1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có gia đình tiếc nhất điều gì so với khi chưa có gia đình ạ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thatnghiep_doithay, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói sau khi có gia đình xong muôn vàn thứ sẽ đổ ập lên đầu cho tha hồ mà lo toan.... Liệu các pác có tiếc quãng thời gian cuối tuần ngủ nướng. chơi game và không biết đến ngày mai của ngày xưa không? Có ước gì mình lập gia đình muộn hơn không ạ?
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Không, vì ăn chơi đã đủ.
  3. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản ngủ nướng thì mình ko bao giờ tiếc, vì từ năm 20 tuổi đến giờ, cứ 7 giờ sáng là mình đã thức dậy đón ngày mới, dù là ngày đi làm hay weekend
  4. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tiếc gì à.? Tiếc vì mình không còn là người độc thân nữa. Lấy chồng vào thì cuộc sống đổi sang một trang mới tiêu cực hơn. Biết thế này chả lấy chồng làm gì híc
  5. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.. nghe comment này xong mà hoảng hồn :-ss:-ss:-ss Có lẽ để kế hoạch sang 3x mới lấy chồng thôi [-(
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Liệu sang 3x có lấy đc ko? :D
  7. minhdiendt

    minhdiendt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trước kia còn hay lang thang giờ thì chịu chết , lâu lắm chẳng đi đâu xa quá nhà 50km .
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cư thứ 7, cn, đi ăn sáng từ 8h sáng tới 3h chiều mới về tới nhà, giờ thì chả lang thang được, mặc dù k bận chồng nhưng bận con :(
    Nói chung nếu được lựa chọn lại thì mềnh vẫn có con cơ mà chả thèm kết hôn, mất công ly hôn xong suốt ngày bị làm fien, mềnh và con khổ đã đành, tnhien bà ngoại cũng bị lôi vào, đâm ra mềnh thành bất hiếu.
  9. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tiếc là không được tự do thoại mái khi chưa có gia đình
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tiếc rằng mình không lập gia đình sớm hơn :)). Tiếc nuối là sự lệch lạc của tính tham lam và lười biếng,hãy trân trọng những gì mình đang có bạn sẽ thấy hạnh phúc !!

Chia sẻ trang này