1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn Mây viết thế này thì bạn Di yên tâm rồi nhé!
    Còn bạn Di à, có những món nợ không cần phải trốn đâu, có khi còn nợ mãi cũng được ấy chứ!
    Trót chen ngang câu chuyện của 2 bạn thì chen ngang nốt. Giờ tớ chỉ đứng ngoài thôi, để 2 bạn tiếp tục câu chuyện ;))
    Chúc cả nhà một buổi tối đầu tuần vui vẻ!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi chuyện trò càng đông càng vui mà bạn @thanh229tn ơi! Cảm ơn lời chúc của bạn! Giờ muộn rồi, nên chúc bạn ngủ ngon nhé! :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1. Cảm ơn Di vì bức ảnh nhé! :x Di đi suốt thế có mệt không?
    2. Học thuyết R.B.Cialdini như thế nào vậy? Di tóm tắt 1, 2 câu cho Mây nghe với được không? :D
    3. Mình không phải fan nhạc vàng, nhưng phải công nhận lời bài hát nhạc vàng quá sâu lắng và hay. Bài hát trên thích nhất dòng cuối ấy. Diễm tình quá!
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Noí chuyện như thế này giống kiểu ngồi quán, có thể cùng bàn và cũng có thể ngồi khác bàn, thấy người vui vẻ+ muốn trò chuyện thì mình nói chuyện thôi mà.... Có chuyện gì vui ( hoặc thậm chí là buồn) và muốn chia sẻ thì mình cứ nói thôi, có gì mà ngại đâu....[:D]
    Món nợ nào mà "còn nợ mãi cũng được" thế, bạn?[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    1- Cũng có lúc mệt chứ. [:D]
    2- Là cái học thuyết về sự cho và nhận trong quan hệ giữa ng này với ng kí ấy mà. Ông ấy gọi là nguyên tắc "đáp trả". Ông cho rằng, xã hội loài người nò cũng tán thành nguyên tắc này và nhu cầu đáp trả có thể vượt lên sự khác biệt văn hóa, khoảng cách....[:D]
    3- Đấy hình như ko phải lời của 1 bài nhạc vàng. Quả là nó sâu lắng+ hay như Mây đã nhận xét. Hôm nay, xuất phát từ 5h30; mà mãi vừa rồi Di mới về đến nhà. Dọc đường nghe anh Đàm hát. Lúc qua Thung Khe, trời tối đen+ gió nhiều, đường vắng, nghe anh ấy hát mà thấy hay quá....

    ... Anh sẽ là gió lộng
    Để em là mây bay
    Anh sẽ là nắng mai
    Để em là hoa đỏ....[:D]



    À, mà sao chưa thấy Mây pót thêm bài thơ nào nữa nhỉ? [:D]
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Cũng có lúc thôi ah? :D Thật ghen tị đấy! :-bd
    2. Học thuyết đó hay nhỉ! Mây sẽ ghi nhớ để khi nào tìm hiểu thêm.
    3. Chắc chắn nhạc vàng. Mây search Google rồi. :D Ừ, có cả "mây" trong bài nữa, nên lại càng hay nhở! ;)):x

    À vì Mây cứ đợi xem Di có bình gì mấy bài thơ không mà. :D
    Thơ thì nhiều lắm. Đôi lúc chẳng biết nên pót bài nào, hoặc muốn pót mấy bài 1 lúc, vì bài nào cũng thấy ăm ắp những yêu mến của mình cho những tâm tình ấy... Nhưng vậy lại mất hay đi! Cái gì cũng vậy, cứ phải thủng thà thủng thẳng, từ từ cảm nhận thì mới thú! :)
    Hôm nay đọc cùng Mây bài này nhé::x

    TRONG ÁNH CHỚP SỐ PHẬN

    - Ý Nhi -


    1.

    Trong ánh chớp cuối cùng của phận số
    em đã kịp nhìn thấy anh.


