1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay bị Boss lớn của chị nhánh mời lên phòng. Mình cứ tưởng chuyện zì lo ngay ngáy. Ai dè sếp nói hôm trước Boss đại ka nhắn gửi nên anh muốn mời đến nhà hàng của anh nhậu 1 hôm mai zìa. Chạy xuống mới nhớ ra là chiều nay làm lẩu rửa xe của b trong này. Kekeke, chiều nay ăn lẩu thôi, không đi nhậu với sếp đâu, hok thik :-*

    Mai là được zìa Hà Nội rồi

    Đã thế BC đều đã draff xong, chỉ còn 2 cái nữa là nhẹ hết cả người rồi.

    Cố lên, Hà Nội ngày trở về nào :-*
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Tĩnh tâm lại.

    Hôm nay có kết quả thi, nhưng mà mình thì vẫn chưa biết.
    Mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn là của mọi người.

    Mình phải kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, kể từ bây giờ :-*.

    Cuộc đời, có nhiều lúc cảm thấy thất bại chùn chân thì đừng nản chí. Cứ bước về phía trước đi, rồi sẽ gặp được những điều kỳ diệu :-*.

    Đêm qua trở về nhà, sáng nay bước ra đường, hít thở cái không khí ngột ngạt và se lạnh này. Cảm thấy dường như 3 tuần đã qua chẳng còn đọng lại, mọi thứ rốt cuộc đều đã ở lại phía sau lưng ta.

    Không ghét và cũng không yêu, nhưng đi xa thì cảm thấy thiếu. Người ta nói đó là thói quen :-*, thói quen ở Hà nội với những con đường đầy bụi và ngột ngạt, thói quen trở về nhà cuộn tròn trong chăn của mình, thói quen im lặng,....

    Bỗng dưng đầu cảm thấy tức ngực, có một thứ gì đó trào dâng, thứ gì đó mang tên mệt mỏi, đắng chát, chán nản,....những cái cảm giác tồn tại đã mấy tháng nay,...

    Bỗng dưng thấy yêu $$$$$, có lẽ chỉ lao vào kiếm thật nhiều $$$$$ thì sẽ không còn cảm thấy mông lung và đầy mâu thuẫn thế này.

    Cố lên, ngày mai rồi sẽ tốt đẹp.
  3. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Bỗng dưng thấy chán
  4. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay up vài ba tấm ảnh lên FB, rồi vô tình xem lại những ảnh cũ, thấy thật là nhiều. Nhưng những chặng đường mà mình đã đi qua, còn nhiều hơn rất nhiều so với những tấm ảnh có trên FB

    Hoài niệm tuổi 18.

    Nên đang ngồi nghe nhạc trên website của mình.

    "Lại đây người yêu,
    hãy xoay cùng em
    một đời em hứa
    em là riêng anh..."

    Đi ngủ thôi, mai lại là một ngày đầy mệt nhọc.

    Anh có muốn nghe bài hát này cùng em không ?

    http://users4.jabry.com/thaivan/duy_files/music3.htm
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Vì cuộc đời là những chuyến đi, gần nhau thì ít mà chia ly thì nhiều...

    Tuần sau, Đồng Hới - Quảng Bình :-*
  6. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đọc được một FB của 1 người bạn. Đến khi nào đời mới hết khổ ?

    Người bạn đó là con gái út trong một gia đình hơi chập cheng, bố chập cheng, anh chập cheng và cả gia đình hơi chập cheng. Người anh thì lại hay gây những chuyện trời ơi đất hỡi ví dụ như xông vào đập nát xe máy của ai đó để đền, đánh nhau, ngã xe, tai nạn như cơm bữa..... Nên đến lúc người anh đó bị tai nạn nghiêm trọng nằm viện nhà chẳng còn gì,... người em gái đó chỉ còn 2 tháng nữa là xong thạc sỹ, đành bỏ dở giữa đường đi làm kiếm $,....

