1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Go for thingking, go for living. Đi để sống

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chu_ong_maia, 09/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    rời kontum tôi xuống biển, tỉnh bình định, nói chung đường đi và nơi đến ko ấn tượng lắm ngoại trừ có 1 khu kinh tế đang qui hoạch đường xá thênh thang dài đến 8km
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sorry ảnh cũ nhầm, cái mới đây

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bình định ko có j thú vị, tôi đi ba tơ quảng ngãi, với ý định sẽ vượt lại đèo quay trở lại kontum sau 1 vòng tròn 500km,
    tại ba tơ ko có j đặc biệt may mà có 2 khách sạn, ở đây toàn dân tộc, tôi đi ăn tối mà xung quanh thanh niên nam nữ toàn nói tiếng dân tộc , rất lạ, ở đây dù sao cũng làm tôi nhớ vì hai con chim của nhà chủ rât quí tôi, mỗi khi đi về là cả hai cứ lao xao cả lên, chúng chắc là yểng,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khu vực quảng ngãi đi tây nguyên đặc biệt dày đặc các con suối nhỏ giữa mênh mông đồng vắng rất đẹp, ban đầu tôi nghĩ việc đi trở lại sẽ phải đạt đến cao độ 500m của kontum nhưng ko ngờ cái đèo tôi đi đến 1500m, mấy mù bao phủ, thác đổ khắp nơi
    ảnh dưới đây ta thấy rõ 3 con thác cùng đổ tạo thành 3 góc của hình tam giác, bên ngoài thực sự hùng vĩ, thật tiếc ảnh ko nói lên được, cao độ của chúng với chân núi xa phải hơn 200m,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mây mù kín lối đi
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tiếp mây, nó đang dần phủ kín con đường tôi vưà đi qua phía xa
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    suối nước trong xanh,
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhà cửa thì thưa thớt, đi cả chục km mới thấy cái cụm nhà của xã, tại độ cao 1500m này rất lạnh,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lại rừng,
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à nói thêm về kinh phí, mỗi ngày tôi phải chi 300k bao gồm 150k khách sạn, 150k gồm tiền xăng và ăn uống. do đi 1 ngày và nghỉ 1 đến 2 ngày nên chi phí xăng được giảm bớt, như thế 1 nghịch lí là nếu tôi càng ở khách sạn lâu thì càng rẻ.
  2. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    lại suối,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khu du lịch sinh thái Măng đen, mệnh danh là đà lạt thứ 2 thuộc quảng nam đà nẵng, nằm trên cao độ 1200m (đà lạt 1400m), hiện đang được đầu tư nhà nghỉ khách sạn rất hoành tráng nhưng chưa có ai đến chơi

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lại rừng
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sau khi quay lại kontum, ở đúng nơi tôi đã rời đi nên chủ ks rất vui, vợ khoe với chồng là ông ơi, khách lại quay về, thực sự đi khắp nơi tôi thấy ks này là tuyệt vời nhất, dưới đây là ảnh lại rời đi quảng nam từ kontum, một huyện ngoài thành phố, trông rất lạ, cờ phướn đầy đường nhưng lại dường như tương phản với hàng cây rừng có vẻ thưa người, ko như các tp lớn

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    miền trung tây nguyên đi đâu bạn cũng gặp những cánh chim ưng chao liệng làm cho sự hùng vị của mảnh đất này càng mãnh liệt, sự tự do càng thêm mạnh mẽ
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lại dong duổi trên những con đường thênh thang mát rượi

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hầu hết quãng đường bạn đi sẽ chỉ là mình bạn vì rất thưa người đi lại, đừng nói tới bụi bay do oto

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đường từ kontum đi quảng nam là 1 trong những con đường hùng vĩ nhất mà tôi từng đi qua ở tây nguyên và hầu hết việt nam, ngoại trừ tây bắc tôi chưa đi hết, rộng vô cùng, sạch cực kì, trời xanh nắng vàng gió mát hơi lạnh

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nghỉ qua đêm tại 1 huyện của quảng nam, hôm sau tôi đi xuống đà nẵng, biển đà nẵng được qui hoạch tốt hơn hẳn các nơi khác, ko có bán dạo, ko cho mang đồ ăn đến, con đường dọc biển thẳng tắp 4km

