1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong sự tư vấn từ mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tgato, 04/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hix để có thể nói được ở 4rum ta quả là khó quá, lập nick mãi mới xong ~.~
    Mình có vài điều mong được các cao thủ gần xa nhìn nhận và cho vài lời khuyên để có thể tiếp bước trên con đường tình duyên vốn lận đận này :

    Giới thiệu đôi chút, mình là cậu con trai năm cuối đại học - cũng đã đi làm được 2 năm, cũng có 1 chút gọi là vốn sống nhưng trong truyện tình duyên dường như chỉ là con số 0(tròn trĩnh) - chưa 1 mảnh tình vắt vai. Từ xưa tới nay thực sự mình chỉ mới thực sự dám vác cưa đi cưa có 2 lần, lần đầu năm 2 thất bại thảm hại, và 1 tháng gần đây là bắt đầu cho lần thứ 2.

    E và mình cùng học chung 1 lớp nhưng đến cách đây 2 tháng thực sự mình mới bik và có sự liên lạc với e.
    Cách đây 1tháng rưỡi cả 2 có Yh của nhau, e chủ động bắt chuyện với mình. Từ đó là những lần Yh thâu đêm, rồi nhắn tin đến sáng. Xưng hô từ bạn-tớ chuyển thành a-e ngọt ngào, hầu như tất cả sự liên lạc đều là do e chủ động, mình ít khi chủ động.
    Từ những lần tâm sự mà mình biết rằng e mới chia tay mối tình đầu 3,4 năm. E và người đó y nhau nhiều lắm, nhưng bị gia đình cấm đoán quyết liệt nên e vì gia đình đã nói chia tay, e quyết tâm chia tay. ny cũ thì vẫn níu kéo, gần đây chuyển sang là " nếu k còn quay lại được thì hãy vẫn giữ liên lạc, coi a như 1 người bạn tốt". Trong vài lần gặp e, đã chứng kiến e khóc vì ny, có 1 lần trong sinh nhật mình-e khóc nghẹn lời trong bờ vai của mình.
    Hơn 1 tuần gần đây, khi mình có thể hiện rõ rằng mình tán e thì e có ý ngại ngùng, và chẳng còn những lúc e chủ động liên lạc nữa, k còn " a ơj đã mum mum chưa","a đã về đến nhà chưa" ... giờ người chủ động chỉ còn là mình. Và vài hum nay mình cũng k chủ động nữa .... Những lúc nc trực tiếp thì e hầu như chỉ cười nói vui vẻ với người khác, còn với mình thì ngại ngùng, gượng gạo sao ý.

    Vậy tình hình câu chuyện của mình giờ là ntn, suy nghĩ của e ý giờ đây là ntn? mong mọi người mổ xẻ giùm mình. Qua đó cho mình xin hướng tán tỉnh hiệu quả. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình

    P/S: Nhà mình và nhà e cách nhau 90km, học hành cũng sắp xong, qua noel là nghỉ tết, rồi đi thực tập và ra trường, tức là quãng thời gian gặp e k còn nhiều nữa. E ý là người rất ngoan hiền nhưng cũng khá tinh nghịch, hay cười, duyên, luôn quan tâm nhường nhin người khác.
  2. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian cách đây 2 tháng, em nó vẫn con lưu luyến tình đầu mà diển viên chính thì chưa xuất hiện nên gái nó mượn đỡ chủ thớt diễn nhanh phân cảnh này. Những lần thức thâu đêm SMS, chú vừa vui mà gái cũng cảm thấy bớt trống vắng, đang buồn mà có người lấp chỗ trống thì còn gì bằng ( chú nhận ra được cái việc tại sao mà em nó chủ động kiếm chú chưa ?)
    Sau đó thì cái thùng rác nhét hoài cũng đến lúc đầy, em nó vỡ oà với chú trong lần sinh nhật. Còn chuyện em nó không nhiệt tình như ban đầu nữa thì cũng dễ hiểu thôi :là em nó lộ bài rồi, em nó không muốn chú thương hại chẳng hạn và cũng thấy thương chú ( trường hợp này là đạo đức đấy ) . Ngay từ đầu em nó xác định chú là recycle bin chứ không phải cái Folder mà em no nó quăng mấy cái thứ mà em nó cho là quan trọng vào đó.
  3. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng thì nó coi chú là bạn thân (Chát thâu đêm) (Thùng rác thì hơi quá =(( ), h chú muốn tiến xa hơn thì e nó thấy không bình thường và khó chấp nhận nên mới thế;
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đau mới cảm nhận không thì vật vã suốt đời. anyway thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng [r23)]
  5. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu e bik có khả năng e sẽ là cái recyclebin roài :| nhưng e vẫn lao vào vì e bik e ý đúng là tuýp người mình vẫn tìm kiếm.
    Câu hỏi của e cũng được các a giả đáp 1/2 rùi, chắc giờ e ý hoặc là k mún tiếp tục để khỏi khiến e b`, hoặc là ngại vì e tiến quá mức bạn thân mà e ý mong mún.
    Giờ e nên tán sao hả các a? chả lẽ rút lui để bảo toàn lực lượng thì e k đành, 3 năm mới tìm được đúng người mình vẫn tìm kiếm để rùi từ bỏ thì có phải là lãng xẹt quá k
  6. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chú thì hợp với e nó rồi, vì nc đc với nhau, NHƯNG e nó có thể chê chú vì 1 số điểm sau:

    - Nhan sắc
    - Tính cách (ở đây là làm người yêu, làm chồng....)
    - Lực của chú (học hành, kinh tế, gia đình...)