    Tết, người bạn đó cười rất tươi và nói "Bố, mẹ đều đang ở viện,...chỉ còn mỗi một mình và 20k trong túi"

    Cuộc đời này nhiều cảnh ngộ éo le lắm. Nói đau đớn, nói bất hạnh, nói khổ sở, nói đói rét, nói đến lúc nào mới hết ???

    Mà liệu có giúp đỡ được hết mọi người không ?

    Mình đọc được đâu đó rằng cuộc đời là trải nghiệm, chúng ta là những linh hồn được đầu thai để trải nghiệm và học hỏi. Người ở hoàn cảnh giàu để thấu hiểu được nỗi khổ của người giàu, ở kiếp nghèo để hiểu được nỗi khổ ở kiếp nghèo, ở những hoàn cảnh éo le để học cách đương đầu,... nếu như cuộc đời là một con đường thẳng tắp liệu có nhàm chán đến chết hay không ? có lẽ chính vì là thử thách của mỗi người nên tự mỗi người phải tìm cách để vượt qua và chiến thắng nó,....

    Mình lại ngồi tự kỷ nữa rồi.

    Cuộc đời lúc nào cũng có nhiều thứ không vừa ý lắm, nhưng cơ bản là hãy hài lòng. Chém gió và tự sướng kiểu như thế này