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có lẽ là người của rừng núi, ko hợp với tp, tôi lại rời đà nẵng vượt đèo hải vân đi sang huế, nhưng ko thích huế tôi đi thẳng đông hà tỉnh quảng trị dọc quốc lộ 1, bắt gặp 1 chú ó biển đang ăn mồi vừa bắt trên đỉnh cột điện. nói thêm về đèo hải vân, trong tâm tư tôi luôn nghĩ đây là 1 đèo hoành tráng gần như nhất việt nam vì hầu như chỉ nghe nói, có lần đi qua thì lại trên ô tô và ngủ mất, nên tôi chuẩn bị rất kĩ cho chuyến vượt đèo, nhưng thật trớ trêu, lên đến đỉnh đèo tôi đo được có 600m, như vậy bằng 1/3 đèo khác tôi đa đi, tôi hơi thất vọng vì nghĩ mình sẽ được lượn trên mây vài tiếng đồng hồ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chơi hai hôm ở đông hà, tôi lại men đường 9 nam lào đến khe xanh và quay phải dọc đường mòn hồ chí minh đi quảng bình. con đường dài thăm thẳm và vắng vẻ ko một bóng người, xuyên rừng. đường hồ chí minh đoạn này toàn là các tấm bê tông như đường quê trải dài cả trăm km. đây là hành trình dài nhất tôi từng đi 300km, từ sáng đến chiều tối, ko ăn trưa vì ko tìm được quán.
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dọc đường đi là con sông nhỏ, nhiều chỗ cạn như suối, nước màu ngọc bích rất lạ ko đâu có, cảm giác nếu có nhà nghỉ ở đây phải xuống tắm cho thoả niềm mong ước hoà mình vào thiên nhiên

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giữa rừng hoang vắng lại có 1 chiếc xuồng máy chạy làm cho quang cảnh đỡ phần hiu quạnh

    [​IMG]
  3. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
    Việc chỉ đi và ngắm cảnh có lẽ không phải là vấn đề duy nhất của tôi mặc dù nó mang lại rất nhiều cảm giác, vui, buồn, xa lạ.., mà còn một điều thực sự quan trọng nữa, như chủ đề của tôi: Go for thinking.
    Tôi đã mỗi ngày suy nghĩ về việc mình làm đúng đến đâu, sai đến đâu, mang lại những gì cho hiện tại và tương lai, mất đi những gì trong cuộc sống. Trong những điều suy nghĩ được, tôi đưa ra quan điểm cá nhân về những điều quan trọng nhất như sau, theo thứ tự quan trọng 1 2 3:

    1. Được sinh ra trên cõi đời này, đó là điều quan trọng nhất. Không được sinh ra thì chả có j phải nói và suy nghĩ.
    2. Tuổi trẻ, sức khoẻ và thời gian. Khi còn trẻ bạn sẽ có gần như cơ hội duy nhất về mọi mặt để làm điều mình thích. Tuổi trẻ đem lại niềm khao khảt và đầy cảm xúc, hăng say tìm tòi.
    3. Có đủ điều kiện (đơn giản là tiền) tức đủ để làm điều mình thích thì hãy làm. Rõ ràng chúng ta sẽ lấy ngay lí do là tôi không có đủ điều kiện để trả lời cho việc tại sao lại chưa thực hiện một việc gì, nhưng khi chúng ta có thì chúng ta lại cân nhắc thiệt hơn.

    Trong cuộc sống bình thường hàng ngày, hầu hết chúng ta hy sinh nhiều hiện tại cho tương lai, chủ trương của tôi là điều chỉnh bớt tương lai về thực tại. Xét về mặt này thì hoá ra tôi lại ko phải là người giàu trí tưởng tượng, vì những gì trong tương lai tôi ít biết hơn những người sống cho tương lai.
    Tôi là người thích khoa học mặc dù cũng chưa đi đến đâu, tôi xin trích dẫn lời khuyên của một nhà thiên văn người Mỹ, khoa học gia trong nhóm nghiên cứu sử dụng kính thiên văn SPITZER (kính thiên văn hồng ngoại chuyên nhìn vào vật chất tối hơn là ánh sáng nhìn thấy): I always tell my kids do something that you enjoy, somethings that are fun.
  4. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    bạt rừng làm nương trồng lúa (ko phải lúa nước)
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quảng bình được thiên nhiên ban tặng những rặng núi đá vôi hùng vĩ bên cạnh những con sông xanh biếc màu ngọc bích, động phong nha là 1 trong số những quần thể như vậy,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    những vách đá thẳng đứng

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dưới chân núi là những cánh đồng bát ngát với dân cư thưa thớt, cảnh yên bình vô cùng,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dưới chân núi là một làng thuộc huyện của quảng bình trên đường hồ chí minh, cách quảng bình khoảng 50km. con sông uốn lượn cung cấp nước cho cánh đồng bao la

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sau rặng cây giữa cánh đồng là dòng sông nắng chói chang

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    làng dưới chân núi ở thế non nước hữu tình tuyệt vời, lưng tựa núi, mặt hướng ra sông,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thung lũng bốn bề là núi. khi đi qua đây thấy phong cảnh hữu tình quá tôi định ở lại để cảm nhận hết vẻ đẹp nhưng tìm ko ra nhà nghỉ, vậy là đi tiếp,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cần phải nói rằng dọc đường đi đường sạt lở nhiều, thật may và cũng thật biết ơn bao người luôn túc trực để thông tuyến đường này, dù cho mật độ đi lại qua đây rất thưa thớt, ko có xe khách, ko có xe tải, dù ở đoạn vắng đến đâu tôi cũng gặp việc san ủi đã hoàn tất, đây là đoạn sạt lở nghiêm trọng nhất,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vách núi trong nắng chiều
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    làng quê

