1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nó là cái gì! liệu có nó thật và lãng mạn không nhỉ!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 03/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Tò mò quá! bác nào đã và đang và từng thưởng thúc tình yêu thật sự thì cho em cái giải thích và cảm nhận về nó cái! Liệu nó có thật và lãng mạn như trong những bài hát và thơ ca không nhỉ....
  2. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    có thật và cũng lãng mạng nhưng có lẽ không được như trong các bài thơ hay bài hát...đó là trong tưởng tượng của em:)>-
  3. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Có thật và lãng mạn như thơ văn!
    Câu hỏi tu từ à????
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    hỏi thế gian tình ái là chi
    mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thường thì không được lãng mạn như trong tưởng tượng hay thơ văn. Chỉ là những điều bình thường trong cuộc sống, nhưng khác là làm có đôi có cặp.
    Khi nó đi qua rồi thì những điều bình thường đó khi nhớ lại sẽ trở thành lãng mạn, khó quên.
  6. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái lày cũng giống như phê thuốc bác ợ, lếu mà bẩu iem tả choa bác nà phê thuốc lóa dư thế lào thì iem cũng tả được thuôi, dưng mờ tả thế thì bác vẫn chả biết gì về phê thuốc, muốn biết thì bác phải phê cơ, ý iem muốn lói nà bác phải yêu ý :D
  7. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thật thì nó rất thật ;)) còn lãng mạn hay không là tùy vào bác và người yêu của bác.
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nó có thật còn lãng mạng hay không thì có tình yêu lãng mạng và có tình yêu thì lãng mạng bình thường
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là gặp, rồi có ấn tượng, rồi thích, có cảm tình, rồi nhớ, rồi thương, mong, chờ ...đến khi nào không chịu nổi nữa...thì yêu. Đơn giản thế thôi :))

    Yêu rồi thì mơ tưởng này nọ với nhau, vẽ vời tương lai vô cùng hạnh phúc cho dù còn tay trắng...thế gọi là lãng mạn =))

    Lấy nhau rồi thì hết cả yêu lẫn lãng mạn. Có khi tệ hơn nữa thì ông ăn chả bà ăn nem, chán chả buồn nói >:)
  10. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ny cũ, em toàn chọc cho nó khóc để ngồi dỗ, cảm giác rất hay, không biết có đc tính là lãng mạn không? >:)

Chia sẻ trang này