1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH CHỌN BÀI HÁT BUỒN NHẤT NÀO?? AI BIẾT NHIỀU VỀ

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi datbeatles, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocep

    tocep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho Julia nè,
    Cả Across the Univese nữa, em nghe cũng thấy hơi lăn tăn một tẹo nhỉ...
  2. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin được nối tiếp dòng tư tưởng này của quý xị, nếu quý zị đã cảm thấy I''ll follow the sun là buồn như bangị ở trên giải thích, tôi xin có ý kiến là Imagine còn buồn hơn nhiều, buồn đến tuyệt vọng và phải mơ tới một thế giới không có thực nữa cơ. Tôi cũng đã trải qua thời gian tự dằn vặt mình : tại sao mọi người không sống như thế này, thế kia thì cuộc sống sẽ đẹp hơn biết bao, trái đất này sẽ hoàn toàn life in peace. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một ước mơ, khao khát mà mình vốn đã biết là không thể, không thể...
  3. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Buồn à, ối trời nếu cứ xét vào nội dung thì bài quái nào mà chẳng có cái gọi là buồn ở trong đó. Nhưng nghe buồn nhất vần là Real Love (không phải bản Real Love hoà âm sau khi John mất đâu), bản này John vừa chơi đàn vừa hát, nghe nó đầy sự thất vọng: All the little girls and boys living in this crazy world câu này nghe quá chua chát. Bản All thing must past của George mặc dù nghe có vẻ rất mạnh mẽ nhưng trong đó cũng khá là buồn, hoặc là I me mine cũng khá là buồn giống như because, blue jay way. Nói chung là tuỳ vào khả năng cảm nhận. Hết.
  4. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    sao lại cứ bàn mãi chuyện buồn ở đây nhỉ. Em thì thấy rất nhiều bài của Beat buồn, kể cả một số bài nghe giai điệu vui vui hay nhẹ nhàng thì cũng vẫn mang nội dung buồn. Nhưng có sao đâu, em vẫn nghe đấy thôi, mọi người cũng vẫn nghe đấy thôi. Đôi khi sau một thời gian dài nghe lại thì dù là buồn hay vui cũng vẫn thấy mình xao xuyến như là gặp lại cố nhân vậy. Còn nếu cứ nhất định muốn hỏi xem bài nào là buồn nhất thì với em For noone là buồn nhất.
    "Nữ hoàng của tôi bồng bềnh mái tóc
    Và với đôi mắt đẹp màu mưa"
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì bài Long and Widing Road la buồn nhất, tôi thường hay hát bài này trên đường đi học về, hát khoảng 5 lần thì về đến nhà hehe..
  6. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    hic..nghe bài nào sao cũng thẫy bùn hết trơn.. thảm wá..
    vậy nghe mấy bài của BBking chắc thảm sầu lắm.. why I sing the blue..tèn ten ten tèn
    Chắc do tâm trạng bùn thì cái giề cũng bùn
  7. keohanhnhan

    keohanhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái bác này , chủ đề bài hát buồn nhất thì người ta bàn vềc chuyện này là đúng rồi , chứ theo bác thì bàn chuyện gì mới được chứ
    Em thấy Let it be đúng là động viên thật nhưng giai điệu cùng video clip của nó buồn quá , nghe muốn
    Bác motherland à , sao em có bài đấy trong đĩa có câu như bác nói thì lại ghi là real life chứ không phải real love, thế là thế nào nhỉ?
  8. ozzfan

    ozzfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay không là tuỳ thuộc vào tâm trạng của người nghe là chính thôi! Có rất nhiều bài nhưng hiện tại tôi thấy "Fixing a hole" là buồn nhất.
  9. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài buồn lắm ạ, em vẫn thấy Let it be là hay nhất ạ
  10. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, này chú Mít đặc, liệu trên cái The Long And Winding Road ấy có mấy con cá tội nghiệp bị nhét vào ba lô không đấy.
    Gốc của nó là Real Love, John Lennon chỉ sửa lời đi có một tý thôi. Nếu nghe bài Real Love trong Anthology sẽ thấy nó chẳng khác gì về giai điệu cả, chỉ có mỗi lời thôi. Do vậy theo ý tớ nó là Real Love.

Chia sẻ trang này