1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như này là ý sao ạ ? cả nhà giúp em cưa đổ hắn ta với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starstar53, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đang chờ đợi sự góp ý từ các bác đây ạ

    @CHị anxiety: Chị nói cũng đúng ạ, nhưng em vẫn đang cân bằng và học tập như bình thường,
    Chỉ là gặp phải những vấn đề này là không tránh khỏi và thực sự em không muốn tuổi trẻ trôi qua mà không để lại dấu vết nào :)
    Hy vọng nhận đc ý kiến của chị cho trường hợp của em , hihi, :P
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Anx nói cũng có lý 1 phần, nhưng không thể phủ nhận hoàn toàn việc tán tỉnh nhau có một ý nghĩa nhất định:

    1. Thứ nhất nó làm ta hiểu tâm lý người khác hơn
    2. Rèn luyện cho ta sự quan tâm tới cảm giác của người khác, nâng cao khả năng giao tiếp nữa;
    Tỉ dụ nếu gà quá sau này gặp anh nào ngon giai (lúc đi làm), lúc đó mới bập bẹ kưa giai thì võ công ở đâu mà thi triển hử;
    3. Nó còn phụ thuộc vào từng cá nhân, có người nội công kém thì luyện 1 món thôi không thì tẩu hỏa nhập ma; có người nội công thâm hậu có thể luyện nhiều loại cùng lúc thì tội gì không luyện; không thì hóa ra bỏ phí tài năng à;

    Đây nó cũng là một phần tất yếu không thể tách rời khỏi cuộc sống mà;

    Quay lại anh gà kia; mình nghĩ nhiều khả năng con gà này đúg như bạn nhận định; có hơi thích thích bạn nhưng chưa đủ ngấm đòn để quyết định tổng tấn công; 1 là thấy bạn chưa hấp dẫn lắm, 2 là à con cáo này còn đi học (mọi thứ chưa rõ ràng, nghề nghiệp, tính cách....) cứ rấm để đấy đã trong lúc này tranh thủ tìm thêm vài mối nữa; có mối nào hơn thì quyết không có thì quay lại với bạn;
  3. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Luck. Một trong những điều mình tiếc là ngày xưa mình là con ngoan, trò giỏi, nghe lời bố mẹ, thầy cô lo học không iu đương gì. Giờ có tuổi rồi cộng với bản tính thông minh có sẵn đã giúp mình nhận ra điều đó là sai lầm. Cho nên khuyên như Min "lo học đi ko vội iu đương gì" là sai bét nhè ra rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Tình yêu là một món quà, một người yêu có thể chỉ đi cùng ta một đoạn đường thôi chứ không nhất thiết phải làm chồng, làm vợ của nhau đâu, phỗng ạ! Không lo mà nhận quà đi sau này lại tiếc đấy!
    Dù mức độ tình cảm của anh chàng kia thế nào thì em chủ thớt cũng đã bị sụp bẫy của anh ấy rùi. Tổ quốc ghi công bác Quarker!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là để tìm hiểu tâm lý con người và học cách giao tiếp, cư xử, thì cứ thực hành trên thầy cô, bạn bè và sếp ở chỗ làm part-time.

    Còn đâm đầu vào cưa anh chàng này thì...Bạn đủ thích thì cứ đâm đầu vào. Tôi chúc bạn thành công luôn. Xong rồi làm gì?

    Làm gì?

    Tán chơi để luyện skill hả? Xem người đối diện là một thứ bao cát để tập luyện à? Đủ rảnh thì cứ làm. Dám làm dám chịu.

