1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng/Vợ hoặc cặp bồ hoặc là ng đồng tính, các bác sợ cái nào hơn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi gotbutchi, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Brokeback mountain cả 2 nhân vật không yêu vợ ,cưới vợ chỉ vì hoàn cảnh thôi
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đối với phụ nữ, không biết các bác thuộc giới tính khác thì như thế nào:

    Trường hợp ngoại tình : tổn thương nhiều hơn vì như thế là chồng đã không còn yêu mình và yêu người khác, từ chỗ đang được yêu (giả sử 10 điểm) thành không được yêu nữa (0 điểm), thế là mất toi 10 điểm, cảm thấy mất mát nhiều hơn. Nhưng trường hợp này phụ nữ hay tha thứ hơn vì hèn là chính, không dám li dị, sợ không kiếm được người khác, cố hi vọng con số 10 kia tụt xuống vẫn còn vớt vát được 2-3 điểm v.v.... chứ không phải là do độ lượng độ liếc như bạn Onmi tự khen.

    Trường hợp đồng tính : tổn thương ít hơn vì phát hiện ra là cái trước đây mình có là giả, tức là phát hiện ra dùng hàng giả, nghĩa là không mất mát gì, chỉ tức tối mà thôi. Thế nhưng trường hợp này lại khó tha thứ hơn và phụ nữ sẽ đòi li dị nhanh hơn vì có gì để tiếc một số 0 to đùng. Mà đoạn này cũng không phải vì dũng cảm, chủ yếu là phụ nữ khá là thực dụng từ trong tiềm thức.

    Tóm lại : tổn thương nhiều hơn thì lại tha thứ nhiều hơn, tổn thương ít hơn thì lại tha thứ ít hơn. Phụ nữ luôn tính toán xem sau quyết định của mình, mình có được cái gì chứ không phải là đối tượng kia ra làm sao.
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Case nào cũng cho bên kia đi tàu suốt luôn. Nói 1 cách vui vẻ thì gọi là "giải phóng nhau" :)>-
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bạn ù lì này quả là phụ nử có khác, phân tích tâm lý khá sành sỏi.
    tuy nhiên trong trường hợp 1 có một số người phụ nữ vẫn tha thứ vì trong thâm tâm họ vẫn còn quan niệm cổ hủ: là phụ nử phải chịu hy sinh và vì tình cảm của họ với chồng vẫn còn, khi nóng giận họ có thể kêu khóc chửi bới đòi ly hôn nhưng sau đó họ sẽ nhớ lại tình cãm và những kỹ niệm với chồng, dần dần họ có thể nguôi ngoai và chấp nhận tha thứ
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Vì quan niệm hay vì hèn thì họ đều nói ra ngoài là vì quan niệm hoặc vì tính cách cao thượng của họ mà thôi.

    Tớ giả sử có 100 cặp vợ chồng có chồng ngoại tình. 100 bà vợ phát hiện ra chồng ngoại tình thì tỷ lệ các bà phản ứng sẽ như sau :

    - 30 bà đầu tiên không dám nói gì, cắn răng chịu đựng với hi vọng hão huyền là chồng chán bồ rồi sẽ quay về. Cái này có gọi là nhẫn nhịn ko ? Khồng, là hèn đó thôi, sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng.
    - 30 bà tiếp theo là ở giai đoạn lờ không được, đành phải cãi vã với chồng, bảo chồng đừng có ngoại tình nữa. Cái này có phải là độ lượng không? Khồng, vẫn là hèn đó thôi, sợ bảo li dị thì chồng lị dị thật là toi.
    - 10 bà tiếp theo là ở giai đoạn bảo rồi chồng không nghe, liền lôi kéo họ hàng nội ngoại, con cái vào cuộc, thậm chí là đi đánh ghen, hoặc dọa tự tử, ... nếu chồng không bỏ. Cái này thì rõ ràng là hèn rồi, ko có chỗ nào gọi là tha thứ, mà gọi là van vỉ xin chồng đừng bỏ.
    - 10 bà tiếp theo là loại đưa đơn ra li dị, chồng quỳ xuống xin tha thứ. Số mà bạn nói ở bài trên có thể thấp thoáng nằm trong 10 bà này. Tỷ lệ cũng ko nhiều lắm.
    - 10 bà tiếp theo đưa đơn ra li dị, chồng kí phắt luôn. Số này muốn độ lượng cũng cóc được.
    - 10 bà cuối cùng không chịu li hôn, mà bị chồng đơn phương li dị. Loại này có muốn độ lượng được không ?