    Trong vòng quay không ngừng của phận số
    em đã dừng lại đúng nơi anh
    ôi thời khắc huy hoàng


    Em lặng lẽ nói cười
    lặng lẽ nát tan
    em thành lá, thành sương, thành lửa
    Em lặng lẽ kêu gọi
    Lặng lẽ cầu xin
    lặng lẽ chờ mong
    lặng lẽ vỡ òa thành lệ


    Ôi thời khắc huy hoàng


    2.
    Em đã mơ thấy anh trong đêm
    cho tới buổi mai


    Rồi em mơ thấy anh khi em thổi cơm
    khi em giặt giũ


    Em mơ thấy anh ngoài phố đông
    qua những tán cây quen
    qua những gương mặt người xa lạ


    Em mơ thấy anh khi em đọc sách
    khi em cười vui
    khi em hỏi ai đó một điều gì
    khi trả lời ai đó một điều gì
    khi em nói không,
    khi em nói có


    Em chẳng kể cùng ai giấc mơ của mình
    bởi có ai mà hiểu thấu, ngoài anh
    người cũng hòa nhập với cuộc đời này bằng một giấc mơ


    3.
    Em là con chim khuyên
    nép mình trên cỏ rối
    mà tiếng hót đã ở lại trong bài ca của anh


    Em là que diêm
    nằm lặng
    trong chiếc gạt tàn bằng sứ
    mà ngọn lửa đã cháy sáng nơi đầu ngón tay anh


    Em là con thuyền
    úp mặt dưới rặng thông
    mà biển
    đã cùng anh xa vợi


    Luôn luôn bị ném trả lại
    luôn luôn
    em mơ thấy
    Ngọn lửa
    Tiếng hót
    và Biển


    4.
    Anh chan hòa trong tóc em
    trong mắt em
    trên vai em
    trên đầu những ngón tay em


    Anh chan hòa trong nổi nhớ biển của em
    trong giấc mơ một triền đồi vàng thắm hoa quỳ


    Anh chan hòa
    trong giọt nước mắt im lìm
    trong lời em không nói


    Anh chan hòa
    trong nắng gió ngoài kia
    trong cỏ cây
    trong cơn mưa chiều muộn


    5.
    Một ngôi sao đã mọc bên trời
    như giọt lệ
    nơi đáy mắt giờ chia biệt


    Em ngoảnh nhìn khu vườn
    nhìn vệt nắng lưu dấu trên tàn cây
    tựa hồ ngấn nước
    một ngày nào
    tràn qua phố phường
    tràn qua bờ bãi
    niềm hân hoan vàng thắm


    Em ngoảnh nhìn
    mặt biển đêm
    những ngọn sóng dâng tràn như lửa
    rồi dần tan
    dần tan trên mặt cát
    giấu mình trong giấc bình yên


    Em ngoảnh nhìn lại con đường
    ôi đã bao niềm vui
    đã bao phiền muộn
    đâu rồi mảnh trăng non trong vạt cỏ
    đâu rồi bước chân qua lối hẹp


    Em ngoảnh nhìn
    Khuôn mặt em
    trong tấm gương soi
    như bức ảnh
    của ngày thương mến cũ./.
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    ĐỌC LẠI HAI BÀI THƠ HAY MÀ BẠN MÂY ĐÃ GỬI CHO HÔM VỪA RỒI ....[:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    GIANG HỒ


    Ta đi lên núi, xa thành phố
    Núi lạ mà quen, ta giang hồ ?
    Chẳng lẽ suốt ngày buồn ấm ớ
    Cà phê, quán xá với chọn đồ?


    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi, ta chỉ có tay không,
    Bạn yêu, chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa, bận bịu lòng…


    Giang hồ, ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch, mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ, nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.


    Giang hồ, có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế ngó
    Đếm thấy thừa ra một …gốc si.


    Giang hồ, ối bận say như chết
    Rượu sáng chưa tan đã nhậu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ, thôi… trời đất kệ liêu xiêu…


    Giang hồ, ta chẳng thay áo rách
    Sá gì cầm lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình còn trẻ
    Từ tiếng trẻ thưa ở bên đường.


    Giang hồ, vài bữa buồn một bữa,
    Thấy lá thành hoa, phố hoá rừng
    Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
    Đi- về, xuôi- ngược, ngắm lung tung… (ke…ke…[:P])


    Giang hồ, tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta biết nhớ, hôm qua
    Giang hồ… ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà?


