1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo bảo "Anh làm em cảm thấy sợ "...help me!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rising_Sun, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã tư vấn cho em. Vừa nãy em nhắn tin mà cáo cũng chẳng trả lời. Hic hic.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao chia tay dễ thế ạ. Bạn nữ này nói làm mình lo, vì chúng mình đang yêu nhau rất nhiều.
  2. hainguyen9x

    hainguyen9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    :"> mình nói chia tay mí anh í. Nhưng mà giờ thì tốt rùi không có chia tay nữa :"> với cả tùy thui mình thì tính trẻ con, nên rỗ rành tí là mình lại thui í mà ;)) hii
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ngu hết chỗ nói. Chú kệ mịa nó, nó đang làm toáng lên thì chú phải ỉm đi, đừng có dính mưu của nó.
    Tình hình là hôm bữa được chú vuốt ve sờ soạng, gái sướng tê nhưng vẫn phải làm ra vẻ "thât vọng về chú" - điều gái muốn khi thể hiện sự "thất vọng" là gì? Là em nó muốn chú nghĩ rằng: em đíu phải loại gái chơi bời dễ dãi đâu nhá, em cho anh sờ nhưng em vẫn là gái đàng hoàng ngoan hiền nhá!...etc...

    Lẽ ra phải xử lý như sau: khi gái tỏ ra lầm lỳ thì cứ phớt đi, coi như việc chú vừa làm đó là việc hiển nhiên. Và khi gái bày tỏ sự thất vọng bằng tin nhắn thì cũng đốp lại là "anh thấy trong phim họ làm thế" =)). Vậy thôi. Khi chú cho việc đó là bình thường thì gái cũng sẽ cho việc đó là bình thường. Rút kinh nghiệm với những em sau.

    Còn việc phải làm bây giờ là kệ mịa nó. Vẫn gọi điện đều mỗi tối cho anh. Nó không bắt máy cứ gọi lấy lệ mỗi tối 1 cuộc. Tin nhắn thì không nhắn nữa. Đíu mẹ trẻ con à mà cãi nhau = tin nhắn.
  4. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Oh,thì ra là thế,dù sao cũng cảm ơn bạn đã vào tư vấn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E vẫn cứ gọi điện và kèm nhắn tin đấy ạ. Vậy lần sau có nên như thế nữa không ạ. Lúc ý nhìn mặt cáo xị ra nhìn vô hồn em đến nản. Về đến nhà thì biết ngay là cáo sẽ phun ra vài cái tin nhắn đấy nhưng khó mà đỡ nổi. Nếu lần sau mà thế thì như thế nào cho cáo khỏi cáu ạ?.
    Thank bác đã giúp em.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh cũng sợ em rồi. Khi nào hết sợ gặp nhau sau nhé.

    Đảm bảo mai nó đòi gặp để hỏi cho ra nhẽ, đừng sms hay call gì nhá :D
  6. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ẹc nói chung là cứ coi như mình làm thế là đúng đi, kể cả sai thì vẫn coi mình là đúng :)) ok nếu nó cứ lằng nhằng thì bwo đi, đảm bảo nó phải gọi
  7. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    nó đang giả nai đấy chú ạ, nhưng chú làm nhanh quá nó sợ cũng nên, hoặc nó mất xèng rồi nên sợ chú lấn tới loài cái đuôi cao ra
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ý hay. >:)
  9. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cáo phản ứng như vậy mục đích chính không phải là cảnh cáo hay chỉ trích bạn bạn mà thông điệp ở đây là " Em là con gái ngoan, không phải loại dễ dãi " hoặc nếu có xxx trước rồi thì ' Dù em có xxx trước rồi thì cũng là chuyện quá khứ do một lý do trời ơi nào và em đây dù vậy em đây vẫn là gái ngoan.. hihi'. Trong trường hợp này cách tốt nhất là xin lỗi và khen cáo kinh vào kiểu như '...anh thấy vui và rất tự hào vì đã có một người yêu làm cho anh tin tưởng....ballala.' Đảm bảo với thái độ này cáo sẽ hết giận và tha lỗi cho bạn ngay và có khi con cảm thấy vui vì bạn đã 'thấu hiểu'. Mội việc cứ từ thôi anh bạn nhé..! Cứ ngắm hoa, ngửi hoa trước đi nhé.
  10. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vâng điều đó em hiểu. Em cũng nói như bác nó rồi đấy cơ, sáng nay cáo nhắn tin bảo: "anh tìm lầm người rồi,tôi k phải là loại con gái anh đang tìm đâu", " hành động của anh từ lúc ấy đến bây giờ làm tôi không thể làm được gì cả, tôi suy sụp".....rồi cáo đòi chia tay ạ.hic hic. E gọi điện thoại thì vẫn cứng đầu không nghe máy. Rồi em bla vài tin đại loại là anh k nghĩ em là loại con gái như thế, chia tay như thế hơi trẻ con...giờ thì im bặt chả thấy động tĩnh gì.
    Cám ơn mấy bác đã vào tư vấn cho em. Em Vote mà nó k được, nên em ghi lòng tạc dạ các cụ trên đây rất nhiều!

Chia sẻ trang này