1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Đi động thiên đường chơi thôi,

    Hôm qua bạn rủ mãi nhưng từ chối :P, hôm nay khách hàng rủ mãi đành đi để các em ấy được đi chơi một chút :-". Ài, lên đó gặp bạn thì ngại quá nhỉ

    Sáng mai đã ở Hà nội rồi.

    Mong mong
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Trở về Hà nội để bắt đầu lại.

    Trống rỗng.

    Hôm qua đi chơi động thiên đường, mình nghĩ sẽ thế nào nếu như mình nói với bạn là không đi nhưng lên đó lại gặp nhau ?

    Nên mình nói với bạn là mình sẽ lên đó b-(. Mình đi lúc 10h, 11h đến phong nha nhậu, 1h mới tới. Còn bạn thì đi lúc 8h sáng. Mình đã nghĩ là mình hơi lo xa rồi, lúc mình lên thì bạn mình đã về từ lâu [:D]. Bạn đó cũng thật là, gọi điện bảo với mình bạn về rồi :-"

    Tới khi leo xuống, thì bỗng dưng bạn ấy đứng chờ ở đó cười nhăn răng :-". Ài :-", đầu óc ngu si của mình mới hiểu là bạn đó đưa đoàn đi, mua vé lên, nhưng lại không dám leo lên vì sợ sẽ không gặp được mình mà một mình đứng chờ ở dưới :-". Nên khi bạn đó nói, ở lại đi chơi với bạn ấy mình đã hơi lung lay.

    Lung lay hơn nữa là 2 cái đứa xì nhách đi cùng chạy ra không thấy mình đâu, xong nhìn quanh thấy mình ngồi với giai, thế là tự động côi cút ra một góc rất xa ngồi xuống, nhìn rất chi là ngoan :-" ra cái kiểu tạo mọi điều kiện cho bà chị già xuất chuồng ;)). Mình định chạy lại bảo lại ngồi cùng cho vui, nhìn hai cái mặt ngu ngu si si cười đầy mất dạy lại chột dạ nên bảo 2 chú vìa đi, chị đi với bạn chị về sau ~X~X~X

    Ài, khổ sở cho TV, khi bị giới thiệu là "bạn gái" và bị hỏi "lúc nào thì cưới nhau ?" =)). Giá như mối quan hệ của 2 đứa giống như họ nghĩ [-(. Đó là những đồng nghiệp của bạn ấy, mình có cảm giác như một cô gái nhỏ lần đầu được ra mắt với bạn bè của bạn trai ~X, bất đắc dĩ ~X

    Nhiều lần bạn đó nói, ở lại đi, đừng về. Đến khi lên tàu rồi đọc message bạn ấy gửi, ở lại đi, mai về được không ? mà bỗng dưng cảm thấy chênh chao và buồn =((. Nếu như người nói câu nói đó là người yêu của mình =((, mình không thể ở lại để kết nối lại một thứ đã kết thúc và lãng quên =((. Mình im lặng và mình trở lại Hà nội để bắt đầu lại cuộc sống mới

    Nghỉ việc rồi, mình sẽ kiếm tìm một công việc nhẹ nhàng, rồi sẽ dành thời gian tìm một nửa của mình.

    Haiza cố lên.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Tháng 4, rét nàng bân. Bằng lăng sắp tím và mùa hè sắp tới. Mấy hôm nay chẳng thể log in vào đây, có thể là vì lý do gì đó, nên từ giờ nik của mình là ngày nắng lên.

    [YOUTUBE]c_9nQIuqK5U[/YOUTUBE]

    Hôm nay mình đã quyết định chỗ làm việc mới.
    Đơn xin nghỉ việc thì đã được phê duyệt cách đây 2 tuần rồi. 2 tuần khó khăn khi đứng bơ vơ ở ngã 3 đường. Mình nghĩ là rồi một cuộc sống mới sẽ tới.

    Anh này, em đã buông tay, em đã buông tay là mãi mãi không bao giờ ngoái đầu nhìn lại,....
    Anh này, em đã bắt đầu lại, những ngày em bó gối một mình, chờ đợi, phân vân, chênh vênh, không biết hỏi ai, ...một thế giới cứ quay cuống và em lặng lẽ,... rồi em nghĩ, lúc nào anh tới ? liệu anh có chia sẻ cùng em ?

    Anh này, em đã lựa chọn, một công việc tối ưu nhất. Giờ đây em muốn học MBA, muốn học thạc sỹ, muốn làm gì ? em có thời gian để làm bất kỳ thứ gì em muốn. Em sẽ có những năm tháng tuổi xuân lông bông,... nhưng em sẽ khác,....