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai thổi sao gọi trâu ta đó
    Chiều in nghiêng trên mảng núi xa
    Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
    Vểnh tai nghe tiếng sáo trở về

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhà ai đã có khói lam chiều

    [​IMG]
  5. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tới quảng bình chọn nhà nghỉ, hôm sau tôi đi xem xét xung quanh. động phong nha ko đẹp như quảng cáo, ít nhất là từ bên ngoài , dòng sông đục ngầu dẫn vào cửa hang phía xa.
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tôi lại đi xem động thiên đường to hơn, mới đưa vào khái thác, động nằm trong rừng, trên 1 vách núi, động sâu 1.5km, rất rộng

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đây là toàn cảnh khu vực động phong nha, quần thể núi đá vôi, xung quanh dân cư sống bằng nghề nông, ở đây nếu bạn đi qua đò với cả chiếc xe máy thì giá là 3000, bằng 1 li trà đá ở thủ đô

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đò này tôi đi

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    làng quê xung quanh còn nghèo,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhưng có một ngôi trường rất nên thơ, cấp 2 và 3, trước mặt trường là con sông xanh biếc, chắc chắn học sinh ở đây sẽ học giỏi văn,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chúng ta giờ có lẽ không thèm nhiều lắm đến bánh kẹo hay hoa quả, kể cả trẻ em thành phố, tuy nhiên trẻ em ở đây thì không được như vậy dù họ sống ngay lân cận khu nghỉ dưỡng của quốc gia và khách quốc tế, dưới đây là hình ảnh các em gái trèo sung lấy quả ăn,

    [​IMG]
  6. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích kiểu của bác này =D>
    Viết tiếp bác nhé [r2)]
  7. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    rời quảng bình tôi đi hà tĩnh, nghệ an rồi thanh hoá nhưng dọc quốc lộ 1 không có j để chụp, vậy là đã gần như ra đến đất Bắc. Tôi đi Hoà bình, đã thấp thoáng xa xa núi đá vôi,
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đi qua một đầm toàn hoa súng tím khá đẹp, chú ý đây là vẫn đang thuộc địa phận thanh hoá mà chưa phải Hoà bình,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lại.
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cò, bò, trâu cùng sống hoà bình,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đi qua một huyện của thanh hoá giáp với Hoà bình thì thấy 1 thị trấn nằm thơ mộng bên bờ con sông, xung quanh là núi vách dựng đứng như trong tranh thuỷ mặc, thị trấn khá đông đúc nhưng lại ko có nhà nghỉ., vậy là lữ khách buộc phải dũ áo ra đi,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hai bên đường hồ chí minh đoạn qua hoà bình thì nhân dân phơi ngô sắn bất tận, cuộc sống nơi đây chỉ dựa vào sản phẩm này,
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cầu bắc qua suối khá đơn giản, các ống bê tông đặt dưới cho nước chảy qua và đổ đá lên, cuộc sống thật đa dạng

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trên đường đi, gặp 1 thị trấn nhỏ buôn bán, ở đây người ta nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, j thì tôi ko rõ, ấn tượng nhất là món sâu tằm ăn lá sắn, mình gai gai đến là kinh, chị bán hàng luôn tay vun những con trực lăn xuống đât, hỏi giá là 60k 1 kg,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xa xa hiện ra một khu dân cư với núi non trùng điệp thu hút tôi, càng đến gần thì nó càng đẹp, nơi đây lại khá nhiều khách sạn mặc dù nó chỉ là 1 ngã 3, và có cả các dịch vụ cho người lớn nữa, đây là thị trấn Mường khến thuộc huyện tân lạc tỉnh hoà bình
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khách sạn với tên đưa lên vách núi trông không khác gì holywood

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gà ở đây khác gà ở nơi khác, là gà trống cùng gà mái nuôi đàn con chứ ko bỏ mẹ con gà 1 mình như gà thành phố (tôi đoán thế), các bạn nhìn xem có mấy con gà con khuất sau chân rạ

    [​IMG]
  8. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến là bác post bài liền mạch cho khỏi tốn công, cứ chèn ảnh liên tiếp nhau như bình thường bác ạ :D mỗi ảnh post 1 lần thì tốn công lắm :)
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Uhm, rất cuốn hút người đọc.
    Bạn Chú ong maia viết cách ra, 20phut post một bài để tránh bị cái của nợ tích hợp bài làm rối mắt, người đọc cũng dễ theo dõi hơn[r2)]
  10. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn lastwalker và bạn msnhim cũng như những người theo dõi con đường tôi đi, tôi sẽ thử làm như vậy xem sao, thấy post ảnh mãi mà nó chả chịu nhảy trang làm 1 trang quá dài và nhiều hình ảnh download lâu.

Chia sẻ trang này