1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** là điều kiện then chốt của cái gọi là tình yêu nam nữ !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hayhoi, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Tôi thấy trước đây người ta gọi là do duyên số hay may rủi thì ngày nay thì hoàn toàn khác. Người ta yêu nhau đa phần vì lý do ********. Mỗi khi thỏa mãn xong thì bye bye hẹn kiếp sau ta lại làm người tình của nhau !! Hay đời sống vợ chồng rạn nứt nhanh chóng sau một thời gian ngắn chung sống.

    Trước đây tôi cũng quan điểm là do duyên số và ngồi chờ một Thần tình ái nào đó mang đến tình yêu phù hợp cho mình, nhưng giờ thì hoàn toàn thất vọng, chẳng có vị thần tình ái nào phân phát tình yêu cả, tất cả tùy thuộc vào hoàn cảnh và từng cá nhân.

    Trước đây tôi cũng quan niệm tình vợ chồng là thiêng liêng, duy nhất, giờ thì hoàn toàn ngược lại, tôi có thể ban phát tình yêu này cho bất cứ ai.

    Trong hóa học tôi thấy có nét giống hệt với tình yêu đó là liên kết ion, tức là liên kết đa mục tiêu, hay theo kiểu hổn độn. Mỗi ion dương liên kết với nhiều ion âm và ngược lại chứ chẳng phải cho riêng điểm nào cả.

    Tình vợ chồng thiêng liêng duy nhất có lẽ chiếm một tỷ lệ cực nhỏ và không lấy gì là đảm bảo vững chắc cả.

    Vật quan niệm thế nào về tình yêu và tình vợ chồng ?
    1. Thứ nhất là nó được xây dựng trên sự thu hút nhau về mặt thể xác, tức là ********.
    2. Thứ hai là nó xây dựng trên cơ sở dựa vào nhau mà sống, tức là cộng sinh.
    3. Thứ ba là cùng bị ràng buộc vào cái khác như: vì con cái, luật pháp, điều tiếng

  2. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đó. 80% tình yêu là dựa trên ********
    Nói tình yêu dựa trên duyên số cũng đúng vì chính duyên số sẽ đưa đẩy cái ******** (ko có duyên với nhau thì làm sao có cơ hội gặp gỡ, mà ko có cơ hội gặp gỡ thì làm sao mà có xúc cảm ********)
  3. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    duyên cái kiểu này thì tự mình tự tạo ra vô số cái duyên.
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Phật dạy : Hạnh phúc hay oan nghiệt cũng đều do con người tự tạo ra mà
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Giới trẻ bây giờ quan niệm thế à? Chắc mình già rồi...
    tatu900 thích bài này.
  6. duvanngoc

    duvanngoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mà không có ******** thì chỉ là tình đồng chí.
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    "Điều kiện theo chốt" nghĩa là sao? Tớ ko hiểu!!!
  8. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    bạn này chắc là thuộc vào lớp người hại điện nên không biết cái then cái chốt là cái gì à, hiện nay người ta không dùng then nữa nên không biết.
    Then chốt ta hỉu đó là giống như cái công tắc bật/ tắt ấy.
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ở cõi bìm bịp thừa, lũ thối não mượn chuyện lỗ sinh dục, lỗ trôn để truyền tải thứ mật kứt (k fải mật pháp) của chúng.
    Kệ.
  10. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    muaban nói bóng gió gì hơi khó hỉu, không biết nói ai

Chia sẻ trang này