1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sự tĩnh lặng,...

    Hôm nay đi làm, training cả ngày, haizzz,......

    Haizzz,...

    Tháng 3 về hi vọng có đủ $ :-*

    [YOUTUBE]jCceUui9Qe8[/YOUTUBE]
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Riêng mình ta, ở sân bay.

    Nhìn xung quanh, sự tĩnh lặng, ngẫm nghĩ sẽ viết cái này đến mấy h, mấy h sẽ đi ăn, mấy h sẽ chek in, mấy h sẽ lên máy bay, mấy h sẽ xuống sân bay, mấy h sẽ đi taxi về đến chỗ cần đến, mấy h thì được ngủ !!!

    Đêm qua đi uống cà phê ở sharaton Nha trang, ở trên tầng thượng đó nhìn xuống, chỉ muốn được bay, cứ như mình đang được đứng trên một tấm thảm, một bên là biển với những con sóng rì rào, một bên là một tấm thảm tỏa màu lấp lánh kéo dài vô tận đến chân trời, với chim én bay, với trăng treo trên đỉnh đầu, với cái gió rất khẽ chạm vào người,.... chỉ muốn được dừng lại giây phút đó lâu thêm chút nữa, nhưng chỉ vì quá mệt ....

    Sự cô đơn....

    Sự chán nản......

    Kéo dài vô tận.......

    2 tuần trôi qua nhanh lắm,.......
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    11.PM

    Still working :-"

    Mai đi chơi thôi.
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cố làm việc nốt mai Vũng Tàu thẳng tiến nào :-*:-*:-*:-*
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anh này, em có siêu nhân hok ?

    2h30 ngày thứ 7 vẫn ở bàn nhậu, 6h đã ở Vũng tàu, 7h đi ăn, 8h đi xem đua chó, 9h lại đi ăn, 10h đánh bài, 11h đi ngủ. Ngày hôm sau là 6h dậy, 7h đi ăn, 8h đi chơi, 10h đánh bài, 12h đi ăn, 1h đi hát, 4h ra bến tàu, 7h15 về đến Sài gòn thẳng tiến ra quán nhậu, ngồi nhậu đến 10h vác người về đến nhà là nằm ngủ. Thứ 2 xách cặp đi khách hàng, 6h30 về, ăn, 8h đi xem kịch sài gòn, 10h30 về mở máy làm việc. Thứ 3 lại xách cặp đi, 6h30 về, ăn, 8h đi acoustic nghe nhạc live, 10h30 trở về. Và giờ đã là trưa ngày thứ 4. Chiều nay phải đi họp lúc 2h30

    Em không so đô theo kiểu 18 Hà nội- Nha trang, 19 Nha trang - Tuy Hòa, 20 Tuy Hòa - Quy Nhơn , 21 Quy nhơn - Pleiku, 22 Pleiku - Sài gòn như mấy đứa đó bởi vì em đã qua 4 năm như vậy roài, nhưng mà em vẫn là người dẻo dai nhất :-*. Bởi vì tối nay em còn đi uống cà phê với bạn e nữa, mà công việc của em thì nhiều hok ai có thể so sánh được :P

    Em cảm thấy em siêu nhân lắm :-".

    Em đã từng mơ về vũng tàu giống như trong những câu chuyện tình yêu thường mô tả, đến nơi rồi mới thấy nó xấu hơn em từng tưởng tượng quá nhiều :-". Không đẹp bằng Đà nẵng, Nha trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn,.... ít ra là vậy,....

    Mọi người cứ rủ rê em vào Sài gòn lập nghiệp :-w. Kekeke, hay là em cũng ra đi nhỉ ??

    Anh này,....

    Em không có thời gian để buồn
    Những cũng chẳng đủ thời gian để hạnh phúc,...

    Lúc nào anh tới nhỉ ?
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Chưa biết ngày trở về, ...

    Ở nơi mình ở, có rất nhiều truyện ngôn tình, đến mức hạnh phúc vô biên khi nằm ngủ với tay ra đọc mấy câu chuyện tình yêu hoàn mĩ, ngủ quá ngon

    Trưa nay client liên hoan, sau đó đi hát hò, hát từ 2h đến 6h chiều, trong không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc lá, và tai bị tra tấn hết cỡ, sao hát dở vậy mà họ vẫn giành nhau hát đến tận 4h ? đã thế mấy client uống say lại quàng tay quàng chân nữa !

    Ước gì không bị deadline và BC làm quay cuồng

    Haizzz,...

    Cứ thấy chống chếnh
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mệt + oải

    Đầy việc nhưng chẳng muốn làm

    Mãi mà chẳng có kết quả thi

    Bỗng dưng thik đi chơi, mãi mà chẳng có ai rủ ~X~X~X~X

    Mình còn ở Sài Gòn qua 8/3 haizzz ^:)^

    Nỗ lực cố gắng 1 tuần nữa TV ~X
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cố lên, đừng chán nản
    Người cứ thấy oải oải
    Haizzz, sao mình còn nhiều việc cần phải làm thế này nhỉ ?
    Nào, cố gắng lên, xong từng việc một nào
    Cả ngày mai sẽ gằm mặt ở vp làm cho vơi bớt 1 ít việc

    Tháng 3 sắp trôi qua đấy TV
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Làm việc để chiều đi nhậu nào

    Mình còn 1 tuần ở SG nữa mà, cố gắng finish hết các BC để đi chơi :-*

    Vượt kế hoạch quá, nghe nói Hà Nội đang rét nàng bân, khéo mình về trời hửng nắng rồi cũng nên :-*

    Ước gì có ai đó ở nơi nào đó để mà nhớ :-"
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sài gòn, một ngày nắng.

    Nhớ Hà Nội, tự hứa với mình chuyến này về sẽ nghỉ làm.

    Client hôm nay còn hỏi mình muốn vào sg làm việc hok, họ mời zìa làm \:D/. Hay là mình bỏ lại HN mà vào SG lập nghiệp đi nhỉ :-??

    Hà Nội à, mày có còn rét hok ?

    Đếm nào, 4 ngày nữa là được về nhà rồi. Chán SG với áp lực công việc, với sự chán nản đôi khi ùa về bủa vây tâm trí.

Chia sẻ trang này