1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Màu xanh thích quá!:x Cảm ơn Di nhé![r32)]
    Hôm nay đọc bài này nhé:

    HOA CỎ MAY
    - Xuân Quỳnh -


    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.


    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa


    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy.
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    ==================> Đang tả cảnh cỏ may, độp phát đặt câu hỏi về..."lòng anh" ? Chỗ này phải cười là...híc...híc.... Rõ là cả tâm tình của ....=))


    [:D][:D]:))
    @Kiều Mây: Pót tiếp thơ hay đi nhé.... Di sẽ cảm ơn rất chi là nhiều đấy![:D]



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đánh dấu những câu mà Di thích....[:D]


    HOA CỎ MAY
    - Xuân Quỳnh -


    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ

    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.



    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa


    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

    Áo em sơ ý cỏ găm đầy.
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

    [rose]
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bài này câu nào cũng hay, nghe thật là "lòng như trời biếc lúc nguyên sơ", yêu yêu :-* không thể tả! :-*
    Nhưng nếu chọn thì những câu Mây thích nhất sẽ là:
    "Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu",
    và:
    "Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ"

    "Lời yêu mỏng mảnh như màu khói".
    "Màu khói" hay thế mà đòi đổi sang "làn"! =(( Màu là một thứ mơ hồ không cầm nắm được, còn làn thì đã chuyển sang một dạng thức vật chất (khí) rồi, vẫn sờ, chạm, cảm thấy và ngửi được. Rõ ràng là "làn" thì "thực" và cụ thể hơn "màu" rất, rất nhiều.
    Còn chuyện "áo em"! :)) Di không thấy có đoạn "lời yêu mỏng mảnh như lời khói" à? Rõ ràng ở đây (trong đám cỏ) không phải chỉ có mỗi cô gái. Không nhẽ họ đứng để tỏ tình với nhau hay sao? ;))>:) Ít ra là ngồi. Tâm sự tình yêu thì lâu lắm, đứng mỏi, không trụ nổi đâu. =))
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    1- Hôm nay, khen cho lý lẽ của cái đoạn bình về chữ "màu/ làn" và "áo em"![:P][:D]

    2- Chú ý mấy chữ sau: "sông đầy", "chuyển mùa" , "đã thu", "sau vòm lá"; có thể cho rằng thời điểm có tâm sự trên là vào mùa mưa ( sông vẫn đầy nước mà!
    [:D]), cây cối vẫn xanh tốt, um tùm , lòa xòa ( đến nỗi đứng trước và sau vòm lá đã ko nhìn thấy nhau![:D]) . Và như vậy, khi ấy đất trời còn ẩm ướt nhiều (trời thì sũng nước, mặt đất thì ứ nước, có khi còn nhão ra, lầy lội.... Vậy mà, lấy hứng ở đâu mà thả uỵch 1 câu "lối cũ...nay đã thu"?[:P]
    Hơn thế, có người là còn đồn đoán là trong "bụi cỏ" còn có tới... hơn 1 người tỏ tình với nhau, mà lại ko phải là đứng bên nhau vì mỏi chân.... Hí...hí...=)) Nếu xác định là ko thể đứng được vì cần "tâm sự lâu" thì sao lại nói là vì "sơ ý" nên áo mới bị vương cỏ may?>:) Nói chỉ vì sơ ý thì có nghĩa là trước đó ko xác định trc, ko hề nghĩ là sẽ bị cỏ may vương vào chứ!

    Cho đến bây giờ, Di thấy chẳng những bài thơ của XQ hay mà còn có cả những ý kiến bình 'loạn" cũng hay lắm!:))

    Cho nên, xem bài thơ nào hay thì pót tiếp nhé, Mây nhé [:D]

    78- Gửi tiếp một bông hoa sắc tím của núi rừng này nữa cho Kiều Mây
    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  5. mackay

    mackay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    :)
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    79- "Đại bản doanh" thân yêu là đây![:D]
    (Ngày mai sẽ phải tạm biệt 'đại bản doanh" này. Sẽ nhớ cái sàn nhà bằng vầu bóng nhẵn, nhớ những giỏ sôi thơm lừng buổi sáng, nhớ cái mùi chăn - đệm của núi rừng và nhớ những câu chuyện bên bếp lửa như tối nay....[r24)])

