khẳng định mình là ngưới trưởng thành và từng trải. trong mắt bạn
    cô ấy muốn nói bạn biết rằng cô không phụ thuộc vào bạn. và có thể làm tất cả khi không có bạn ở bên
    chuyện nay không phúc tạp lắm đâu bạn àh, yêu một người con gái có suy nghĩ vẫn trẻ con như thế chuyen này cũng bình thường
    bạn nên nói ít , và thể hiện nhiều đôi khi những người con gái như thế hộ không cần nói nhiều. mà hãy thể hiện bằng hành động của mình, "bạn đừng vì tình cảm dành cho cô ấy mà mất hết tự chủ bản thânkhi cô ấy nói không hợp" đừng đặt chuyện tình cảm cao quá mà bạn hay nghĩ bạn là người đàn ông bạn không có gì phải ngại cả, bạn bản lĩnh hơn .Trước mặt cô ấy, không quy luỵ theo tình cảm cô ấy,(mình nói thế bạn hiểu chứ )
    vidụ :\ khi cô ấy nói không hợp và có nhiều điều trái ngược với bạn"
    bạn không cần thiết phải giải thích làm gì và tại sao bạn cũng không cần chứng minh tình cảm bạn dành cho cô ấy như nào lúc này. Vì thực sự tình cảm của bạn dành cho cô ấy như nào thi cô ấy biết cả rồi, dẫu bạn có nói gì thì cô ấy cùng biết là bạn luôn yêu cô ấy
    "bạn đã bao giờ nghe người bạn yêu nói với bạn rằng E không cần gì cả ! điều em cần và hạnh phúc là một bờ vai để tựa những khi em cô đơn không
    sai làm của bạn là đã thể hiện tất cả TC ra là bạn yêu cô ấy ???" hãy giữ lại một góc cho riêng mình bạn àh"
    điều đó có nghĩ cô ấy nghĩ bạn dù thế nào vần yêu cô ấy và rằng cô ấy có nói thế nào đi nữa,bạn vần không thay đổi. yêu như thế bạn sẽ rất mệt mỏi bạn àh
    mình tặng bạn mấy câu nay nhé:
    theo tình tình chạy chạy tình tình theo :
    nói ít thôi, và phải bản lĩnh hơn lúc nào cũng vui vẻ dù có như nào đi nữa , có thể bạn hãy cho cô ấy thời gian suy nghĩ , bạn không gặp nhiều nữa, khi đó cô ấy sẽ hiểu ai yêu mình hơn
    trên đây là những gì mình góp ý bạn thôi ,
    ,mỗi người một CS không ai giống ai hãy biết chắt lọc tìm những cái tốt cho mình bạn ah, trong tình yêu cũng thế, "không nên giữ cái đã muốn ra đi "
    chúc bạn vui và hạnh phúc !!!!
  10. hoahong07

    hoahong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều !! =D>
    Qua những điều bạn góp ý mình đã nghĩ lại và thấy hoàn toàn đúng, có lẽ những điều mình lo lắng bấy lâu đều đã có đáp án.
    Nói thật, đây là mối tình đầu của mình và cũng là của cô ấy. thật đẹp nhưng cũng thật nhiều chuyện rắc rối, nhiều lúc mình tưởng đã hiểu cô ấy và cô ấy cũng hiểu mình. Nhưng rồi thật ngạc nhiên là ngay chính bản thân mình mà mình cũng không hiểu rõ nữa. vậy mà lại nghĩ mình có thể hiểu được người khác, một người khác giới, thật là ngơ ngẩn !!
    Cô ấy không nói câu: “E không cần gì cả ! điều em cần và hạnh phúc là một bờ vai để tựa những khi em cô đơn”, nhưng cô ấy từng nói câu có nghĩa tương đương như thế. Có lần tôi hỏi về cuộc sống tương lai của cô ấy, cô ấy nói răng cô ấy sau này sống cùng chồng con trong một ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng cùng đi làm, không ai phụ thuộc vào ai hết, công việc nhà và chăm sóc con sẽ chia đều cho cả hai vợ chồng. cô ấy tưởng tượng cảnh hai vợ chồng cùng nấu cơm, cùng nghe nhạc, cùng xem phim,… và cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi hai vợ chồng la cà ở một quán nước hay một quán ăn nhỏ nào đó, như những đôi đang yêu vây,…. Tất cả nhưng điều đó cũng giống như những điều tôi mong muốn.
    Gia đình cô ấy không êm ấm, cô ấy là chị cả, bên dưới có một em gái và một em trai. Cô ấy luôn muốn tự lập để có thể giúp đỡ mẹ và em. Cuộc sống có quá nhiều điều đau khổ khiến những dịp nghỉ như nghỉ hè, ngày lễ, tết,… cô ấy cũng không muốn về nhà nữa. cô ấy cần một bờ vai để nương tựa. cô ấy từng nói khi ở bên tôi cô ấy cảm thấy bình yên.
    Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều ! =D>

Chia sẻ trang này