    Sau này nếm mùi thành công rồi, thì đừng hối tiếc.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình là nam. Cái cách mà bạn nói tấn công mạnh, mình đã từng thử. Kết quả thất bại thảm hại. Càng tấn công mạnh, đối phương càng phòng ngự chặt, phản ứng giống như ko có chút tình cảm gì ấy. Sau đó lơ đi một thời gian thì thấy câu các cụ dạy đúng thật: Theo tình thì tình chạy mà bơ tình thì tình theo. Khi bạn đã no nê thì đâu có thấy cần thiết phải ăn nữa . Đó là quy luật tình cảm của con người rồi. Bạn càng sớm nhận ra điều này thì bạn càng đỡ khổ. [:D]
    Còn tình cảm: nó giống như một bát đựng đường. Mỗi lần yêu và chia tay giống như đổ bát ấy đi rồi vun lại. Ko bao giờ bạn vun được đủ, lần sau sẽ nhạt dần không như lần trước. Cái gì chả thế, thức ăn ngon mấy ăn nhiều lần cũng kém dần. Yêu sớm thì chai lì nhưng bù lại kinh nghiệm cao, sau này có anh nào ngon thì dễ trói, dễ thịt hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình là nam. Cái cách mà bạn nói tấn công mạnh, mình đã từng thử. Kết quả thất bại thảm hại. Càng tấn công mạnh, đối phương càng phòng ngự chặt, phản ứng giống như ko có chút tình cảm gì ấy. Sau đó lơ đi một thời gian thì thấy câu các cụ dạy đúng thật: Theo tình thì tình chạy mà bơ tình thì tình theo. Khi bạn đã no nê thì đâu có thấy cần thiết phải ăn nữa . Đó là quy luật tình cảm của con người rồi. Bạn càng sớm nhận ra điều này thì bạn càng đỡ khổ. [:D]
    Còn tình cảm: nó giống như một bát đựng đường. Mỗi lần yêu và chia tay giống như đổ bát ấy đi rồi vun lại. Ko bao giờ bạn vun được đủ, lần sau sẽ nhạt dần không như lần trước. Cái gì chả thế, thức ăn ngon mấy ăn nhiều lần cũng kém dần. Yêu sớm thì chai lì nhưng bù lại kinh nghiệm cao, sau này có anh nào ngon thì dễ trói, dễ thịt hơn.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chuẩn men.:-"
    hành động nâng mức độ tình cảm của zai này khá hoàn hảo đấy.
  7. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    anh chàng bơ e mấy tuần thì chứng tỏ thích bình thường. cầm tay là để thử tình cảm của e thế nào. và giờ thì hắn tin chắc là cho em "chết" lúc nào là được lúc đó nên k vội :))

    còn để cưa zai mà k làm mình mất giá hả. cứ xinh đẹp và nói chuyện ngọt ngào thì zai nào chẳng đổ. ah mà phải làm ra bí ẩn vào để zai thích tìm hiểu, lại phải nửa nạc nửa mỡ để zai cứ phải cố gắng ... nhưng xem ra những chiêu này em gái k làm được rùi :D
  8. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra mấy lần sau anh chàng kia có rủ đi chơi thì phải từ chối mấy lần, đằng này bạn lại đồng ý hết những lần anh ý rủ, giờ cậu kia ăn dưa bở rồi nên tự tin lắm, bạn phải làm cho con gà kia sốt ruột, nghĩ ngợi nhiều đâm rối lên mới được.

    Giờ nếu anh ta có nhắn tin thì kệ không nhắn lại nữa cho đến khi anh ta gọi thì thôi, trả lời tỉnh bơ là ko để ý nên không biết, nếu a ta gọi điện bảo tối nay hay lúc nào đi chơi thì bảo để suy nghĩ đã vì lúc đó có thể bận, đến gần giờ hẹn anh ta gọi lại thì bảo em bận rồi, tuyệt đối bạn không chủ động nhắn tin.

    Bạn cứ chối 2 lần xem hắn chả xoắn quẩy, chỉ có điều sợ bạn không làm nổi thôi.
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Tớ thề là đọc cái trường hợp này của bạn thấy rất chi là giống trường hợp của tớ đến giật mình ấy ^^! ;)) .Nhất là ở cái vụ đi chơi về xong là lại bơ bơ đó :)
    Mình ban đầu cũng nghĩ thông cảm cho người ta bận rộn công việc nhưng cái kiểu lúc nào muốn gặp thì gọi điện, nhắn tin còn bình thường thì lại "bánh bơ" như thế cũng thấy không thoải mái thật, chả biết đâu mà lần:D
    Tớ không biết của cậu có tiến triển tốt đẹp không nhưng như tớ thì chỉ một thời gian là thôi luôn.Tớ nghĩ là nếu như người ta thật lòng có tình cảm với mình thì sẽ có thái độ khác, sự quan tâm khác.Còn cái kiểu lửng lơ cá vàng như thế chỉ thấy mất thời gian và gây ức chế , khó chịu cho mình thôi :)
    Đúng như lời chị Anxiety nói đấy bạn nên tập trung học hành, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi nhiều cái.Sau này sẽ gặp nhiều người tốt hơn và biết lấy giá trị của mình hơn đấy.
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế chết em rồi, tức là việc em cho nắm tay kia đã thể hiện hành động quá gà ạ ?, giờ giai biết mình thích nó rồi, xong nó thì chỉ thích bt thôi nên là cứ từ từ để đấy, thích chốt hạ lúc nào thì chốt ? Thế thì không được rồi, bị động thế nguy hiểm lắm :D

Chia sẻ trang này