1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thừa biết đó là tiếng Anh. Google 1 phát là ra ngay trang gốc.
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Google cái nó toàn ra cái nick của bạn thôi :P
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tại sao ta lại không buồn khi bỏ đi cơ hội lấy được một người chồng tốt, bỏ đi cơ hội kiếm nhiều $, mà ta lại buồn vì nhỡ lấy chia thành nhân và quên cộng 1 :-" nhỉ ?

    Con người ta ai cũng có những lúc ngớ ngẩn cả, mà buổi sáng là đúng giai đoạn mình đang ngơ ngẩn [:D]. Thoai, kệ đi.

    Mình sưu tập nhiều bằng cấp với chứng chỉ thì cũng chả để làm gì, mang về cất vào tủ mà thôi. Chồng thì chả có, $ cũng chả có. Đã thế làm cho mấy tháng không dám làm gì sáng trưa chiều tối vục mặt vào, học thì toàn cái đâu đâu, đến khi đi thi thì lại quên cái thứ chả ai quên :-"
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Học thôi, cố nào.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sắp làm thôi nôi cái topic đc rùi kìa :D
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    @ Ken : nhanh thật [:D], nhoáng cái đã được 1 tuổi roài [:D]

    *******

    Ừ, thì là nổi loại và bản năng. Chính là tôi đấy.

    Nghỉ ngơi cả buổi chiều rồi, nào, sắp FREE rồi, try my best :-*
  8. justdoitnow

    justdoitnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    là đàn ông và mình không chọn người phụ nữ như thế này, tuýp người này. Những điều lăn tăn trong con người này quá luẩn quẩn, xa rời thực tế cuộc sống, tâm hồn này thiếu sự tươi trẻ, trong sáng và lành mạnh cứng cỏi trong suy nghĩ, nên nhìn cuộc đời đâu cũng thấy tối tăm, chán nản và lố bịch.

    Cuộc đời là đáng sống, nó tươi đẹp hay xấu xa, kệ nó,luôn nhìn vào chỗ tối thì thấy đáng chán, bế tắc, còn nhìn vào chỗ sáng thì luôn lạc quan yêu đời.

    Tình yêu là thứ đáng quý và là thứ tài sản trời ban chia đều cho mọi người, đó là một trong số ít sự công bằng của tự nhiên. Bạn lành lặn, khỏa mạnh có điều kiện để tự tìm cho mình một tình yêu với bạn thì bình thường, nhưng lại là niềm mơ ước của không ít người.

    Cuộc sống vợ chồng và hạnh phúc gia đình không có chỗ cho những người luôn luẩn quẩn tôi đi tìm tôi, luôn luôn u sầu hoặc chán nản bế tắc, bởi vì cuộc sống đó đòi hỏi bạn phải vị tha rộng lượng, phải biết cho đi, nhân nhượng nhẫn nhịn và hài hước...... gấp hàng chục lần, hàng trăm lần khi còn độc thân, hay đang yêu. Khi có gia đình bạn phải luôn lạc quan yêu đời vì khi đó bạn phải phấn đầu không phải chỉ cho một mình bạn, vợ chồng bạn mà còn cho cả con cái, hạnh phúc chung của đại gia đình trong quan hệ nội ngoại.

    Một tâm hồn đẹp không phải là một tâm hồn u uẩn, buồn vơ vẩn, lẩn thẩn những điều dớ dẩn. Một tâm hồn đẹp cũng không cần quá phức tạp, tỏ ra là sâu thăm thẳm, khó đoán khó lường, hay cằn cỗi, nhàn nhạt....

    Vẻ đẹp tâm hồn là sự trong sáng lành mạnh, lạc quan yêu đời, hài hước, sự bền bỉ dẻo dai vượt qua các ngáng trở về tinh thần và vật chất, và đương nhiên phải không xấu, nhưng phải thực tế......
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Ô lê ô lê sắp sung sướng :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ Just: mình làm gì bạn à mà bạn vào topic của mình nói lẩm cẩm thế ?

    Tôi chính là tôi. Không giải thích. Không biện luận. Không phán xét. Tôi yêu tôi vì tôi chính là tôi.

    May be, tâm hồn tôi xấu, tôi vẫn cứ yêu bản thân mình bạn ạ, chẳng thèm quan tâm và chẳng cần ai đó phải nghĩ rằng tôi như thế nào.
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Finish kế hoạch 4 năm lần thứ nhất.
    Đến thời gian yêu đương và hẹn hò
    Anh yêu, giá như anh chờ em cho đến bây giờ [:D]

    Hahahaha, sau 4 năm làm việc vật vã, 1 năm vừa đi làm vừa đi học, 1 tháng học như điên thì hôm nay đã xong :-*
    Em sẽ lôi những bộ váy đẹp nhất, đi làm kiểu tóc ***y nhất, đánh con xe của em đi lừa giai nào :-*
    Hahaha FREEEEEEEEEEEEEEEEEE TỰ DO MUÔN NĂM
    PHIM KIẾM HIỆP MUÔN NĂM
    Phải đi cắm cái đầu đĩa vào cho chạy Tiếu ngạo giang hồ mới được. Hô hô hô, hạnh phúc quá :-*:-*:-*:-*:-*:-*

    Chủ nhật 11/11 mình có lịch Đi Huế :-ss, sau đó đi Đà nẵng, sau đó về Hà nội, sau đó đủ lại BC:-ss:-ss
    Điên mất :-ss:-ss:-ss:-ss
    Nhưng mà đi Huế + Đà nẵng cũng được, mình nhớ đi Công tác rồi :)>--" smilieid="89" class="inlineimg" border="0">.
    Hahaha, sắp được ngồi xích lô đi đại nội, đi uống cà phê ở thôn vĩ dạ, đi ăn cơm gà a hải, uống sinh tố ở đường thái phiên và xem phim ở Vinh trung plaza roài :-*:-*:-*:-*
    A lê a lê :-*:-*:-*:-*

Chia sẻ trang này