1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Phần 19 (Hình ảnh chuyến đi HCM-Huế từ trang 85)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 04/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lioncity

    lioncity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đợi hình thì nghe nhạc giải trí chút

    Bản original



    Nghe thêm bản này...=))=))=))

  2. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chào tất cả ACE MTSG!

    Em là thành viên bên box Saigon Rebel-Steed-Shadow, đã theo dõi xuyên suốt chuyến đi của ACE MTSG và cùng rung động, cùng trải nghiệm những cảm xúc cùng ACE. Thành thật chúc mừng ACE MTSG đã có chuyến xuyên Việt thành công tốt đẹp.

    Vào cuối tháng 10 năm 2011 em cũng đã làm 1 chuyến từ Hà Nội vào Sàigòn một mình trong 4 ngày rưỡi. Đó cũng là một chuyến đi đầy cảm hứng và thử thách. Cho phép em được chia sẻ cùng ACE về chuyến đi của em.
    Em rời Hà Nội vào một buổi chiều đẹp trời
    [​IMG]
    Chuyến đi khởi đầu thuận lợi trong ngày đầu, nhưng qua ngày thứ 2 khó khăn bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là két nước bị vỡ.
    [​IMG]
    Ngày hôm sau lại cán phải 1 miếng thép lớn khi mới vừa qua khỏi đèo Hải Vân.
    [​IMG]
    May mà cũng có người giúp.
    [​IMG]

    Bên cạnh những khó khăn luôn có chỗ cho cảm xúc thăng hoa.
    Một dĩa cơm rang lót lòng, một tô bún chả cá, một dĩa gà xe phay... không thể quên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vài người bạn tốt giúp đỡ khi lỡ độ đường
    [​IMG]
    [​IMG]

    Một thoáng khiếp sợ khi đổ đèo đêm 1 mình
    [​IMG]

    Một phút nghỉ ngơi giữa đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Những cuộc gặp gỡ bất ngờ
    [​IMG]

    Những phút lặng người trước cái đẹp, sự hoang dại của thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đôi khi nhìn lại, thấy tội cho chú ngựa chiến của mình vô kể
    [​IMG]
    [​IMG]

    Và còn nhiều nữa những cảm xúc đặc biệt khác.

    Chúc ACE MTSG năm nay sẽ có nhiều chuyến phượt thú vị và thành công hơn.

    Trân trọng!
  3. Phuong_MBBG

    Phuong_MBBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ....................................................

    đề nghị bay bằng Hãng hàng không quốc gia VN (3 sao..rưỡi :)) ),nói không với low cost airlines,e kô thích đáp xuống Phú Quốc bằng...bụng :P
  4. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Mái bai đâu có lẹo quẹo được như vầy nhể?

    [​IMG]
  5. EHonda

    EHonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    bravo nice road mate.................:-bd:-bd
  6. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Damn... await too long for the trip report....

    Saw these on the net, just to share!

    Someone consider their T-shirt as a good-enough riding gear:

    [​IMG]

    You'll never know:

    [​IMG]

    Until it happens, phisically happens:

    [​IMG]

    ATGATT = All the Gear All the Time.
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Sao không lấy xe em mà đi?
  8. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    mình có nên phọt tiếp hay là đợi Miceku nhỉ? :D
  9. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì Ngựa ngâm kíu mấy vụ này kĩ thía????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Bác Lam78: Bác rong rủi 1 mình 1 ngựa khí thế quá, sao không rủ vài anh em REBEL-SHADOW đi chung nhỉ?
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Táo bón mà cũng giành nhau, chị đi tiếp vậy :))

    Tập 3

    28 Tết Nhâm Thìn
    Với tiêu chí an toàn là trên hết, mình không để báo thức mà cứ ngủ cho đã giấc rồi mới dậy. Vậy mà bữa đó, mình thức dậy nhìn quanh thấy tối thui, nhắm mắt ngủ tiếp, một lúc sau lại giật mình hốt hoảng: chết rồi, mấy giờ rồi ta, mình phải đi 550km nữa lận mà!
    Thì ra nhỏ bạn kéo màn, đóng cửa nên trong phòng tối om om, mình lật đật dậy rửa mặt, thay đồ. Trên cầu thang đã nghe tiếng Apple nói xí xa xí xọn rồi, cô nàng dậy sớm thiệt, sáng nay không phải đi học mà.

    Nguyệt chở con gái Apple, còn mình chạy một mình, nhìn con bé ngồi ôm Mẹ, đôi mắt to liếc liếc, cười cười, cái miệng xinh thỏ thẻ, thấy thiệt là dễ cưng! Lúc ngồi ăn sáng, cái mặt “dễ ghét” đó lại bày trò phụng phịu: “Tô của con nhiều quá à! Dì M ở lại chơi với con đi” Con bé cứ thắc mắc “Tại sao dì M phải đi về quê?”. Thiệt lòng mà nói, mình luôn cảm thấy thích khi có ai đó hỏi: “Tết đi đâu?” rồi mình trả lời “Về quê ăn Tết”. Cái cảm giác đó nó như là một phần thưởng giành cho người tha hương vậy. Cố gắng làm việc, dành dụm cả năm để đến Tết về quê, trong túi có dư rủng rỉnh, mua cái này cái kia làm quà, lì xì cho các cháu… hạnh phúc lắm! Apple ơi, khi con lớn lên, dì Minh mong con không phải sống cuộc sống tha hương mà vẫn có được cảm xúc yêu tha thiết nơi mình sinh ra và lớn lên, nghe con.
    Ăn bữa sáng xong, mình lại lên đường, Apple hun chụt chụt vào má, thương lắm!
    [​IMG]

    Mình chạy xuống hướng đường Trần Phú, bãi biển hiện ra, mới 8 giờ sáng mà đã chói chang rồi, báo hiệu một ngày nắng to đây. Tốt thôi, dù sao trời nắng cũng tốt cho mình hơn là trời mưa với cái nón cào cào hở mặt này. Kể đến đây lại thấy nhớ ơn má 7 quá, hôm trước đã tặng cho mình cái bịt mặt Alpine mới toanh chưa xài :D.