    Tớ phân tích định lượng hòm hòm như thế, các bạn cứ thử quan sát xã hội ta xem có thấy hợp lý ko. Hoàn cảnh để mà tổn thương thì đầy, nhưng hoàn cảnh để mà tha thứ thì ít tí. Muốn tha thứ cho ông chồng thì trước đó bà vợ phải làm được việc là đưa tờ đơn li dị ra, sau đó ông chồng phải quỵ lụy xin tha thứ. Mà theo toàn cục phụ nữ Việt Nam hiện nay thì tớ thấy cái khả năng can đảm giơ được lá đơn li dị ra là ít, số lượng các bà đưa đơn ra mà ông chồng quỵ lụy xin tha lại còn ít hơn nữa. Chủ yếu là các bà rơi vào trường hợp không có chỗ mà tha thứ như tớ vừa kể trên. Chả thế dạo quanh các diễn đàn, thấy toàn đàn ông bàn cách giãy hàng, chứng tỏ phụ nữ bám víu dai như đỉa, chớ có thấy các bạn gái bàn chuyện giãy hàng người yêu mấy đâu.
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    80 percent of statistics made up on the spot (included this one) >:)
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn nouveau là sao ? Là thống kê của tớ không cần điều tra mà tự make up ra hay là thống kê của tớ suy từ cuộc sống thật của tớ ra ? Cả hai trường hợp đều gần đúng.

    - Số liệu trên đọc lên là biết tớ tự make up ra, có ai đi survey cái này được. Nhưng tớ nghĩ đa phần mọi người cảm thấy thực tế khá là khớp với tỷ lệ như thế nếu bạn nhìn vào đời sống VN, hoặc dạo quanh mấy trang web mà nhiều phụ nữ VN tụ tập. Cho nên dù make up thì nó là sự make up gần đúng.

    - Suy từ cuộc sống thật của tớ : đương nhiên, tớ cũng là phụ nữ Việt Nam mà, cũng có lúc hèn lắm, nhất là khi yêu rồi thì phụ nữ dễ bị hèn như thế. Điểm khác biệt là tớ không chế biến hèn thành độ lượng, tha thứ... nếu tình huống ko phải là như thế. Và nếu cần thì tớ có thể phải trói chân trói tay mình, xùi bọt mép để cai nghiện ma túy yêu [:D], chứ không vừa hít ma túy vừa giả vờ nhân đạo tạo công ăn việc làm cho cái bọn bán ma túy ấy.
  8. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ồ...

    Trước tiên cảm ơn bạn ULI đã moi topic này của mình lên, mình thấy mọi ng không hào hứng lắm nên tính để nó chìm nghỉm rồi vì ở đây hình như chủ đề nào dễ chém gió thì mới hấp dẫn (điều đó cũng là dễ hiểu). Mình lập topic ra để tham khảo ý kiến của mọi ng, để bàn thảo xung quanh 2 hiện tượng nổi cộm của xã hội. Nếu đứng cạnh nhau cái nào làm con người nhức nhối hơn, nhất là quan niệm của các bạn trẻ như chúng ta. Chứ mình k có ý định xin ý kiến là nên thế này thế kia, để mà đặt mình vào trg hợp là ng nọ ng kia như bạn Mod Axinety nói.

    Mình thấy ULI phân tích tâm lý chuẩn, nhưng cái lý do để ng phụ nữ k dám đưa ra lá đơn ly dị, theo mình k thể gọi là hèn mà phần lớn vì con cái. Tất nhiên có cả các lý do khác như sợ mang tiếng, sợ vất vả, sợ đối mặt với cuộc sống độc thân sau này...nhưng hơn cả vẫn là vì con cái thôi. Còn nỗi đau bị phản bội quá lớn, ai cũng là ng đầy tự trọng sao có thể tha thứ đc, sao mà hèn trước những lỗi lầm như vậy đc.