    Chú nghĩ xem nó là cái nào, rồi cố gắng cải thiện, trước hết là tốt cho mình, sau đó tác dụng phụ của nó là xoay chuyển tình cảm của gái;

    Tạm thế đã nhỉ
  7. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    E k định liệt kê ra, nhưng a đã liệt kê thì e nghĩ cái 1 và 3 e nghĩ e ổn dù chiều cao chưa đến 1m7 :( Về tính cách chắc k quá đến nỗi nhưng mỗi người cảm nhận, k bik tnào.
    nếu được a hãy cho e bik giờ e nên có thái độ ứng xử cụ thể ntn: nên bth` cười đùa, mình chủ động liên lạc như cũ hay ntn ạ?

    / e tính sẽ thôi k liên lạc trong 1 tuần đã, rồi tuần sau thi xong, sẽ mời e ý đi uống nước để xem thử thái độ ntn, nếu đi thì nên nc bth, tiếp tục quan tâm, còn nếu k muốn đi thì có lẽ e sẽ giảm cái mức độ qtâm lại, giảm cả mức độ liên lạc nữa
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hạ nhiệt,hạ nhiệt, bớt xoắn.
    Tán gái làm sao mà luyện được cái thần thái lúc nào nó cũng thể hiện kiểu tán mà như không tán.
    Tức là có em thì anh cũng rất vui ,rất sướng .Không có em thì anh cũng chẳng buồn ,anh vẫn có chỗ vui khác . Đó là thông điệp gửi đến gái khi đi đẽo.
    Đáng nhẽ mấy dòng này chỉ nên PM giữa trai với giai. Vì ở đây ngoài gà còn có rất nhiều mợ và các bé gái vào hóng . Với họ thì mấy dòng này không được ngọt cho lắm.
    Nhưng mà xét cho cùng , khi các mợ đã xoắn thì đen cũng thành hồng hết.Khỏi lo , quan trọng là gà phải diễn cho đạt được đến lúc các mợ đó xoắn. Khi đó thì gà có thể lên đai mà thành trợ giảng ở cái cốc này được.
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    bí kíp của quarker có áp dụng được ở Deusch không bạn. Lần trước mình có tiếp xúc với gái ĐỨc . nhìn to con quá nên mình hoảng :))
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh chẳng cần biết quắc cơ là thằng nào ,điều đó cũng đồng nghĩa là chẳng quan tâm đến kíp kiếc gì của quắc. Nên chẳng biết nó có dùng để đẽo được ở Ger hay không.
    Cũng như các gà ở đây.Dăm năm đại học (cách nay ngót hai chục năm,khi mà Nét niếc chưa có ,đèo gái kẽo kẹt,hổn hển bằng SK Tiệp,bí kíp là mấy quyển sách, tạp chí ghẻ ở quầy báo và hiệu sách... ),cơ hội ôm gái cũng khá nhiều ,nhưng đều hoặc là lúc gần ấp thì buông ,hoặc là để vuột mất .
    Có trường hợp thì nhìn thấy gái , đầu óc , chân tay cuống tinh nên.
    Có trường hợp thì hưng phấn quá đà ,dẫn đến mồm miệng quá đà thành vô duyên.
    Vài trường hợp sắp ôm thì sợ bị trói , mất cơ hội với gái khác nuột hơn, nên buông.
    Có trường hợp thì akay với phụ huynh của gái.
    Vài đôi lần thì không lượng được sức mình kiểu như xí trai (anh là thằng xấu trai) ,tiền ít (sinh viên) ,nhưng mà lại muốn hít....gái thơm.
    Đại khái là thời gà đã quẳng rất nhiều thời gian để mua cả tủ thất bại để rồi mang theo người ủ dần thành kinh nghiệm,mẹo mực , đòn vọt.....
    Sau này ra trường rồi ,bươn chải ,dạn dĩ dần ,cứ gặp gái là hỉ hả mang ra dùng dần .Lại sai đâu ,sửa đấy ,tích dần kinh nghiệm dùng cho lần sau.
    Tóm lại xấu trai không quan trọng ,mà quan trọng là túi lúc nào cũng phải có chút tiền đủ để theo đẽo ít nhất là tầng lớp gái trung lưu.
    Nhỏ con không quan trọng,quan trọng là sức khoẻ phải dai để các em không phẩy tay .
    Thêm nữa là lựa gái mà chiều :Có em thì nhu cầu sướng cái mồm .Có em thì nhu cầu hóng hớt ngoài đường. Có em thì ham pháo ,tẻng ,xoắn xuýt. Em thì nặng lòng với gia đình. Em thì cần mơn trớn, nâng đỡ tinh thần......
    Cùng vô số các nhu cầu khác của các em mà đôi khi được coi như là "quái đản" hay "quấy rầy"trong mắt giai.....Khi đó thì gà phải cần thêm một chút kiên nhẫn nữa.

    À, tại sao chú phải sợ gái to ?
    Cứ nhào dzô mà đẽo , quan trọng gì gái Nam,Bắc,Đông,Tây, Âu,Mỹ.....Đời trai chỉ có một lần ,thất bại khi đẽo gái là chuyện quá thường .Đổi lại là đời sống tinh thần phong phú.
    Không sợ thất bại, chỉ sợ thiếu hứng thú .Có hứng quyết tâm thì kiểu gì cũng có ngày được pháo.

Chia sẻ trang này