Chào các bác ! E cũng mới đọc xong cuốn Chuông nguyện hồn ai . Quả thực rất hay, đúng là " Cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh hay nhất mọi thời đại " E muốn bàn luận với các bác , lời thoại nào hay nhất toàn bộ tác phẩm , đem lại cho người đọc cảm xúc mạnh mẽ , mãnh liệt nhất ? Theo cá nhân e thì đấy chính là câu mà Robeto nói với Maria, khi mà anh ấy bị thương . " Nghe anh nói này , chúng ta sẽ không đi Madrit " ( không chính xác lắm ) Đây là ý kiến của cá nhân em. Mong mọi người bàn luận cho vui
Mình thì ít khi cảm đc các tác phẩm đoạt Nobel lắm. Chuông nguyện hồn ai mua từ 5 năm rồi mà vẫn chưa đọc xong . Truyện chiến tranh thì đọc và thích Chiến tranh và Hòa bình.