1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaka91, 09/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka91

    kaka91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại hoc danh tiếng.em và anh ấy ở cùng một xóm trọ và đã yêu nhau được một năm rưỡi rồi.Anh ấy hơn em 1 tuổi.Ban đầu thì em rất hạnh phúc,vì em thấy anh ấy là một người con trai rất tốt bụng và có trách nhiệm,anh ấy luôn quan tâm lo lắng cho em.Mỗi khi em buồn anh ấy luôn ở bên cnạh em để giúp em vượt qua nỗi buồn đó.Thực sự em rất yêu anh ấy,nhiều và rrất nhiều.Mọi thứ ở anh ấy đều tốt nhưng chỉ có một điều xảy ra trong tình cảm của bọn em làm em rất đau khổ.Lúc ở bên cạnh em,anh ấy luôn đòi hỏi em,anh ấy muốn quan hệ với em.Hình như lúc nào ở bên cạnh em anh ấy đều muốn thế.Nhưng em thì rất muốn giữ cho mình vì em biết với con gái thì chữ "trinh" rất là quan trọng,nhất là trong một gia đình gia trường và nề nếp như gia đình em,em đã được bố mẹ dạy từ lúc trước khi vào đại học ntn.Em không thể,em muốn giữ cho em và cho anh ấy,em không muốn vậy một chút nào cả.Nhưng anh ấy luôn bảo bây giờ xã hội hiện đại rồi,người ta như thế đầu ra em lo cái gì,thời nay ai quan trọng chữ trinh nữa đâu...nhưng với em thì nó vẫn rất là quan trọng!Lúc ấy,anh ấy đòi chia tay với em,em không đồng ý vì em nghĩ em sẽ không sống được nếu rời xa anh ấy,đêm ấy em đã khóc 1 đêm ròng rã đến không thở được rồi suýt nữa em ngất.hix.sau rồi anh ấy thấy em như thế anh ấy lại thôi,nhưng dần dà anh ấy cũng chán vì không được.còn em sau lần đó em luôn làm mọi thứ để anh ấy vui,vì em không thể cho anh ấy được.Em biết đây chỉ là tạm thời nhưng rồi một ngày nào đó em sẽ phải chia tay với anh ấy.Cứ nghĩ đến đó là em không thể chịu nổi,em như muốn ngạt thở,tưởng chừng như nếu chia tay em không thể sống thiếu anh ấy.nhưng sao với anh ấy lại dễ dàng đến thế.Em luôn sống trong lo âu,biết rằng chia tay ở trước mắt nhưng em rất sợ đói mặt với lúc đó.Ngoài chuyện ấy thì trong cuộc sống anh ấy là một người rất tốt.Giờ em phải làm sao đay,em rất đau và cũng rất mệt mỏi vì lo sợ
  2. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thằng dê cụ, dẹp nó đi em.
    Đương nhiên đàn ông ai cũng máu. Nhưng còn phải tôn trọng đối tác.
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nếu như thật sự yêu thì sẽ không vì thế mà người yêu bạn chia tay bạn, còn nếu anh ta thay đổi thì bạn tập quên dần anh bạn kia đi bạn ạ. Bạn có chắc chắn là khi đã có được bạn rồi thì anh kia không chia tay bạn nữa không. Bạn hãy dành thời gian và sự quan tâm của bạn cho những người khác và việc khác để bớt nghĩ về anh người yêu của bạn đi ...
  4. friend256

    friend256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xem nào , anh ta bỏ bạn khi bạn không cho phép QHTD thì anh ta thực sự không yêu bạn ( mình đảm bảo về chuyện này ) ; bạn cho phép anh ta thì cũng không có gì đảm bảo cho bạn cả , nếu cố níu kéo được thì cũng không hạnh phúc.
    Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra . Từ bỏ người không thật sự yêu bạn , bạn sẽ có cơ hội gặp được những người đàn ông tốt hơn.
    Mình thấy bạn không được mạnh mẽ cho lắm và hơi thiếu tự tin đó ( xin cho phép mình nói thẳng nha ) nên đây có lẽ là yếu tố níu kéo bạn.
    Dù sao mình chỉ có ý kiến vậy thôi. Hãy suy nghĩ thật kĩ và có quyết định đúng đắn nha vì đây là cuộc sống của bạn mà . Best wish for you :)
  5. kaka91

