1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay có người hỏi, sao phải cố gắng vậy, được thi trong vòng 3 năm cơ mà.
    Tự bản thân đang luôn nói với chính mình, đã nỗ lực 4 năm, và sau 4 năm tôi muốn đạt được điều đó.
    Có thể rất khó, để giải thích tại sao như vậy

    ***
    Công việc của mính, chính là làm việc, liên tục làm việc và tranh thủ ngủ ở bất cứ nơi nào,... Công việc đó không giống kiểu đến bắt tay, nói luyên thuyên, và về,... mà chính xác là 7h30 khách hàng làm việc thì 7h30 mình sẽ xách laptop đứng ở phòng của họ, bắt tay chào hỏi, mở laptop, ngồi trong đống chứng từ xếp thành núi, và gằm mặt nhìn laptop, nhìn núi chứng từ, xong công việc, có thể lúc 6h, 7h, 8h tối,... rồi sẽ gọi điện hỏi hoặc taxi, hoặc tàu, hoặc ô tô và sau đó sẽ trên những thứ đó di chuyển đến nơi khác (... giờ xuống có thể là 12h, 1h, 2h, 3h, 4h đêm), và ngày sau lại quay lại cái điệp khúc như một cái vòng quay đảo điên đó.

    Liên miên như vậy, không ngày nghỉ trong vòng 2,3 tháng trời. Nếu họa hoằn có ngày nghỉ, sẽ phải ôm laptop và làm những công việc khác

    Sau công việc ở khách hàng lúc 6,7,8h tối đó chỉ là xong FW, còn vô vàn công việc phía sau đó mà phải tranh thủ làm vào tất cả thời gian rảnh,...

    Hàng năm liên tục như vậy, xong FW, lại Báo cáo, lại file, mùa kt thì đi kt, mùa không kt thì đi tv, đg...

    Nhiều lúc không biết giải thích cho người khác - tại sao lại bận như vậy, lại cảm thấy mệt như vậy,... khi người ta rủ, mời, nhân dịp gì đó,...

    Bởi đơn giản, những lời giải thích phải như thế nào ?

    Những lời giải thích không bao giờ là đủ,....

    Nên, 4 năm đi qua, chỉ muốn mình phải đạt được một thứ gì đó.

    Vậy thôi.

    Đi spa xả sờ trét nào

    Mình mới suy ra cv có thêm một ưu điểm - mỗi khi bận, sẽ bận đến mức không có thời gian để tiêu tiền [:D], nên mỗi khi được đi tiêu tiền [:D] = cứ có cảm giác như thể mình là tỷ phú =)) .
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ai dà [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)] lúc nào mới xong [r23)][r23)][r23)][r23)]
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chỉ còn 7 ngày nữa, rốt cuộc thì sắp tới ;))

    Một tháng này mắt chắc lại tăng thêm mỗi bên 1điốp ;)).

    Thời gian này, ngủ dậy là cầm sách rồi đi ngủ cho nên không có cảm xúc gì khác [:D], ngoài cái cảm giác mong ngóng thời gian trôi thật nhanh [:D]

    Thời tiết mát mẻ quá ;))

    Nhàm chán, muốn nổi loạn, thay đổi,....

    Đổi avatar vài ngày vậy.

    Thôi nào, sắp qua rồi, cố nào !!
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua 3h sáng còn đi gội đầu í [r23)], sao mà dạo này khó ngủ vậy nhỉ [r23)], chẳng bù đợt đi làm, chỉ mong được ngủ thôi [r23)]. Số khổ thế, lúc được ngủ thì chẳng ngủ được, còn sau này khi thèm ngủ thì lại chẳng thể đi ngủ,... mắt cứ chong chong ra [r23)][r23)][r23)]

    Hay viết lung tung, rồi chục năm nữa khi đã già + sồ sề vào đọc lại khéo lại cười ngất vì đã có thời mình như thế này cơ đấy [:D]

    Thôi, lại học nào, cố gắng lên, chỉ mấy ngày nữa thôi là xong roài :-*. Mình sẽ hét lên TỰ DO MUÔN NĂM :P, kiểu giống như Việt Nam ngày giải phóng í =))

    Lâu lắm chưa đi xem phim nữa :((

    Đã thế cả ngày loay hoay trong căn phòng mấy chục m2, toàn màu trắng, màu da cam, với những vật dụng tối thiểu, không thừa ra thứ gì đó nhìn hay ho 1 tí = thấy đơn điệu và nhàm chán :-??

