1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo "Anh làm em cảm thấy sợ "...help me!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em biết là thế nhưng có được lần sau nữa không mới là quan trọng. Sáng nay ngủ dậy em nhắn tin nó cũng không trả lời, em biết tính nó nên cũng không gọi điện thoại lam gì cho tốn công vì có gọi nó cũng không bắt máy.
  2. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -------------
    cô bạn gái chủ tốp này vơ đũa cả nắm rồi, nhưng cách sử sự của chủ tốp thể hiện sự thiếu sự quan sát, và dứt khoát, nó cứ như là vụng trộm, việc luồn tay vuốt ve là cần thiết, để đẩy cao mối quan hệ, nhưng nếu lần đầu e nó không thích, ngay lúc đó cười và hỏi: e có vẻ không thấy thoải mái khi ở bên a phải không, nếu e nó không nói gì, thì phải cười và nói: để a hâm nóng nó lên nhỉ?... tùy từng phản ứng mà thể hiện, việc đường đường chính chính thực hiện sẽ làm cho gái thoải mái và tin tưởng bạn hơn, đối với sự việc bây giờ tốt nhất là vẫn quan tâm bình thường và không đả động đến chuyện đó nữa, khi nào gặp thì nói: a rất tôn trọng quyết định của e, và a hứa sẽ không phải để e phải suy ngĩ nhiều về a nữa, câu nói nước đôi này sẽ khiến gái phải suy nghĩ, còn hành động của bạn sẽ quyết định tất cả, hãy tỏ ra là một người đàn ông, như vậy mới lấy lại được hình ảnh.
  3. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em luồn tay vaò vuốt ve nó có hơi nhăn nhó em hỏi co gì không thì nó bảo không co gì, rồi lần thứ 2 em chỉ vuốt ngoài áo thôi thế mà nó cũng đừng dậy đi ra chỗ khác.
    Em thank bác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cám ơn các bác rất nhiều vì đã vào giúp em.
    Thêm chút thông tin. Chúng em yêu nhau được 7 tháng rồi ạ. Trước em cáo chưa quên ai. Em với cáo học chung 2 năm cấp 3. Bạn thân cáo là em kết nghĩa với em. Chúng em cũng qua nhà nhau chơi rồi ăn cơm nên gia đình cả 2 cũng biết chúng em yêu nhau. Nên em cũng nắm bắt sơ yếu lí lịch cáo.
  4. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -----------
    vì khi e nó im lặng bạn không nói gì thể hiện sự quan tâm, rùi lại làm tiếp như vậy, lên e nó cảm thấy như không được tôn trọng, mà hôn rùi không cho vuốt ve bên ngoài nữa thì chứng tỏ e này và bạn chưa biết hôn:)).
  5. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vâng thế ạ. Yêu lần đầu nên kinh nghiệm hôn chưa có nên em hơi xoắn. Thế bây giờ cứ bình thường như chưa có gì ạ. Tối hôm qua thấy nó quýnh lên nên em nhỡ nhắn tin lại xin lỗi nó và bảo là khi hôn vuốt ve là chuyện bình thường, không biết có sao không bác nhỉ?
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    kệ đi, cứ sang nhà bạn í chơi bình thường.

    Lần sang kế tiếp thì không sờ soạng nữa, chỉ ôm và hôn thôi.

    Lần tiếp theo thì nhẹ nhàng và dần dần chiếm lĩnh.

    Con gái lần đầu tiên đứa nào cũng sợ như thế cả!
  7. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Con gái nó có là ko mà mấy bác.Vấn đề này cả là 1 nghệ thuật để chinh phục đó bạn à.Khi yêu ai mà ko mong muốn điều đó với người bạn gái mình,cái này cần thời gian luyện công phu khá mạnh mới được bạn à.
    Bạn cứ gặp trực tiếp cô ấy nói hôm bữa anh hơi lỗ mãng,cho anh xin lỗi rồi giải hòa lại thôi.Con gái ai mà ko vậy chứ?
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    kệ, nghỉ luôn, nói chung là nên im lặng và chuồn. Những vụ thế này xin lỗi xong chuồn. Và cảm thấy may mắn là chuồn được.
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    im lặng bây giờ là hỏng.
    cứ coi như mọi việc không có gì xảy ra. tối cầm bịch sữa chua sang nhà nó.
    zai:" ăn mừng dze......"
    gái: tròn xoa mắt nhìn zai
    zai: a qua môn lịch sử đảng rồi. zui quá. há há
    tiếp theo cứ pha trò trêu ghẹo nó
    zai: nhìn e ỉu xìu thế. tối chưa ăn cơm à.
    gái: không, ko có j ạ
    zai: a gọi e là Linh táo tầu nhé
    gái: zì. sao lại gọi thế
    zai: nhìn mặt nhăn nhó thế cơ mà .
  10. hainguyen9x

    hainguyen9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    hic hic mình cũng giống bạn gái trong câu chuyện này đấy :-s hôm mình lần đầu đến nhà thế mà định hôn mình :-s mình hông cho hôn, hôm đó mình sợ lắm í :-s rùi mình lại nghĩ lung tung là đang lợi dụng mình :(( xong rùi 2 hôm sau mình kêu chia tay :(( xong anh í khéo giờ lại trở lại bình thường rùi ;)) không thấy sợ anh í nữa ;))

Chia sẻ trang này