    kaka91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh(chị) nói rất đúng.em tất yếu đuối,em đã muốn tập cho mình mạnh mẽ khi không có anh ấy,em đã tập cho mình quên anh ấy nhưng khôbng làm sao em quên anh ấy.Tại sao trong cuộc sống anh ấy lại là một người tốt đến thế nhưng sao anh ấy lại đối xử với chính tình yêu của mình như thế,thật sự là có lẽ em đã quá yếu đuối và cũng quá yêu anh ấy.hix.níu kéo không hạnh phúc nhưng tại sao em vẫn cứ lao vào hả anh(chị),em vẫn muốn làm mọi việc cho anh ấy vui đẻ bù đắp chỗ mình không thể làm cho anh ấy.Em vẫn hiểu là tốt nhất nên chia tay nhưng em vẫn rất sợ đối mặt với chia tay.Nghĩa là sao anh(chị)?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sợ chia tay quá thì QHTD đi rồi chia tay, lúc ấy có khi bẽ bàng quá mà dễ chia tay hơn bây giờ.
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Theo mình thì bạn chưa đủ cảm giác tin tưởng anh chàng kia thôi!
    Nói thế nhưng mình không có ý là khuyến khích đâu nha! Bạn có quan niệm của riêng bạn, và bạn bảo vệ lấy điều đó thì việc này củng đáng trân trọng! Cùng lắm con gái cả đời củng chỉ được "vài lần" :D. Việc anh chàng kia vì cái mà "cậu không thể cho" mà chia tay thì việc đó củng thật là đáng trách, bởi con gái có nhiều điều thú vị cần phải nâng niu hơn là việc đó . Và anh đó tiếp diễn hoạt động này lâu ngày mà cứ ép buộc thế kia thì anh đó dục vọng cao quá, không nhất thiết là phải hi sinh cho anh ta những cái gì cậu nghĩ là cần bảo vệ đâu!
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vote bỏ.
  9. friend256

    friend256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn hãy cứ tham khảo hết những ý kiến của mọi người ( và có thể là từ những nguồn khác nữa : mạng , sách,...) , suy nghĩ chín chắn , rồi quyết định thật dứt khoát vào.
    Nếu bạn quyết định bỏ thì mình sẽ cho một số lời khuyên nha :
    Về mặt tâm lí học thì đó là tình trạng nghiện cảm xúc khi yêu . Trong thời gian yêu đương, bạn có được những cảm xúc tốt đẹp , những cảm xúc đó đều đặn và lâu dần sẽ có thể tạo ra tình trạng " nghiện " ( cái này ai chơi game chắc cũng biết. hehe ). Để từ bỏ được thì bạn có thể dùng " sự thay thế " và " thời gian " . Bạn đừng để cho mình có thời gian rảnh để suy nghĩ vẩn vơ, tốt nhất là nên dành toàn bộ tâm trí vào một việc gì đó ( học hành, đi chơi với bạn bè, chơi thể thao, hoạt động xã hội,...). À, có lẽ là những việc vừa phải hoạt động tay chân , vừa phải hoạt động trí óc là hay nhất . Luôn làm cho mình bận rộn . Nên tìm kiếm sự trợ giúp từ gia đình , bạn bè. Đó là " sự thay thế ". Còn về thời gian, bạn biết câu " thời gian sẽ xóa đi tất cả " chứ. Chỉ sau một thời gian thì bạn sẽ quên thôi ( sau 28 ngày - đó là theo A. Khoo, mình cũng không chắc về việc này, cũng có thể lâu hơn ) .
    Mà tốt nhất là hỏi những người có " kinh nghiệm " ấy , chứ mình chỉ nói lí thuyết suông thôi à :D ; Tìm hiểu qua các nguồn khác nữa nhé.
    Mọi người có thể góp ý thôi , còn chỉ có bạn mới thực hiện được . Cố lên nhé cô gái , việc vượt qua thử thách này cũng sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn rồi đấy :)
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    sao a k thể tìm đc cô gái như em nhỉ.... :((
    - a nói thật với em, nếu e giữ đc thì cơ hội cho e có được người đàn ông tốt hơn anh ta ở phía trước rất nhiều, mọi người cứ nói trinh k quan trọng. nhưng trong mỗi thằng đàn ông đều mong vợ mình còn nguyên. nhưng người đàn ông tốt và thành đạt sẽ ko đối xử tệ với những cô gái như em đâu :)

Chia sẻ trang này