    ==============


    ĐỢI


    Vì sao em lại đợi anh,
    Như người yêu đợi một người yêu,
    Như trời xanh NHỚ một cánh diều,
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát ?


    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga ?


    EM không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng….
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    VỖ VỀ em - con đò như cô đơn ….


    CÓ LẼ chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn?
    Em HÌNH NHƯ đâu cần anh tới?
    Em HÌNH NHƯ đâu cần anh nói?
    Và HÌNH NHƯ đâu cần anh biết nỗi đợi này ?


    Sao em còn ngồi mãi đây?
    VẰNG VẶC trên đầu VÀ một nỗi niềm chưa tỏ….
    Trăng mười lăm mà lòng em NHƯ vẫn khuyết
    NHƯ VẪN ngổn ngang một dải Ngân Hà ?


    Anh NHƯ quá gần và anh NHƯ VẪN quá xa
    Chỉ NỖI NHỚ LÀ mang hình đôi cánh….
    Em bề bộn trong THÁNG NGÀY câm lặng
    HOÀI TRÔI đi như một tiếng thở dài ….



    Như BAO BUỔI chiều đè nặng đôi vai
    VÌ lẽ nào em lại nhớ anh nhiều thế?
    Đôi mắt ấy… XIN VẪN VỀ trong nỗi buồn NHƯ sắp vỡ
    Cho lòng em VẪN BẬN BỊU NHỮNG đa đoan….[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    [:D] Mây phải làm gì mà hôm nào cũng thức khuya quá vậy?

    À, mà tình cờ thật đây.... Mấy câu thơ mà Di thích kể trên đều có chữ "mây".... [:D]
    Khi đọc những bài thơ hay, Di thường đọc khá chậm.
    Cảm ơn Mây đã pót những bài thơ rất hay cho Di cùng biết đấy![:D]





  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Di ah, nói thật là đọc mấy bài "đọc lại" của Di, nhiều lúc cũng tức, có thời gian là cãi đấy,:)) cũng vì ích kỷ, đã thích thì không muốn người ta sửa 1 chữ nào trong bài thơ. Nhưng hiểu là Di đang chia sẻ cảm nhận của mình nên cứ để đó. Nhiều đoạn đọc cũng vui phết. :))

    2. Ừ, đọc chậm thì mới ngấm mà.
    3. Mây cũng thấy rất vui vì có người chia sẻ và cũng khen các bài thơ đó là "hay" (cũng cảm thấy giống mình) đấy! :)
    1. Mây phải làm việc, viết lách thôi. Tập trung kém, nên cứ phải dây dưa đến tận đêm. Nhiều khi còn là làm một số việc khác... :"> Buổi đêm thì lắm thứ vớ vẩn lắm! [:P]
    Định post thơ Hàn Mặc Tử làm ví dụ, nhưng thôi, trời đang đẹp, muốn điều gì đó tươi vui hơn.
    Có bài này yêu ơi là yêu này:
    NHỚ
    - Nguyễn Bính -

    Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Em thử quay xem được mấy vòng
    Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
    Em thử lào xem được mấy thưng!

    Anh ơi! Em nhớ em không nói
    Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
    Từ đấy về đây xa quá đỗi
    Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?


    Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
    Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
    Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
    Đi về giăng mắc để trêu tôi?


    Hôm qua chim khách đậu trên cành
    Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
    Nội nhật hôm qua về tới bến
    Ai ngờ chim khách cũng không linh!


    Anh bốn mùa hoa em một bề
    Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
    May còn được hơn ai sương phụ
    Là nhớ người đi có thể về./.
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    Bài thơ thiếu hình ảnh mà lại rời rã quá! Tuy dài, nhưng cố lắm Di cũng chỉ có thể chọn ra để tô đậm mấy câu mở đầu thôi! Bài này có điểm số dưởi trung bình, Mây à.[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------



    1- "... Nhiều khi còn là làm một số việc khác... :"> Buổi đêm thì lắm thứ vớ vẩn lắm! [:P]" ==================> Lấy ví dụ , được ko?[:P]>:) Mà Mây viết văn à?