    8h: Chuông điện thoại báo thức reo, chạy ngay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào bàn trang điểm tháo lô tóc, bôi dưỡng kỹ càng, trang điểm nhẹ nhàng, chải mascara 3 lần, rồi lại leo lên giường, kéo váy ngủ trễ xuống chụp ảnh tự sướng, đăng lên với chú thích: "Hôm qua đồng nghiệp bảo mình dạo này xuống sắc quá. Cứ đêm hôm cày việc lại chẳng xuống sắc. Thôi không ai phải dìm, cứ để em tự chìm".
    40 like (thích), 18 comment (ý kiến phản hồi).
    Đồng nghiệp cạ: Thế này mà xuống sắc thì hoa hậu gọi là gì? -> comment được like.
    Đồng nghiệp cú: Công nhận dạo này nhìn hốc hác thật -> comment bị lơ.
    9h: Đến chỗ làm khá sớm, ngó nghiêng quanh quất thấy văn phòng thưa thớt chạy ngay vào phòng sếp ngồi chụp ảnh, mặt sang chảnh nghiêm nghị, chụp xong vội vàng đi ra, vừa đi vừa up với tiêu đề: "Áp lực làm người ta trưởng thành hơn, dù đôi vai gầy còn run rẩy".
    75 like, 15 comment
    [​IMG]
    "Áp lực làm người ta trưởng thành hơn, dù đôi vai gầy còn run rẩy". Đồng nghiệp cạ: Thành công không nằm trên đích đến, nó nằm ở con đường! -> comment được like.
    Đồng nghiệp cú: Vai như đòn gánh thế kia gầy chỗ nào? -> comment bị xóa sau 2 giây.
    10h: Lướt qua mạng, nhìn thấy ảnh "tình công sở một thời" đăng ảnh đưa vợ con đi siêu thị chơi, cười toe toét. Hậm hực đăng ngay status mới trên nick chat: "Một khi đã trở thành người dưng thì đừng bao giờ nhắc tới những thứ đã từng".
    11h: Thấy "tình công sở một thời" chat, không thèm trả lời, thay ảnh đại diện bằng ảnh đang quàng vai chu môi với cậu bạn đồng tính, đính kèm trạng thái: "Đến với nhau, chẳng có gì ngoài xã giao xuông thì hời hợt thật... Đời đôi khi cũng không vui lắm".
    Các chàng trai hâm mộ chat: Lại đứa nào chọc nào em xinh tươi thế -> chat trả lời bằng biểu tượng mặt buồn.
    Đồng nghiệp cú nhảy vào: Ăn ở thế nào mà than đời lại không vui -> lơ luôn.
    12h: Đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, ôm nhau chụp ảnh tự sướng, chọn ảnh nào mà nhìn mình xinh nhất còn mấy người kia mặt nhàu như quả táo tàu, đăng lên mạng: "Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau".
    13h: Chui vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại tóc tai, dặm lại son phấn, kẻ lại mắt, xong xuôi đến bàn làm việc ngồi gục xuống bàn, ngước mắt lên chụp ảnh từ trên xuống để lộ vòng 1 nóng bỏng: "Sáng nay thật là nhiều việc, ngủ một chút chuẩn bị chiều chiến tiếp, mặt mũi bơ phờ chán quá".
    80 like, 27 comment
    Các chàng trai hâm mộ: Trưa mai anh mời cà phê cho tỉnh táo nhé cô gái xinh đẹp-> comment được like.
    Đồng nghiệp cú: Khiếp, nhìn như 3 đầu thế kia -> comment bị xóa sau 2 giây, xóa tài khoản khỏi danh sách bạn bè.
    [​IMG]
    Đã là hot girl công sở thì ngủ trưa cũng phải quyến rũ. 14h: Kiểm tra mail công việc, thấy mail khiển trách của sếp vì làm việc bê trễ, hoang mang trả lời mail trần tình, cắm mặt vào máy tính làm việc.
    15h: Công việc xuôi xuôi, đảo qua mấy trang bán hàng trực tuyến rồi hậm hực đăng dòng trạng thái mới trên mạng xã hội: "Thử thách tôi bằng việc này và vào lúc này thì nhẹ nhàng quá. Bởi nếu là một con nai thì chắc cũng vật vã trong nước mắt rồi đấy. Nhưng không, bởi cuộc sống này ngọt ngào thì ít, man trá thì nhiều, đã giúp tôi thành một nàng cáo cái đầu lạnh, trái tim sắt đá và tinh thần thép."
    70 like, 20 comment
    Đồng nghiệp cạ: Aya aya fighting-> comment được like.
    16h: Đứng lên đi vệ sinh, chợt nhìn thấy phòng bên các nam hâm mộ đang cười nói tán tỉnh với đồng nghiệp nữ, bàng hoàng giở ngay điện thoại ra buôn: "A lô mày à, đang làm gì thế? Nói chuyện được không? Được à? Đời là cái đinh, tình là cái que, nực cười. Mất quá nhiều thứ rồi. Ngày hôm nay, cuộc đời tao sẽ chính thức bước sang một ngã rẽ khác. Lạc lối thế đủ rồi".
    Bạn ú ớ: Sao...sao thế?
    Đồng nghiệp cú đi ngang qua: Tưởng F.A cả năm rồi, yêu lúc nào nhanh thế? -> Dập máy, lườm cháy mặt.
    17h: Đang chìm đắm trong nỗi niềm riêng thì cả phòng ồ lên, ngơ ngác kiểm tra mail thấy "đồng nghiệp cạ" vừa được thăng chức, đúng vị trí lâu nay thèm khát, cập nhật ngay trạng thái:
    "Thế hệ tôi
    Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin
    Thứ rẻ nhất, lại là lời hứa
    Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
    Có ngại gì mà không phản bội nhau?"
    Mãi mới có 1 comment: Ôi bài gì hay thế? Share em với nào -> comment bị lơ.
    18h: Bịt kín mặt như ninja, chiến đấu với tắc đường để về nhà.
    19h: Về đến nhà, tắm táp chải chuốt xong xuôi. Chạy xuống mâm cơm mẹ vừa dọn lên bàn chụp ảnh tự sướng: "Mẹ đi vắng, đi chợ, nấu cơm làm con ngoan chị đảm. Gia đình là quan trọng nhất".
    60 like, 25 comment
    Đồng nghiệp cạ: Ôi ngon thế -> comment bị lơ.
    Đồng nghiệp chim lợn: Chuẩn bị becberin chưa? -> comment bị xóa.
    20h: Hẹn hò với giai tiềm năng, nhờ giai chụp cho kiểu ảnh mơ màng trong quán cà phê rồi đăng đính kèm chú thích: "Thèm muốn một sự giản đơn mà sao khó quá. Tại cuộc sống này vốn dĩ ko dễ dàng hay chính ta tự biến nó trở nên phức tạp?". Nói chuyện với giai xoay quanh chủ đề : "Anh có biết chỗ nào nhàn nhàn ngon ngon không cho em nhẩy việc. Công ty không đánh giá đúng khả năng của em, em bất mãn quá".
    21h Trên đường đi chơi qua hiệu sách, nhờ giai tiềm năng vào mua cho một cuốn sách tiếng Anh, không cần biết tên sách là gì, lạnh lùng ôm về.
    22h: Về nhà. Giở cuốn sách ra, đeo kính chụp ảnh. Chọn mãi mới có một kiểu mặt xinh sách rõ, hí hửng up lên: "Thi thoảng mới thấy một cuốn sách hay đến thế. Đọc một chút cho nhẹ đầu để mai tiếp tục một ngày với công việc chất ngất".
    80 like, 30 comment
    Đồng nghiệp chim lợn: Đọc sách luyện thi TOEIC để nhẹ đầu à? -> comment bị xóa, ảnh cũng xóa.
    23h: Hậm hực đọc lại mail thăng chức của "đồng nghiệp cạ", up lên mạng xã hội trạng thái cuối cùng trong ngày: "Không phải bất cần mà là không cần".
    Tắt máy, đắp mặt nạ dưỡng da rồi đi ngủ.
  7. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay có hoàn châu cách cách đấy, đang há mõm chờ đến giờ có phim.