    [​IMG]
  7. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép chen ngang. Tại đang thắc mắc rằng trong kia là lá non, mần non, búp non màu tím, chứ đâu phải là bông hoa màu tím. Bạn Di vẫn nợ bạn Mây...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    :)) Không quan trọng đâu bạn @thanh229tn ơi! Miễn có sắc tím là được rồi, mà kể cả không có sắc tím, thì cứ tặng mình là mình thích và cảm kích lắm rồi mà! [r32)] Đấy là chưa kể, nếu người tặng có bị mù màu, nhìn màu đỏ thành màu xanh[:D] thì cũng không sao, miễn họ có tấm lòng là được! :x
    Mình chỉ hơi thắc mắc là sao không có ảnh chụp toàn cảnh nhỉ? :x Thèm được thấy những tấm ảnh chụp toàn cảnh như vậy. Nhưng chắc bạn Di chưa gặp được toàn cảnh nào như yêu cầu của "khán giả" nên chưa có ảnh thôi... :)

    Di tặng Mây mấy tấm ảnh rồi, Mây chẳng có gì tặng lại, nhân những chuyến đi của bạn, hôm nay mình post tặng Di bài thơ Giang hồ nhé:

    GIANG HỒ

    - Phạm Hữu Quang -

    Tàu đi qua phố, tàu qua phố
    Phố lạ mà quen, ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ?


    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không,
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa, trắng cả lòng…


    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.


    Giang hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si.


    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu…


    Giang hồ ta chẳng thay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.


    Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…


    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
    ./.
    :x ....

    Còn đây là bài Mây đọc. Nếu Di thích, đọc cùng Mây nhé:

    ĐỢI

    - Bình Nguyên Trang -

    Vì sao em lại đợi anh?
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh mơ một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát


    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga


    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn


    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này


    Sao em còn ngồi mãi đây?
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà


    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài



    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan./.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Thì nó cũng đẹp như ..hoa mà Xem ra, nếu nợ gì thì khó trốn nợ được, nhỉ?[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------



    1- Hai bài thơ hay lắm.... Di sẽ đọc lại sau....[:D]
    2- Ảnh toàn cảnh ư? Nhiều khi ũng ko thể chụp được. Chẳng hạn, khi mình chỉ đi bộ dưới thung ũng, khi đang trên xe mà đường gập gềnh, đèo - suối liên miên ( chỉ bám chặt tay cho khỏi nẩy lên chạm nóc xe, để ko bay trong xe đã là tốt rồi!).... Sáng nay, phải lên đỉnh núi mới có ảnh toàn cảnh dưới đây.[:D]

    79- Toàn cảnh thung lũng Pó Sinh Seng:


    [​IMG][/IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3- Với Di, những bài thơ mà Mây đã pót lên đây đã là những món quà rất thú vị rồi. Mong được cùng chia sẻ tiếp với Mây về chúng.[:D]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Ngày mai, Di sẽ lên đường sớm; nên hôm nay sẽ nghỉ muộn vì hiện vẫn còn một núi việc....
    Một người bạn nhỏ vừa vào, tặng 1 món quà nhỏ, bảo " Lần nào anh cũng có quà cho em, em làm sao quên các anh được...."[:D]
    Thấy vui vui và thêm một lần công nhận cái học thuyết của R. B. Cialdini - cái học thuyết mà ban sáng, nếu có thời giờ thì đã chia sẻ với bạn Mây....[:D]

    Rồi, thấy vẳng vẳng những lời ca sau đây....

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    ...

    Phút chia tay tha thiết này,
    sẽ theo ta bao tháng ngày,
    như mùa thu còn mãi u hoài suốt cuộc đời dài....


    Như con tàu rời xa sân ga,
    đưa bao người tình đi phương xa,
    cho bao người về với nuối tiếc duyên tình qua....


    Như muôn đời, dòng sông mênh mông
    đưa con thuyền xanh trôi long đong,
    để cho ngàn năm người bên bờ mỏi mong....


    Dấu chân xưa đã héo gầy,
    bước chơ vơ quanh lối này....
    Khung trời xưa, sầu vương mắt em màu mây....



    [:P][:D]









Chia sẻ trang này