    21 Jan 2012 | 28 Tết Nhâm Thìn Tạm biệt Nha Trang, tạm biệt biển để lại đến với biển...
    [​IMG]

    Rồi lên đường đi luôn, không chụp thêm hình nữa vì các lần trước cũng có chụp rồi. Con đèo đầu tiên hiện ra: Bánh Ít (giống cái dốc hơn) rồi đèo Cổ Mã, rồi đèo Cả… muốn tỉnh người với các ổ gà, sống trâu và cả một vụ tai nạn làm cho mình sợ và buồn thắt cả lòng nữa. Hôm qua đi trên đường thì cũng có thấy tai nạn nhưng chỉ có xe bị hư bể còn người thì vẫn còn đứng phân bua với nhau được. Còn vụ tai nạn hôm nay không thấy người đâu, chỉ còn chiếc xe khách vỡ nát kính và chiếc xe máy rúm ró… Cái này chắc là do xe máy chạy ra khỏi phần đường của mình và gặp phải xe khách ngược chiều cũng đang vượt một xe khác đây mà…
    Mình vừa lẩm bẩm thương cho người nào năm hết Tết đến mà gặp tai nạn vừa cầu mong cho mình đi đến nơi về đến chốn được bình yên. Tay chân mình cứ như rút lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ khi phải chạy ngang qua đám đổ vỡ màu đỏ này, mình đi thật chậm, hai chân không dám chống xuống cũng không dám co lên, chỉ ước gì mình đang ngồi sau lưng một ai đó để có thể nhắm mắt lại mà đi qua…

    Phải đi chung làn đường với người đi xe máy thì mới thấy cực ra làm sao, xe đông mà đường thì lại hẹp và xấu, khó mà vượt nhau được. Muốn vượt thì phải leo lên phần đường cao hơn một tí dành cho xe ô tô, ai cứng tay thì lúc leo xe lên mới không bị loạng choạng. Vậy là một bên là phần đường cao hơn dành cho ôtô, còn một bên là ruộng, nằm thấp hơn nhiều so với mặt đường, nếu mà rớt xuống thì cũng khổ lắm thay!
    Nhưng khổ nhất vẫn là mình, chạy đường dài chỉ muốn đi nhanh một chút để rút ngắn thời gian ngồi xe, bảo toàn “sức khỏe” cho cái bàn tọa, vậy mà vẫn phải chạy chậm chậm vì không thể “một mình chặt chẻ với ôtô” được! Đã vậy mình còn có tật hay giật mình, nên lúc chạy xe (theo mình nghĩ) mình phải tập trung nhiều hơn người khác. Vì mình phải nhìn kính hậu liên tục để tự nhắc mình: xe khách sắp lên, đôn dên đang dí, 2 cu tí đang đu theo, xe chở heo sắp tới… má ơi, ta nói, căng thẳng lắm á chá! Cũng may mà thỉnh thoảng mình cũng dám xào chẻ để tách đám đông, hoặc cắt đuôi mấy bạn thích đua xe. Mà mình phát hiện ra là mấy bạn trẻ thì dễ cắt đuôi hơn là mấy bác lớn tuổi. Nói cắt đuôi chứ thiệt ra nó là như vầy:
    1. Mình vừa chạy ngang qua
    2. Sau lưng vang lên: Á đù! Xe đẹp ghê!
    3. Mình nhìn kính hậu tự nhủ: có "thích khách"

    Mình cũng hiểu, đó chỉ là mấy cậu thanh niên tò mò: dí theo coi xe, dòm cái mặt rồi kêu: hay là con gái mày ơi, tao thấy tóc nó thò ra kìa. Rồi các cậu cười to, vặn ga nẹt pô, lạng lách đánh võng, huơ chưn múa tay. Nhưng nếu mình chạy chậm lại thì "thích khách" sẽ vui vẻ bỏ cuộc, lúc này mình đã có thể vượt qua và chạy thẳng. Các cậu chắc cũng như mình ngày xưa, mỗi lần thấy chiếc Su Crystal chạy ngang qua là xách xe đạp rượt theo chỉ để… ngửi khói xăng thơm

    Chỉ sợ nhứt là gặp mấy bác tuổi già "kém miếng khó chịu": dí theo nó, nó mà vượt mình là mình phải vượt nó, nó mà chậm lại thì mình phải kèm nó. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải dắt các bác một đoạn với tốc độ đủ để làm cho các bác thấy căng thẳng, nếu cần thì lả lướt thêm vài cái ổ gà nữa. Lúc đó nhìn kính hậu sẽ thấy các bác từ từ giảm tốc (phù phù, kể lại thôi mà còn thấy mệt!)

    Mình cứ phải luôn dặn lòng: họ chỉ chạy một đoạn đường ngắn, mình phải chạy cả quãng đường dài, cứ để họ đạt được mục đích của họ là vượt mình một lúc rồi sau đó mình cũng đạt được mục đích của mình là về đến nhà an toàn.
    Chẹp, nói chuyện dông dài quá, mới tới Chí Thạnh à, nghỉ tay đợi tàu thôi, đấy, ai nói là mình đi xe về quê một mình là sai nhé, đường đông lắm, ngang khúc này còn vui chung với cả ngàn người đang lướt qua nè:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này