    Mấy hôm nay cứ đến 8h là được nhận điện thoại của khách hàng, vài ba lần mình định nói "em không làm việc 24h/24h" mà thôi, có lẽ họ không hiểu được công việc của người khác, nên họ sẽ gọi bất kỳ lúc nào họ muốn. Những người vô duyên thế đấy, nhưng ta vẫn giả vờ làm như họ rất có duyên :-"

    Hôm nay mới có thời gian đọc mấy bài báo lá cải :-", nhảm nhí nhất là nam diễn viên ở Hàn quốc bị tố tội cưỡng dâm một thực tập sinh nào đó, hoặc là việc những kẻ ở ngoài hóng được dăm ba câu chuyện rồi phóng đại nghe nói show biz Việt giống một cái chợ vịt chợ gà =))

    Ở nơi nào cũng có những góc tối, và giới nghệ sĩ có nhiều góc tối. Bởi vì họ là nghệ sĩ, có nhiều góc sáng trước công chúng và những chỗ công chúng chưa biết là góc tối =)), đôi khi phải trả giá vì những gì mà công chúng không biết một ngày họ lại biết =)). Mất mát quá, như Tăng Nhật Tuệ viết tặng Hoàng Thùy Linh "Tự nhiên đánh rơi, một nơi rất đông, người ta không chút động lòng,...."

    Bỗng dưng mình thấy chàng diễn viên đẹp trai đó, luôn luôn sống một cuộc sống cô độc, giả tạo, hào nhoáng, phù phiếm, áp lực đủ thứ,... và hơn ai hết, anh ta cũng như bao người, mong ước gặp được ai đó để chia sẻ, để yêu thương, để tin tưởng. Một ngày một thứ đến, anh ta chưa kịp hiểu ra thì đã biết mình bị cáo buộc cưỡng dâm cô ta, .... sự tuyệt vọng của anh ta, có lẽ tuyệt vọng vì sự nghiệp có thể sụp đổ mà tuyệt vọng vì đổ vỡ lòng tin mười.

    Tiền bạc, cuộc sống phù phiếm.

    Liệu rằng một lần ngã ngựa, có khiến chim sợ cành cong, khổ thân cho những người nổi tiếng, khi nào cũng đi cùng tai tiếng. Ài, may mà mình chỉ là một người bình thường.

    Nghỉ ngơi thôi, mai là một chuyến đi rất dài, haizzz, mệt + oải.
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Sài gòn Quảng Bình

    Một mình - chỉ cần kéo rèm là thấy biển và vị mặn.