    Hôm trước chuyển vp, mang con gấu bông mình vất vật vạ về, bẩn+hôi như cú ấy, sau khi giặt, xả, xịt nước hoa thơm phức xong mỗi khi đi ngủ lại ôm lấy con gấu bông thấy nó xinh đẹp và dễ thương, lại thấy hình như mình vẫn còn ở cái lứa tuổi gấu bông hay sao ấy =)) haizzz, ngày trước mình có một người bạn, đi chơi lại xúm vào mấy quầy hàng gấu bông biếc với đam mê vô bờ mình nghĩ thầm "bạn mình bị điên rồi, 27 tuổi còn thế kia ư ?" =)) , nhưng mà mình lại cũng giống như bạn xúm vào lục tung lên, ôm hết con này tới con khác, khen hết con này đến con khác đẹp, xong 2 đưa đi ra, phủi đít về =)). Có vẻ là mình cũng có những tố chất tiềm ẩn đôi khi lấp ló nổi lên đấy =))

    Tối nay là buổi học tiếng anh cuối cùng rồi đấy, nghĩ nhanh thật, thoáng cái sẽ tới cuối tuần sau, sau đó những ngày tới mình sẽ ném tất cả sách vở của mình đi, xong đó mình sẽ đi mua sắm, mua sắm \:D/

    Tự nhiên thik gấu bông rồi đấy, hay là đi mua nhểy ? b-(
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bỗng dưng hơi lazy một chút

    Thôi, cố lên nào.

    Học nào.

    Nhanh thôi.
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Còn 4 ngày nào...

    Ngủ thôi...

    G9[r23)]
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    3 tuần rồi, .... gần qua ngưỡng, bắt đầu thèm thứ gì ngon ngon, mùi vị khác một tẹo ~X

    thèm đi ra ngoài hóng gió ~X

    thèm được đi làm ~X

    Mong ngóng quá,...
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Một người bạn thân, một ngày gỡ mình ra khỏi friendslist, mình nói ừ được, không phải update thông tin của mình. Có lẽ đã trở về nước, trở về có lẽ là đám cưới, hoặc gì đó, sự trở về chìm giữa biển người, mình không hay biết. Có thể ngày nào đó gần đây, họ cưới, mình cũng không được biết. (thở phào, đỡ phong bì phong bao, tháng sau 6 đám cưới rồi ;)))

    Một người bạn, gọi điện lúc 12h đêm =khóc (đoán là bạn lại say, bởi vì mỗi khi uống say lại khóc và gọi cho mình =))), mấy tuần rồi toàn 3,4h đêm mới đi ngủ được, được hôm quá mệt mỏi khó khăn lắm mới nhắm mắt ngủ được tầm 10 phút thì điện thoại réo inh ỏi, và mình thì sau đó lại ngồi chong mắt đến 3,4h mới ngủ được [-X. Bạn ấy nói "tháng sau tớ cưới, bạn có về dự đám cưới của tớ hay không ?" mình hỏi "thật ư ?". Vậy là

    một người yêu đã đi lấy chồng
    một người thương thôi đã sang sông ;))

    Rốt cuộc cái thế giới đầy những người này, thì chỉ khoảng còn độ mấy người có status giống mình nữa mà thôi =))
    Nhưng mình không buồn =)).
    Họ ra đi, họ sống cuộc sống của họ. Mình vẫn ở đây và sống cuộc sống của mình, lựa chọn sự lựa chọn của mình.
    Ngày trước có ai đó nói với mình sau 30 mới lập gia đình, vậy mà chẳng có ai giữ đúng lời hứa đó cả. Mới 27 mà tất cả các bạn đều bỏ tớ đi hết =)).

    Phải học thôi, mai thi rồi - 4 năm cố gắng, để chờ vượt qua mấy ngày này mà thôi :-*. Sáng nay sếp đã nhắn tin chúc thi tốt rồi đấy, ai da, lâu lắm không được đi làm.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chúc bạn thi tốt!
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn An có cái tittle bằng tiếng gì thế? :D:-"

Chia sẻ trang này