1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có bao giờ giữ lại hay còn dùng đồ của người yêu cũ tặng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi taybach, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taybach

    taybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lang thang fb, la liếm thấy ảnh đứa em họ của ny cũ chụp ở phòng ny cũ, thấy vẫn còn những đồ vật mình tặng ngày xưa. Là con nhợn hồng, là gấu Me to You, .. là những thứ dễ thương ngày xưa mình tặng. Kèm theo đó có thấy comment của người cũ "đồ kỉ niệm, nhưng vì dễ thương quá nên vẫn còn giữ lại".
    Ngày xưa tặng nhiều, nhiều lắm. Mình cũng còn giữ lại 1 vali đồ của người cũ. 1 cuốn sách, những bức thư, quần áo và 1 chiếc khăn len người cũ tự đan. Sách, mình mất thói quen đọc sách lâu rồi. Thư cũ, chắc chẳng đọc lại vì muốn đọc cũng k đc, vali vẫn đang còn để ở quê. Quần áo thì cũng thế. Nhưng còn chiếc khăn len, thực sự là mình rất thích quàng nó. Khăn len hiện vẫn còn ở trong vali để ở quê. Mùa đông lạnh rồi, mình có nên khi nào tiện về quê thì lấy ra dùng lại ko?
    Dùng thì mình rất thích, nhưng rất ngại điều tiếng của bạn bè mình. Nhiều lúc bọn bạn nói vui cả 2 chia tay rồi chắc lôi đồ ra bán cũng được lắm tiền đấy nhỉ [r37)]
  2. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chả có gì phải ngại. Cứ dùng nếu vẫn thích, Quá khứ là thứ luôn cần được trân trọng.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Giờ để đâu chả biết. Không nhớ là sọt rác, góc tủ hay gì nữa :(. Giữ mỗi cái quần ... :">.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hồi mới chia tay băn khoăn chuyện bỏ/giữ lắm. Sau quyết định giữ, cái chính là sợ vứt đi sau này ngồi... tiếc, định bụng khi nào quên hẳn quá khứ thì bỏ hết

    Thế nhưng sau này, thấy chuyện bỏ/giữ cũng chả quan trọng lắm. Những thứ ko còn ko phải do vứt đi, mà do để lẫn đâu mất, hoặc làm mất rồi. Những thứ còn lại, vẫn dùng thì cũng chẳng vì nhớ tiếc gì cả, đơn giản thấy nó có tác dụng thì dùng thôi (ví dụ khăn dùng vì có tác dụng giữ ấm). Nói chung, sau 1 thời gian, thấy bình thường như những vật do chính tay mình mua, hoặc do bạn bè, người thân tặng, ko có sự phân biệt đối xử hay khác biệt gì hết
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cái gì cần vất thì vất còn hok thì giữ lại mà dùng chứ :))
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hơ, mình vẫn dùng mà. Dùng và có cảm giác bình thường như bao món đồ khác

    (Chả hiểu sao thư từ thì mất hết (dù ko có ý vứt đi), còn cứ đồ đạc hữu ích còn dùng được là chả mất đi đâu tẹo nào. Công nhận mình cũng thực dụng phết ;)) )
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    thì tớ bảo là cái gì cần vất thì vất chứ ;))
    còn lại thì tớ vẫn dùng bt ;)0
  8. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Khi dùng lại nhớ người cũ, tốt nhất là không dùng :)
  9. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đồ của ex mình giữ mỗi cái khăn với quần áo em ấy mua cho vì giờ vẫn xài tốt dù cũng gần chục năm rồi. Còn các cái k0 xài đc thì làm mất từ hổi vẫn còn yêu nhau. Mãi khi chia tay rồi ngẫm lại mới thấy hóa ra mình chả yêu thương gì ng ta nên mới k0 trân trọng thế. Đúng là tình yêu trẻ con hời hợt nông cạn. Hôm trc gặp lại ex còn k0 nhận ra vì quên mặt lâu rồi, may mà em í vẫn nhớ mặt mình.
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nếu có người yêu mới rồi thì không nên giữ (hoặc cất đi không đểngười yêu mới nhìn thấy xung quanh) - tránh ghen tuông giận hờn linh tinh :D
    Còn chưa có ai mới - tùy bạn

Chia sẻ trang này