1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 7 chữ continue... Yêu thất ngôn vào đây nào cả làng!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 18/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng hôm qua đã có chồng
    Hồng hồng tuyết tuyết nay trống không
    Mông lép ngực teo Ngu đâu thích:D
    Quả này Ngu mê mỗi em Thanks

    >>> Ba vòng hoành tráng Ngu chết mê :P

  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ba vòng hoành tráng Ngu chết mê
    Vòng một Thu vàng trái dưa lê
    Vòng ba thì như quả dưa hấu
    Ngu nhìn chả nhẽ lại không Phê

    Gió mát Trăng thanh THu ngẩn ngơ
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Gió mát Trăng thanh THu ngẩn ngơ
    Làm Ngu bỗng thấy chút bơ vơ
    Thơ thẩn trên sông ngắm trăng tà
    Bỗng thấy lòng lạnh chút quạnh hiu

    >>> Ước chi có người cùng ngắm trăng...
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người cùng ngắm trăng
    Để mội tìm môi răng tìm răng
    Ôm lấy em yêu rồi anh hỏi
    Chi mô răng rứa chi mô răng ?

    Thu vàng nay đã sắp sang Đông
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hỏi hay phết! :))


    Thu vàng nay đã sắp sang Đông :(
    Ngoài phố em đi ánh lửa hồng[r32)]
    Mắt môi tìm kiếm trao hơi ấm>:D:)

    >>>>Chớm đông đêm vắng thiếu hơi cồn ;;)
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    vần này nguy hiểm quá

    Chớm Đông đêm vắng thiếu hơi cồn
    Lại nhớ em yêu nhớ Mộc Tồn
    ANh Tú hôm nào em oánh chén
    Em say nhe nhở sợ hết hồn

    Trời THu xanh quá Mây đâu rồi
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trời THu xanh quá Mây đâu rồi
    Để bao đêm nhớ Ngu phải ngồi
    Nhớ nhung Mây lắm Mây biết không?
    Đời này Ngu nguyện sống với Mây

    >>> Nếu Mây đồng ý Ngu rước về???
  8. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Nếu Mây đồng ý Ngu rước về
    Ngu Mây như thế chọn lời thề
    Bố mẹ hai bên cùng hai họ
    Giơ tay biểu quyết Hạ Lợn sề

    Thu mau mau cưới chớ lề mề
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo em Mây nhé, tiếp tục... ồn nhé[r23)]

    PS các bợn: Làm thơ nên tránh vần ồn. Kẻo không động đến tâm hồn chị em:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thu mau mau cưới chớ lề mề
    Cưới đi Ngungu mổ lợn sề
    Cả Phỏm cùng Mây ôi hoành tráng
    Hai người mừng hẳn một con dê[:P]

    Ngu ngu cũng mau lấy vợ đê!
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ngu Ngu cũng mau lấy vợ đê
    Cả Phỏm hoành Tráng một con Dê [:D]
    Cùng Mây mừng hẳn cho Ngu đấy
    Chúc Ngu Hạnh phúc với Mẹ Sề

    THu đi Đông tới trời đã lạnh

Chia sẻ trang này