    Mình cũng đồng ý luôn với bạn là phụ nữ chỉ tha thứ khi giơ lá đơn ly dị ra thì chồng khóc lóc van nài nỉ..hơ hơ nhưng trường hợp này cực ít...thế mới chán.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cực ít. Rất đúng. Đơn giản là nó là tình huống khó, hội tụ nhiều yếu tố, ví như người phụ nữ đó trước hết là phải can đảm, sau nữa là phải có nhiều phẩm chất thế nào đó mà anh chồng mới phải quỵ lụy xin tha thứ, tóm lại cũng phải trên cơ một tí. Người trên cơ thì mới có quyền tha thứ cho người dưới cơ mình, chứ mình lẹt đẹt dưới cơ mà cứ tào lao bảo tha thứ tha thứ nghe rất là chối tai. Chính vì nó là một tình huống hay và người phụ nữ trong tình huống đó phải có gì đó đáng quý nên số đông còn lại mới cứ nhận vơ là mình cũng đang làm cái việc là "tha thứ", gọi là nhập nhèm đánh lận con đen.

    Về tổn thương thì tớ cũng đã phân tích, ngoại tình sẽ gây tổn thương hơn trường hợp chồng bị gay. Nhưng riêng về phần này thì tớ có quan điểm hơi khác bạn về chữ "phản bội". Theo quan điểm của tớ, tình yêu là cái gì đó không thể điều khiển bằng lí trí. Khi kết hôn hay khi yêu người ta hay thề này thề kia, cốt là để làm đối phương yên tâm hưởng hạnh phúc ở ngay tại thời điểm ấy chứ nó có rất ít giá trị đảm bảo cho tương lai, đấy là xét về khía cạnh giá trị tinh thần. Chúng ta xem bao nhiêu phim tâm lý, nào là khoảng khắc tiếng sét ái tình, nào là tình yêu không biên giới, không địa vị, lắm nàng khóc sướt mướt khi xem Titanic... Thế nhé, tình yêu là thế, đùng một cái bị yêu. Thế mà khi quay lại đời mình, phụ nữ nhiều người cứ như là quên hết điều này, cứ như tình yêu chỉ cần thề một câu là dứt khoát không thể sét đánh lần hai với người khác, họ bịt tai bịt mắt lại nếu chồng họ sét đánh ái tình với ai đó. Về khía cạnh pháp luật, theo luật hôn nhân và gia đình, điều kiện tiên quyết để hình thành và duy trì hôn nhân là hai bên phải thương yêu nhau. Giả sử người chồng đã yêu người khác, không còn yêu vợ, tức là không còn đủ điều kiện tiên quyết duy trì hôn nhân, nếu anh ta làm đúng trình tự pháp lý là đơn phương xin li dị mà người vợ cản trở việc này thì xét trên khía cạnh pháp lý, người vợ đang đi ngược lại với pháp luật, tức là cố tình duy trì hôn nhân khi nó không có đủ điều kiện mà pháp luật đề ra. Do đó, hiện nay tòa án chỉ đang cố gắng hòa giải, tạo điều kiện để nếu vợ chồng tìm thấy lại sự thương yêu nhau thì hôn nhân được cứu vãn, nếu hòa giải 3 lần không được thì xử li dị.

    Tớ cảm thấy người Việt Nam mình cứ khi nào bị tổn thương thì lập tức kết tội cho người gây tổn thương cho mình là có tội. Như thế là không đúng. Có những trường hợp là không cố ý, ví dụ trong tình yêu làm sao điều khiển được trái tim.

    Còn về chuyện vì con cái hay vì hèn thì đúng là khó phân định. Chủ đề này luôn là chủ đề không có hồi kết trong các diễn đàn tư vấn về hôn nhân. Nó chắc hẳn phải có một cái ngưỡng nào đấy để đo. Nhưng dù là gì thì tớ cũng chỉ muốn làm rõ là chúng ko thể lẫn sang dạng "tha thứ" kia được.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này là sao vậy bạn? Phụ nữ nói chung hay phụ nữ VN hay thế nào? Mà sao tự nhiên có ý này lạc vào, tôi k hiểu lắm. Bạn giải thích lại thêm cho tôi đọc với.

Chia sẻ trang này