1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con trai này có thật lòng với em không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Motconvit_12345, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em có quen một người con trai, là bạn của bạn em.
    Chúng em có ấn tượng khá tốt về nhau và hắn là người chủ động tấn công trước...

    Hẹn hò được 1 thời gian, em vs hắn nói chuyện rất thoải mái.
    Và em tin tưởng vào trực giác của mình rằng hắn là người tử tế, không bao giờ lợi dụng đụng chạm các kiểu. Thi thoảng đòi em ôm vì trời lạnh (và em vẫn nghĩ đó là câu nói đùa)

    Tính khá là lạnh lùng, ít kiên nhẫn và không biết quan tâm (vô tâm)

    Đối xử với em theo kiểu chẳng biết đường nào mà lần

    Hắn cho em biết cả pass yahoo, FB.
    Có lần thấy em nói muốn nghe ai đó hát một bài hát, nửa đêm hắn chạy xe đến nhà em để hát cho em nghe.
    Có lần nổi hứng lên nửa đêm chạy đến nhà em, em ngủ mất rồi lại lóc cóc đi về.

    Nhưng cũng có lần
    Hắn để em lại một mình vì em cứng đầu quá mà hắn lại ko có đủ kiên nhẫn (là lỗi tại em trước). Em xin lỗi hắn trước vì thấy mình cần làm thế nhưng yêu cầu hắn xin lỗi lại. Hắn cũng nói xin lỗi vì đã bỏ em lại 1 mình, và nói vs em đấy là lời xin lỗi đầu tiên mà hắn nói ra...
    Lúc tay hắn lạnh, em cầm ủ ấm cho mà hắn giằng ra bảo ngại, lại còn bảo: Sao không cầm lúc không có ai ấy, chỗ này đông người, ngại lắm >"<
    Tối đưa về nhà, toàn vứt em ở lại rồi chạy xe luôn, chẳng quan tâm em vào nhà có an toàn không (đường vào cũng là 1 đoạn dài, lại còn tối nữa)
    Em có nói bóng gió, bảo là, tính tình như thế thì khi nào mới có ng yêu. Hắn bảo, cũng tùy, ai chịu đựng được thì yêu, ai không chịu được thì thôi...

    Em giận mà chẳng nói gì, ừ thì tính hắn thế rồi, biết làm thế nào...

    Định bụng sau đó không thèm liên quan gì đến nhau nữa, thì ngay tối hôm đấy về hắn gọi điện thoại và hát cho em nghe, hát tình cảm đến nỗi, nghe lời bài hát mà như nghe hắn nói vs mình ý :(

    Em không hiểu hắn có tình cảm với em không và là kiểu người như thế nào?? Liệu em có thể tin tưởng không?

    Giúp em vsss

    p/s: Mặc dù bên cạnh em có nhiều ng quan tâm em hơn hắn, nhưng không hiểu sao em vẫn thích hắn nhất :((
  2. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hắn hát bài gì vậy, cho mình bik mình còn bắt chiếc =))
    đùa thôi, mình là con trai, sẽ k bjo` mình có những hành động trên nếu k có cảm tình với ai, trừ trường hợp mình là thợ săn chuyên nghiệp giống vài cao thủ trên này, k biết đường nào mà lần
  3. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Theo mình nghĩ thì thế này:
    1.Hắn cũng có tình cảm với bạn đấy.
    2.Kiểu người khá là trẻ con,có gì đó hơi nữ tính(có lẽ ảnh hưởng của VH Hàn Quốc bi giờ) :P
    3.Nếu sau này quen nhau chính thức mà tính hắn vẫn vậy thì mình nghĩ là khó.
  4. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Những hành động như trên là sao ạ?
    hắn ko phải tay chơi hay sát gái j đâu :-j

    p.s: Bài hát là bài Suy nghĩ trong anh đấy ạ :D
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bạn trai kia sao giống mình thế >?? Được hay lại "oan gia gặp nhau ngõ hẻm đây " ??
  6. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giống bạn hả, vậy bạn có thích người con gái đó ko ? :D
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Với nhưng cô gái củ chuối thì con trai cũng phải củ hành tí ;))
  8. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Ko dám cãi lại bác này khi nói mình chuối :D Tôi là ng ntn tùy thuộc vào mức độ bạn biết về tôi.
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Ý mình ko bảo bạn chuối, nhưng có thể 1 tính cách nào đó của bạn làm bạn zai kia đang phải chơi bài "tuyệt kỹ cưa gái" nào đó :D. Nói chung là cứ câu kéo 1 thời gian nữa, thế nào cũng có người lộ đuôi cáo thôi, he2
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tất cả những cái màu đỏ là giống hệt mình ngày xưa , kể cả cái bài hát : "suy nghĩ trong anh " .

    Là do các cô cứng đầu , mà lại theo cái kiểu nửa nạc nửa mỡ , rồi thì nửa ng lớn nửa trẻ con nên là các anh con trai chúng tôi mới làm thế để đối phó .

    Nếu quan tâm 1 cách thái qua như những thằng vệ tinh kia , thì anh em chúng tôi khác gì chúng nó , rồi thì lại bị xếp dồn sang 1 bên làm đội hình dự bị .

    Yên tâm là anh em chúng tôi có tình cảm , khi nào các cô khó khăn thật sự xem , ai là ng dám hi sinh âm thầm vì các cô . Bây h chỉ có nước là các cô nên rõ

    ràng tình cảm hơn nữa thì tự nhiên anh em chúng tôi cũng k làm mình làm mẩy thế kia đâu . (1 số việc lặt vặt , VD: đưa đón , quá giang .... thì nếu anh e

    chúng tôi rảnh thì sẽ làm , còn k thì anh em chúng tôi tạo điều kiện cho các vệ tinh khác lập công ^^ . Kệ , k quan tâm , nắm cát nắm càng chặt thì càng vơi)

Chia sẻ trang này