1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Một chàng ngườii đang tìm lối đi cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoi_ke, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoi_ke

    thoi_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko viết gì.Nhưng ngày nào cũng vào xem thử có ai cm ko.Có người đọc nhưng lại k thấy để lại cm.Hi tự dưng thấy trước đây mình cũng hay đọc bài nhưng chỉ là lướt qua,cung it khi đọc kĩ suy nghĩ cm .Giờ khi viết mà ko thấy ai cm lại cũng thất hụt hẫng k mún viết tiếp.Tự nhủ giờ đọc bài ai đó sẽ để lại 1 nx hay đơn giản chỉ là 1 lời động viên để người đó viết tiếp

    Hnay chủ nhật.ở nhà 1 mình rủ em đi vườn cải chơi vì thây bà chị đi chụp a đẹp quá.Cũng mún đi thử rủ mãi e mới đi...Hì dù em cứ nói là k đi nhưng mình bít em sẽ đi.Em ngang như cua ấy hay với em thế.giữa trưa 2 đưa đi lên cầu đuống lượn chán k thấy hoa đâu hỏi 1 ng bên đường bảo bên kia trước cầu đẹp hơn.Lại sang cầu lượn mãi k thấy. đường thì bụi trắng xóa nản......Em thì cứ tí về e sẽ giết a..........:)) về lấy tay đút em đút vào túi áo mình cho ấm.Ngang lắm k chịu...cảm thấy em mún dựa vào minh ...đường về lượn lên cầu Long biên ăn ngô nướng.Vì hôm trước tự dưng nổi hứng đã bắt xe buyt lên cầu đi 1 vòng 1 mình ăn 2 cái ngô ,đọc các dòng chữ trên cầu ,....rồi về.Dạo này hâm thật.Em ny thằng bạn bảo thế sắp tới a còn định làm gì điên hơn nữa k .....haha

    Về nhà áo quần trắng xóa.......ăn thêm vào quả đấm của em....1 lúc thì về ngủ bảo tí gọi a dậy đi ăn cơm rồi mà cũng ngủ quên béng mất.Vừa dậy dc mấy p thì e gọi."A ăn cơm chưa.giờ e mới dậy"........Lúc chiều bảo tối đi ăn với a thì "Em k đi,a đi 1 mình"........Em lúc nào cũng thế ngày càng ngang ...Em đã nói "em suy nghĩ ng lớn nhưng lại lun thể hiện kiểu rất trẻ con".Cuối cùng tối dậy cũng chạy sang hỏi ăn cơm chưa rồi 2 đưa lại đi ăn bánh mỳ.đi đến nơi em lại bảo em ăn chỗ này rồi,cả ăn ngô trên cầu LB cũng ăn rồi.Tự dưng cảm thấy có quá nhiều chỗ em đã đi.Có lẽ những nơi đã đi với mình cũng chỉ giống như với người khác,Với e liệu mình có là gì k....Tối nc lại thanh tranh luận lại mắng e vì lúc nào cũng ngang........lần sau sẽ không thế nữa.Em lúc nào cũng ngang bướng.

    Em bảo a đừng quan tâm em nhiều thế nữa.....Haiz mình cảm giác em sợ,sợ sẽ ko cố mạnh mẽ được và mún dựa vào mình.Em sợ thế à...Em sợ lại khó xử giữa 2 người con trai.Còn mình thì chả bít giờ mình mún gì.ở bên em có lẽ k kiềm chế dc cảm xúc của mình.Vẫn mún ở bên e.Sao em cứ phải trốn tranh cảm giác khi ở bên mình.Mình bít là em vui hay đó chỉ là ảo tưởng của mình.........

    Những ngày tháng qua thực sự thấy mình trưởng thành hơn.Chỉ mới có mấy tháng hình như mình đã suy nghĩ khác rất nhiều..đọc tâm sự ,đọc truyện trên dd ko hiểu suy nghĩ của mình bây giờ là do ty bây giờ ko ra sao ,,đến khi ty tốt liệu mình có nghĩ tiêu cực nữa không nhỉ...Thực ra cũng k tiêu cực lắm chỉ là mình k quá ảo tưởng cs như trước kia,nhất là tình yêu vừa đọc topic của bạn gì trong box là "hãy nói yêu thôi,đừng nói yêu mãi mai" Thực sự thấy vững vàng hơn sau những ngày tháng vừa qua.Với em mọi thứ ko bít sẽ đi về đâu.Có tương lai gì cho em và tôi k ?????????? khi có lẽ a sẽ xắp xa hn....

    Dù bít không có tương lai nhưng vẫn cứ thích ở bên em.Nó đi ngược với suy nghĩ của mình...Với cậu bạn thật sự giữa 2 đứa đã có khoảng cách không thể thân thiết như trước.Dạo này cũng hay đánh giá k hay cái này k đúng quyết tâm từ hnay sẽ không vì giận mà nói hay đánh giá về người khác nữa....Ko bít phải làm gì để tình bạn này được như xưa....Có ỉlẽ e ko y ai sẽ là tốt nhất ...Nhưng mình đã nói "Chỉ có thể coi là bạn khi không còn tc nữa thôi"...Nếu bạn mình k chịu dừng lại mình liệu có dừng lại được không


  2. thoi_ke

    thoi_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    12h02 27/12/2011

    Lại sắp hết năm rồi...Tg trôi đi nhanh quá.Mấy nay bận cũng không vào.cũng chả thấy ai cm cho 1 câu.Hi cung hơi bùn 1 tẹo.Mấy nay có nhiều việc xảy ra..Đi chơi suốt.Nhưng hnay tối lại thấy bùn bùn..

    Đi với bạn chợt nhận ra thời gian đáng sợ thế nào.Thấy nhiều thứ cửa con người bị cuộc sống làm thay đổi nhiều quá...Đôi khi thấy cs nó cũng đang thay đổi mình.Bảo với cháu "Tao sợ 1 ngày nào đó tao cũng sẽ thành người xấu thôi..đôi khi tao thấy mình đang dần thực dụng...Sợ"...


    Quá nhiều thứ phải bon chen,giành giật chỉ cần 1 sơ suất chúng ta sẽ đánh mất chính mình,đánh mất bản chất,đánh mất những gì tốt đẹp,những niềm tin.....

    1 chút suy ngẫm...Con người khó thay đổi đôi khi vẫn cứ là mình trong 1 khoảnh khắc nào đó

Chia sẻ trang này