    Anh này,...

    Tháng 5 sắp về rồi,...

    Có lẽ đối với nhiều người, công việc em đang có được là giấc mơ của họ... nhưng em được mời mà không qua bất kỳ một kỳ thi tuyển nào, lại được suy nghĩ cả tháng, lại được lựa chọn thời gian bắt đầu công việc, cho em nhận lương kể cả khi em chưa đi làm, cho em lựa chọn địa điểm làm việc,... giờ em mới bít, để vào vị trí ấy ở một ct như thế người ta phải mất bao nhiêu $, còn em đau khổ suy nghĩ đến nát óc, hôm nay mới chính thức nhận lời. Với từng ấy ngày phấn đấu và nỗ lực, cuối cùng cũng có cơ hội đến đúng lúc. Cảm ơn ông trời đã thực công bằng, cảm ơn em đã không bỏ qua cơ hội đáng quý này. Giờ em mới biết nó thực sự rất đáng để nắm giữ :-*.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Đêm qua, một người bạn đã hỏi mình. Nếu yêu một người thì có sẵn sàng bỏ tất cả để đi cùng người đó không ? Mình trả lời là có ;)), mình vẫn muốn trả lời là có.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay đọc Hoa Tư dẫn.

    Còn đọc gì nữa nhỉ, một kẻ bệnh hoạn giết người yêu của mình và lên FB chia sẻ rằng từ ngày nghèo khổ cùng ăn chung ổ bánh mì, nay em đt xịn, xe đẹp, có người mới,... tôi yêu nhiều mà hận cũng lắm, từ yêu em tôi trở thành kẻ nhẫn tâm,... Giờ mình mới biết có những người như thế mà có thể là có rất nhiều người như thế.

    Những người như mình làm sao ở hoàn cảnh đó để mà thấu hiểu được. Nhưng yêu một người khó khăn lắm, hận thù một người càng khó gấp nghìn lần. Làm thế nào để có thể vừa yêu vừa thù hận đến mức muốn người đó chết đi ;)), đến mức phải đi giết người đó, để rồi về thở phào rằng mình đã giải thoát được cho bản thân. Tình yêu vị kỷ, tóm lại không biết tình yêu đó lớn đến ra sao, nhưng hình như anh ta vẫn yêu bản thân mình hơn là tình yêu mà anh ta đã có !

    Hàn quốc. Ài, một bên là những người dân ngu dốt bị mê hoặc bởi chế độ mà một số người tạo ra, rồi bị nghe theo những lời lừa dối mà họ sẵn sàng chết đi vì nó,... ài, không biết cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên tiên tiến ra làm sao và phát triển đến mức nào, người dân ở đó được hưởng một cuộc sống như thế nào, nhưng cứ so sánh ở Bắc Hàn và Nam Hàn là hiểu rõ nhất ... ! Sau này người ta có vẽ ra một viễn cảnh tại hành tinh Pandora cho chúng ta, thì hãy thực tế một chút và đừng mơ mộng. Miễn cưỡng bản thân để tạo lập, xây dựng, rồi sống trong thế giới trong mơ đầy mỏng manh và dễ vỡ ấy, thì thà sống đối mặt với thực tế cho sảng khoái rồi chết cho xong. Bao giờ cũng vậy, con người ngu ngốc, cứ đi tìm kiếm mấy thứ phù phiếm, thật là phù phiếm. Để rồi có ngày nhận ra, thà rằng đừng phù phiếm thì bản thân lại được sự tự do. Cứ giống như được người ta tiêm cho một loại ma túy vào tâm tưởng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồ đồ cho đến khi chết. Chỉ có kẻ không bị hồ đồ mới nói ta bị hồ đồ. Rồi ta lại trở thành một kẻ bướng bỉnh, bảo thủ, ngu ngốc, làm những hành động thái quá, tự sướng, chứng tỏ cho việc thông minh thế này kia, Thằng kia mới chính là kẻ hồ đồ. Ài !!!

    Tóm lại là sống không cần phải hối tiếc.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hết tháng này là chuyển sang chỗ làm mới rồi. Cũng chỉ 1 tuần đi làm nữa mà thôi.

    Vì mình đã từng rất bận rộn, áp lực, vì đó là từng là tất cả cuộc sống của mình. Nên giờ có nhiều thời gian, mình lo sợ.