    2- Đúng rồi, Di "đọc lại" là một dịp để Di hiểu bài thơ, thấy cái hay của nó và muốn trình bày theo cảm nhận của riêng mình thôi mà. [:D]

    3- Bài "Nhớ" của Ng. Bính có âm hưởng cổ điển, từ những chữ được dùng đến cách nghĩ của nhân vật, Mây à.[:D] Nói chung, giọng điệu hiền lành, thôn dã.

    4- Lại gửi Mây 2 ảnh phong cảnh dọc đường mà Di đã đi qua (kiểu vừa đi, vừa "ngắm lung tung" ấy mà....[:D])



    80- Bình Dị (1)
    [​IMG]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    81- BÌnh Dị 2
    [​IMG]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Di vì những bức ảnh! [r32)] "Ngắm lung tung" thế nó mới thật và thời sự. :D
    1. Ví dụ: cạn đêm, điên, trà, soi gương, nghe nhạc... :D Còn nếu có thứ nào nữa thì không nói ra đâu. :">
    2. Hai bài thơ:
    Bài 1: Ừ, về nghệ thuật có thể không nhiều, nhưng nội dung thì quá hay chứ. Có lẽ Di là nam giới nên chưa thông cảm được. :D Mây thì thích bài thơ ấy lắm, từng từ, từng chữ, từng hình ảnh. Vì sao thì có thể soi lại tiêu chí 1 bài thơ hay mà mọi khi Mây đã đề cập ấy. :)
    Bài 2: cũng vậy! Nhiều người chê thơ Nguyễn Bính ít giá trị nghệ thuật và "chân quê", nhưng Mây thấy ông tinh tế lắm. Cái tài của ông là từ con người, cảnh huống thôn dã mà lột tả được cái tình một cách thiết tha, sâu lắng. Mà có lẽ vì cái "hiền lành" (như Di nói), hồn hậu, bình dị trong thơ ông hợp với Mây mà Mây thích chăng?
    Mà quen với "chân quê" của Nguyễn Bính rồi, đến khi thấy "kinh kỳ" lại suýt không nhận ra ông nhỉ! Hai bài "Một trời quan tái" và "Hành phương Nam" của ông, với Mây cũng đều là những tuyệt phẩm, cảm giác như phảng phất hơi hướng của Kinh Kha, cảm nhận thật sâu những nỗi đau, đắng, cô đơn, xót xa trong những hình ảnh, câu thơ... :)
    Thích nhất những đoạn này:
    "Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa,
    Lá rừng thu đổ, trong nắng tà.
    Chên vênh quán rượu mờ sương khói,
    Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.

    Tôi đi mãi mãi vào sơn cước,
    Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu.
    Lá úa kinh thành rơi ngập đất,
    Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau ? "
    "Chiều nay .... thương nhớ nhất chiều nay,
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy.
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái, mấy cho say!"
    (Một trời quan tái)

    "
    Lòng đắng sá gì non hớp rượu
    Mà không uống cạn, mà không say?
    Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
    Mà áo khinh cừu không ai may"

    "Ta đi, nhưng biết về đâu chứ?
    Đã dấy phong yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ,
    Uống say mà gọi thế nhân ơi!



    Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
    Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
    Người ơi! Hề người ơi!
    Người sang bên ấy sao mà lạnh
    Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi."

    (Hành phương Nam)
    ...
  9. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hi, chuyện vui nên thỉnh thoảng cho tớ hóng với nhé!

    Bạn thử đoán xem có nợ nào nợ mãi được đã.

    Tặng bạn Mây:
    [​IMG]
    Và đây nữa ;)
    [​IMG]

    Còn cái này cũng ké thêm vì thấy cái ảnh bạn Di vừa up. (Tớ chụp bằng điện thoại chú k phải máy ảnh nên bạn "phê bình" ít thôi :D
    [​IMG]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @thanh229tn Ôi xúc động quá! Hình như lần đầu tiên có 1 bạn gái tặng những món quà dễ thương vậy cho mình! :x Mình cũng thích màu tím lắm! :x
    Chúc bạn luôn tràn ngập niềm vui nhé! :x

Chia sẻ trang này