1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Go for thingking, go for living. Đi để sống

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chu_ong_maia, 09/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    anh cũng nông dân thế hjhj
  2. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  3. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa lò mò rời Lạng sơn đi Cao bằng thì bị công an tóm, hỏi giấy tờ chả có cái j, vậy là đưa lên xe. thật tai hại, tối qua mơ mất xe, sáng mất thật. tức quá đánh luôn 8 con đề mỗi con 20k giải đen. giờ phải mua xe mới 50cc để khỏi phải bằng cấp, chỉ tội người 1 nơi, hộ khẩu 1 nơi, làm đăng kí lại nhờ vả, vậy là phải chờ vài hôm nữa mới đi được khỏi đây, còn phải chạy roda nữa chữ, thật là xui xẻo quá.
  4. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    báo cáo các bạn là trời vẫn thương mình, hôm nay đề về 27 mà mình lại đánh đúng biển xe 72L, và đánh thêm 27. vậy là có 1 triệu 4 tiêu tạm. Dù sao thì những giấc mơ nó vẫn ko thể lí giải được, như có lần đọc truyện của bạn chipchina. Steve jobs đã nói, bạn phải tin vào điều gì đó, kể cả thần thánh. Đây là 1 trong những điều mình đã tin, và sẽ vẫn tin. một dẫn chứng rất gần và xảy ra trước mặt.
  5. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    vậy là cuối cùng lại có thể nối lại chuyến đi bình thường. sau 3 tuần ăn nằm ở giề ở lạng sơn chờ lấy giấy tờ xe mới tôi lại có thể lên đường. cái lạnh của mùa đông không phải là cản trở cho những chuyến đi nhưng mưa và mây u ám làm cảnh vật và con người trông chán hơn. Tuy vậy cũng tranh thủ những ngày nắng ráo đẹp trời để đi chụp lại những phong cảnh nên thơ.
    Đây là một góc nhìn khác của Lạng sơn, những quả đồi cao với những cây phong đã chuyển màu vàng cùng sắc đỏ. Hình như ở VN khí hậu chưa thật lạnh và khô để những cây phong chuyển màu đỏ ối như bên nhật hay Mỹ, và cũng có thể là rừng ở VN bị chặt nhiều nên số lượng Phong nằm rải rác. Dù vậy vẫn còn những mảng rừng còn nhiều cây này. tôi đã kịp chụp lại chúng trước khi chúng rụng lá hết vào mùa đông. Thật ngạc nhiên là có nhiều bạn đi du lịch nhưng không thấy đề cập đến loài cây này. Trước đây tôi nghĩ chỉ có Nhật và Mỹ hoặc 1 số nước lạnh giá mới có chứ ko nghĩ chính tại VN ta cũng có thể được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nên thơ này. giá như chiếc máy ảnh tốt hơn thì bức ảnh có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều.
    Đây là đàn trâu gặm cỏ trên đồi dưới tán rừng phong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    rời lạng sơn tôi đi cao bằng. con đường dài không có gì đặc biệt ngoài bụi, hơi thất vọng, nhưng cũng có một chút an ủi. một khóm thược dược bên đường làm cho tôi đỡ buồn. đây có lẽ là 1 khóm hoa đẹp nhất mà tôi từng gặp.
    [​IMG]
  6. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    thật kì lạ là khu vực miền núi phía bắc thì cây phong mọc nhiều chỉ ở Lạng sơn và đặc biệt nhiều ở Cao bằng. Tôi rất ấn tượng với loài cây này nên nhân tiện đưa ra 1 loạt bức ảnh ưng ý nhất.
    [​IMG]
    ảnh chụp tại cao bằng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ở cao bằng hai bữa cảm giác ko an tâm do ăn uống và chỗ nghỉ ở đây quá tệ, nên tôi quyết định rời đi nơi khác. dự kiến đi hà giang ngay nhưng do sáng dậy muộn quá nên đổi xuôi bắc kạn. nói thêm ở cao bằng có thể nói là khí hậu lạnh nhất miền bắc.
    Bắc kạn ko có gì nổi bật trên mọi phương diện. thị xã bé tí, ăn uống cũng chả ra sao, vậy là nơi đây lại ko có gì để níu kéo tôi, hai ngày sau tôi quyết định đi Hà giang. Chuyến đi này với quãng đường 250km tôi dự kiến đi trong ngày, tuy nhiên kế hoạch bị phá sản với lí do hết sức chán, đó là đường quốc lộ 279 đi qua khu vực hồ ba bể không đẹp như trên bản đồ. có thể nói con đường này đang mở, đường đi vào những bản làng heo hút. những con dốc rất cao, xung quanh tôi chỉ có sương và đất đá. lâu lắm mới lại gặp 1 toán làm đường. thú thực nếu không nhìn thấy những vạt đồi đã được vạt bởi máy xúc thì tôi ko dám đi tiếp.
    đây là đoạn đầu phía hồ ba bể vẫn còn đông vui. 1 đoàn ngựa thồ cát
    [​IMG]
    tiếng là đường quốc lộ nhưng nó là trên giấy tờ. thực tế nó như thế này: con đường mòn dẫn đến bến sông, một nhánh của hồ ba bể
    [​IMG]
    phong cảnh con sông
    [​IMG]

    thuyền phải đi qua một cái hang xuyên qua núi phía xa xa, hang sâu khoảng 60 70 mét
    [​IMG]
    cận cảnh hang
    [​IMG]
    từ trong hang nhìn ra
    [​IMG]
    cửa ra của hang
    [​IMG]
    sau khi lên bờ và vật lôn với con đường heo hút âm u cùng vài lần lạc đường thì tôi ko còn đủ sức và ý chí để giữ nguyên kế hoạch đi hà giang khi mà lúc này đã là 3h chiều và trước mắt còn 150km nữa. như vậy cả ngày trời mới đi được có 100km mà đã mỏi nhừ. vậy là tôi quyết định nghỉ tại 1 xã của huyện bảo lâm thuộc tuyên quang. xung quanh núi non trùng điệp. ở đây hầu hết trẻ con người lớn đều nói tiếng dân tộc, chủ yếu là Tày.
    [​IMG]
  7. KKK1975

    KKK1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TIếp tục hóng chuyện của bác ! em cũng vừa đi Hà Giang về

Chia sẻ trang này