    Hôm nay có 2 người bạn làm mình cảm thấy hoảng hốt. Một người bạn được đặt ở top list thân thiết, đòi lại một thứ đã cho mình cách đây 3 năm. Ài, mình nói sẽ trả lại, nhưng mình vẫn đang tự hỏi trong lòng là tại sao người bạn đó lại cư xử như vậy ?

    Một người, đã từng khiến mình bối rối, đã khiến mình bận tâm, lại nhờ mình làm một việc - giống như tranh thủ lợi dụng lúc còn lợi dụng được. Nên mình cảm thấy sầu vương lên mi.

    Những mối quan hệ đó, có nhất thiết phải duy trì không nhỉ ? có lẽ là không đâu.

    Mình cần người để chia sẻ, để hẹn hò, để đi xem phim, để đi ăn kem,.... nhưng mà mình chẳng biết người đó ở đâu cả. Giống như mình đang đứng ở giữa đường, và dù có bước tiếp, về phía nào thì vẫn một mình, cảm giác thật đáng ghét....
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Thời tiết thay đổi một xíu mà mình dị ứng rồi. Ài, ngứa chẳng thể ngủ được

    Khi thích một ai đó, là thik cả những thứ xung quanh họ. Mấy hôm nay mình còn vào FB của Teayang để lại comment I love u more than I can say ^^

    I Love them.

    [YOUTUBE]mT7jUwBqm_E[/YOUTUBE]
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Đau tim

    Cả ngày hôm nay đi chơi với bạn. Lại lôi netbook của em về dùng

    Ừm, khi nào cuộc sống của mình mới khác đi ?
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Mình có quen một người bạn, quen biết qua FB, làm cùng nghề, bạn của 1 người làm cùng Cty. Vì mình bận rộn quá nên vẫn chưa thể nói chuyện gì với bạn đó. Tất cả đều là xin chào, tớ rất bận, nói chuyện khi khác nhé.

    Hôm qua đi chơi với bạn, cầm điện thoại lướt FB, thấy bạn đó đang comment FB của bạn mình, liền hỏi "mày cũng quen b này à ?". Bạn mình trả lời "không, thấy invite tao mà chỉ có mày là bạn chung nên nghĩ là bạn mày mới accept". Sáng hôm nay thấy bạn mình hỏi "này, bạn hôm qua mày nói có được không ?" mình trả lời "tao không biết", bạn mình lại hỏi tiếp "bạn đó rủ tao đi uống cà phê, mày đi cùng cho vui đi" mình trả lời "bạn đó không còn cửa với tao" bạn mình hỏi "sao thế ?" mình trả lời "tao không thích". Bạn mình nói tiếp "Bạn của mày nên tao rủ mày đi cùng cho vui"

    Ài, mình thấy thất vọng tràn trề, bạn mình có người yêu rồi, đi uống cà phê với bạn mình có xơ múi được gì ?. Còn nếu muốn đi đường vòng tìm hiểu mình qua bạn mình xong rồi quay ngược lại nói với mình là bạn của bạn mình thì lộ bài rồi. Mình căm ghét những người như vậy. Thật sự
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    27
    Hết 2 ngày nghỉ. Biết thời gian trôi qua nhanh thế này thì tuần sau mình sẽ nghỉ làm từ thứ 6.

    Ài, bỗng dưng chẳng biết thế nào mới tốt. Dọn máy tính, cất kỹ 5 năm vào ổ cứng. Bây giờ là cuộc sống mới trước mặt.

    Thik tiêu $, khi buồn chán mà đi shopping thì sẽ tìm được nguồn vui mới ;)). Mình phải truy tìm thể loại kiếm hiệp + tiên hiệp + chưởng bộ thật hay để sắp tới luyện, đọc hoài, đọc từ hay đến dở, ài, đọc sắp hết rồi,....

    Mình sẽ không ngoái đầu lại nữa.

    Những gì đã qua hãy trôi qua như cát theo kẽ tay, mình biết mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, hoặc là nhiều thứ tốt đẹp vì tính tình cố chấp của mình. Nhưng có lẽ nếu khi ấy mình nắm lấy cơ hội ấy, thì kết quả có thể sẽ chẳng khác. Mọi thứ nên đặt đúng chỗ của nó và mỗi một người ta vô tình quen trên đời đều có vị trí vai trò của họ, nên mình chẳng buồn nữa, người đi rồi thì nên đi mãi, mãi mãi không liên hệ gì là tốt nhất.

    Hãy mãi mãi xa rời nhau.

Chia sẻ trang này