1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách để có buổi hẹn thứ hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scholes, 19/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cái này chính là nguyên nhân mà nên đi tìm em khác đấy. Những cái này thì tư vấn làm sao được :-w
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nhà bác quen nhà em nó hay là bác làm công tác dân vận tốt mà phụ huynh em ý ủng hộ vậy[:D]
    Bác có tay trong là ngon rồi. Cứ đến chơi bình thường như ở phường. Nói chung nếu bác rơi vào trường hợp đầu thì tâm lý em nó khá khó chịu, kiểu bị gán ghép cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tất nhiên em nó khéo và gia đình quen biết thì em nó vẫn tiếp chuyện và đi chơi cùng bác. Nhưng hôm khác lại đi với một anh nào đấy[:D].
    Cả 2 trường hợp bác cứ đến chơi tự nhiên như anh em. Thế thì tâm lý mới thoải mái mà buôn với nó, và nó bớt đề phòng đi. Nhiệm vụ của bác là một mặt làm em nó vui vẻ, thân thiết như bạn thân. Mặt khác là ngoại giao để phụ huynh em ý tỏ tình hộ bác[:D]. Kiểu như tao thấy thằng ấy được đấy con ạ. Nó hơi đần đần tí[:D] nhưng đứng đắn. Mày cứ mải chơi lêu lổng ở đâu tao không yên tâm, tao cấm....đại khái thế. Khi nào phụ huynh xi nhan là Gái có vẻ ưng thuận thì bác mới tiến lên nắm tay ôm ấp hôn hít abcxyz. Chớp cơ hội là phải bạo dạn chốt hạ ngay. Để lâu sinh biến.
  3. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng có quen với nhà e ấy nhưng cũng xã giao thôi,ít khi gặp
    Đấy,em đang lo là e nó đồng ý đi chơi với mình nhưng trong lòng lại ko tình nguyện,cũng ko tỏ thái độ làm em chả biết phải làm sao nữa,nếu e nó đã ko thích thì mình có cố gắng nữa chắc cũng chả có kết quả=((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hix,bác đừng làm em nản lòng,vẫn còn chút hi vọng để mà bám vào:-s
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Có đọc lướt qua, ca này tuy tối nhưng chưa đến nỗi chết.

    Theo anh đêm Noel chú k nên rủ nó, rủ con khác đi chơi, con nào mà biết nó thích chú, đi hết mình cho anh, qua đêm luôn càng tốt.

    Còn gái thì chỉ cần tối đấy phẩy cho cái SMS chúc mừng là tốt rồi
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hờ cái này không chính xác lắm. Với em thì: giai mà e ko có chút cảm tình nào rủ đi chơi: tìm mọi cách từ chối (đã loại từ vòng gửi xe, mưu chươc nào cũng vô hiệu [r23)]); giai mà em có xiu xíu cảm tình nhưng ko mạnh hoặc coi như bạn bt hoặc ko thích nhưng coi như đối tác làm ăn trong tương lai/vì lý do nào đó cần lịch sự (bạn của đứa bạn thân chả hạn): có thể đi cà phê 1 vài buổi nhưng hạn chế, khi gặp thì ít nói; giai có cảm tình thực sự: nói chuyện cái thấy hợp liền, đáp trả nhiệt tình (dù hạn chế nói quá nhiều), thậm chí còn gợi chuyện cho bên kia nói (nếu giai biết cách kể chuyện và nói chuyện hài hước). Giai đã có cảm tình, hẹn lần 2 e sẽ ok nếu rảnh, từ chối nếu bận nhưng khi bận cũng thêm 1 câu "dể hôm khác nha anh." Giai ko có cảm tình --> tùy mức độ cảm tình ko có gì hoặc chỉ có xíu xíu mà: không trả lời (coi như lỗi nhà mạng :-", ko nhận đc tin nhắn), hoặc lịch sự nói em bận rồi (nhưng ko thêm câu "để hôm khác").

    Túm lại em thấy ca này tối.
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vừa vô tình lướt qua, ngoại trừ câu cuối cùng, còn lại nguyên đoạn tự sự của bé gái này các chú hiểu ngược lại hết là đúng ... hơ hơ
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thứ 1 : bảo là 1 , 2 lần đầu hẹn hò , cạy miệng con gái cũng k nói thì chưa chắc . Vì nó tùy vào tính cách mỗi người . Quan trọng là cách ứng xử của chúng ta với mỗi trường hợp là thế nào .

    Nếu ít nói thì ta phải tích cực gợi chuyện , đặc biệt là các chuyện liên quan đến SỞ TRƯỜNG của em ý . Để tạo cơ hội cho em chém gió , xua tan đi sự căng thẳng của em ý .

    Nếu em ý biết gợi chuyện , biết giao tiếp tốt thì ta lắng nghe , nên là tỏ ra đồng ý hơn là quá phản biện . Vì đây là những buổi hẹn đầu , đừng gây tâm lý tranh cãi , ấm ức .

    Thứ 2 : Về nt : chắc em này tầm 21-22 . Cái kiểu zai nt cho , mà để lâu mới hồi âm thì :
    +,1 là : k đáp lại nhiệt tình , anh này cho quit
    +,2 là : Cố tình k đáp lại nhiệt tình để nâng giá trị bản thân . Cái này theo cái lối suy nghĩ là :" k phải lúc nào tôi cũng ngồi cầm khư khư cái dt để mong chờ tn của anh đâu " . Cái kiểu này thường đi kèm với hiện tượng : khi nt , mỗi tn thường cách nhau khoảng 5-10 phút . Mục đích là
    làm cho zai phải xoắn , phải chờ đợi .

    Trong tình huống này , nhiều khả năng là TH2 .
    Giải quyết : Cứ từ từ , kệ em nó làm hàng . Mình là đàn ông , k chấp vặt . Cứ nhét cái đt vào đít quần xem có mất gì k nào ? khi thấy tn thì lôi
    ra nhắn lại . Thể hiện cái sự nhiệt tình của mình trong mối quan hệ . Trong lúc đấy , nên đi chơi , đi cafe , học ... tránh tình trạng chờ đợi . Càng chờ đợi càng xoắn . Mà càng xoắn -----> càng chết . Mất hết phong độ ngay .

    Tình huống xấu xảy ra : Bị loại từ vòng gửi xe .
    K việc gì mà phải lo . Cố gắng cách xa một thời gian , xem mình có gì chưa ổn thì khắc phục rồi quay lại chiến tiếp ( chỉ áp dụng khi mình thật sự cần ng ta , đừng cố đấm ăn thua vì k đáng ) .
    Mình ngày trc cũng bị loại từ vòng gửi xe này , thế mà có sao đâu . Vẫn đổ như thường . Quan trọng là phải biết thay đổi theo chiều hướng đi lên .
  8. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix,ca của em tình hình tồi tệ đến vậy sao:-s
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu là TH2 may ra em còn tia hi vọng:-ss
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Làm gì mà tồi tệ đâu . TH2 xảy ra là điều rất bình thường . Thế nên mới nói "Cưa gái thì phải có bản lĩnh" . Biết chịu khó , chịu khổ thì mới biết trân trọng tình cảm .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà tình huống xấu xảy ra thì cũng chẳng làm sao , tình yêu là liều thuốc kích thích mạnh nhất để tự mỗi người hoàn thiện bản thân .
    Kiểu gì cũng có lợi , cuộc sống luôn công bằng . Tin vào điều này thì sẽ tự tin lên nhiều đấy .
  10. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix,em sẽ cố gắng tiếp thu

Chia sẻ trang này