    Đêm qua xuống tàu lúc 3h sáng, vì vội vàng quá nên quên điện thoại ở tàu. Ngồi nghĩ một lúc là mình nên hay không nên mất điện thoại. Cuối cùng đành gọi một cú điện thoại lúc 4h sáng, và kết quả là điện thoại của mình sẽ được trở về với chủ :P. Cảm ơn khách hàng vô địch :-*.

    Mình dùng cái điện thoại này đã gần 4 năm rồi, cũ xì, nhưng mà vẫn cảm thấy gắn bó như là một người bạn :-*. 8h nghe thấy sếp gọi hỏi "thế bây giờ thì thế nào ? khách hàng gọi thì thế nào ?" chẳng thế nào, sự cố ngoài ý muốn, được sống yên ổn vài ngày ;));));))

    Đồng hới, quảng bình - mảnh đất từng khiến em mê man khi nghĩ về nó

    Chiều nay mấy chị em đi dạo biển và ngồi nhậu. Còn lại một mình trên bờ biển ngẫm nghĩ về những điều đã đi qua, rốt cuộc chấm dứt ở điểm mà nó bắt đầu.

    Hãy vui như là chuyến đi cuối cùng. :-*:-*:-*

    Nếu có một ai đó dám đút tay em vào túi áo mùa đông và nói "đừng ngại, anh không nghĩ gì đâu, anh sợ em lạnh" thì giờ em nhất định sẽ theo đuổi người đó.

    Em cảm thấy em bé nhỏ.

    Mỗi lần đứng trước biển đều cảm thấy em bé nhỏ.

    Anh à, có thể che chở cho em được không ???
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Say quá, ngủ một mạch chợt tỉnh dậy, còn sớm.

    Sắp được về nhà rồi. Cố lên
  10. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Mai được về [:P]

    Hôm nay lại nhậu, trời Đồng hới mưa, hẹn hò với mấy người bạn cũ uống cà phê. Rồi người đó đến, một người cũ. Mình đang mệt nên chỉ muốn ngồi tại đó ngắm mưa rơi và yên bình một lúc, nhưng người bạn đó lại đi xe bốn bánh và muốn chở mình đi chơi. Mình chưa bao giờ được cùng người đó ngồi xe bốn bánh do người đó chở, nên mình ừ. Không cảm giác.

    Ngày trước, lúc còn bồng bột và ngây thơ, mình cũng gặp một người hay rủ đi uống cà phê. Có lẽ là đại gia vì hình như biển số xe là 8866, số điện thoại cũng là 8866,... mỗi tội mình chỉ 1 lần đi uống cà phê mà ngồi xe đó. Rồi sau đó khi người đó ngỏ lời - mình từ chối, bởi vì giản đơn mình không phải chân dài và không có nhu cầu tìm đại gia. Mấy người bạn còn nói mình ngốc. Mình còn nhớ rất rõ thái độ của người đó khi bị từ chối và câu nói "anh thiếu gì những cô gái khác"

    Giản đơn mối quan hệ của chúng ta là một mối quan hệ bạn bè thân thiết. Lúc người đó uống say có thể gọi điện cho mình, lúc buồn có thể gọi điện cho mình, khi cô đơn có thể nói với mình, khi có người yêu cũng kể với mình,....

    Mình chỉ không muốn đánh mất một người bạn như vậy, trừ việc cậu ấy là thiếu gia mà mình luôn tránh, thứ gì cũng thích cả.

    Đàn ông đưa những thứ phù phiếm ra trước mặt mình thì mất tác dụng.

    Bạn đã không còn là người bạn của mình 3 năm trước. Có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta, trước khi mỗi người bước sang một ngã rẻ khác.

    Mình là TV, mình là cô gái ấu trĩ, mình chỉ muốn một cuộc sống đơn giản và tầm thường. Nhưng rồi những thứ phù phiếm cứ bao quanh mình dù mình có xua đuổi nó.

    Về để viết đơn xin nghỉ việc và bắt đầu sống lại cuộc sống của mình, không còn cô đơn và mệt mỏi.

Chia sẻ trang này