1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách để có buổi hẹn thứ hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scholes, 19/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vầng,thế em mới cần các bác tư vấn thêm,em đã tán gái bao giờ đâu,nên đánh trận đầu thấy hơi khó khăn.
    Điểm yếu của gà là ko kiểm soát đc cảm xúc,cái này thì em biết nhưng nói là 1 chuyện,thực tế lại khác,chưa chinh chiến nhiều nên ko thể giữ cái đầu lạnh như các cao thủ đc,cái này phải tự mình khắc phục thôi,giờ cũng vỡ ra đc 1 ít.
    Em cũng đang tìm mọi cơ hội để set up cuộc hẹn t2,nếu đc thì sẽ dễ đánh giá tình hình hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em mới đến nhà em nó 1 lần nhưng gặp gđ em ấy 4-5 lần rồi ạ.
    Gđ 2 bên thì cũng có quen biết từ trước,phụ huynh em ấy cũng nhiệt tình,tạo mọi điều kiện để 2 bên gặp mặt.
    Em cũng hơi bất ngờ vì em rất ít nói,khá trầm ngâm,nhìn cũng bình thường,đc cái trông hiền lành,ko hiểu có điểm j nổi bật mà phụ huynh e ấy đánh giá cao vậy.
  2. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  3. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú nhắn lúc em này đang chơi game rồi :)) Mải solo quên reply là chuyện thường :)) Nhắn tin vào sáng hoặc chiều xem sao \:D/
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Các cách của kuhoang thì họa chăng rủ được gái ra khỏi nhà chứ không thấy cửa đi được xa

    Khuyên tác giả 1 câu: phải có 1 tâm lý trước khi rủ gái đi chơi.
    1.đi chơi không em? _ Không _ ok, hôm khác
    2.Dạo mát không em?_ em bận_ Ok, lần khác.
    3.anh qua đón em lúc 7 giờ nhé? _ hôm nay thì không được rồi_ Ok, con khác

    đừng tạo tâm lý tư ti từ khi chưa gặp gái,. Nếu họa chăng gặp được rồi thì bạn nói được điều gì? hay chuẩn bị được 1 'kế hoạch lúng túng' gờ mờ khi gặp gái
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đại ca nói cũng chưa chuẩn. Không tính là phụ huynh mà ở nhờ nhà anh chị gì đó, khi chưa đi được đến đâu đã chủ động đến nhà gái là không được.
    Đối với loại mặt dày mày dạn sẽ làm nên cơ đồ, nhưg với hạng gà mờ sẽ tạo không khí chán triền miên :-w
    nghỉ đi đồng chí, tập trung công lực cho trận chiến sau.

    Giờ cố đánh mà liều chết thì chỉ có kết cục thảm thương :(
  5. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix,thưa bác em ko chủ động đến nhà gái mà em chỉ theo bố mẹ đến thôi,hôm đó có chút công việc cần bên đó tư vấn,chứ nhát gái như em sao dám chủ động đến nhà gái khi chưa có j :(
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    THế cậu viết kái gì đây:-w
    Cậu muốn nổi bật trong mắt nhà gái không, đơn giản thôi tôi tặng cậu 1,2 câu thần chú. Cụ thể nhé:

    Nhà gái hỏi, thì bản thân trả lời điềm đạm ừ coi là trầm ngâm ít nói đi là duyệt được.
    Nhưng cậu chỉ cần cậu biết cách hỏi đúng lúc: Bức tranh kia Cô/Chú/Bác mới mua ạ? Từ đâu vậy ạ?
    Và biết dùng thần chú đúng lúc: Ôi xa vậy ạ? Tuyệt quá, chắc đắt lắm phải không cô/chú/bác. :)

    Đối với con gái, đầu tiên có thể lụy lụy 1 chút cũng có thể do bản thân chưa kiềm chế được cảm xúc. Nhưng con gái đều thích loại con trai và hầu hết gái đều như này:
    Đối với gái: Nghiêm chỉnh, đĩnh đạc, nói chuyện có thể pha trò 1 chút, nhưng phải theo chiều sâu.
    Nhưng đối với bạn hay với .. ờ ừm, đồng loại của gái đi :D: Là phải vui vẻ, là phải tếu táo :))
    Chứ không phải lúc nào cũng 1 bộ mặt lạnh như tiền, hay 1 cái mẹt nhìn đâu cũng thấy hớn hở.

    Phải biết thay form đúng lúc, và đừng hy vọng vào lần hẹn gặp thứ 2 quá, nếu cảm thấy bản thân còn xoắn... 1 là cố liều chết xông pha, 2 là tạm thời bỏ rơi và trò truyện ngẫu hứng.

    Phong cách nhắn tin thì: khi nhận được tin nhắn, ở lần đầu tiên thì KHÔNG BAO GIỜ được trả lời ngay, để dành 10p sau hẵng trả bài. Đặc biệt:
    + Tỉnh táo
    + Ngắn gọn
    + Dễ hiểu
    Đúng chính tả nữa chứ :)), điều này tưởng đơn giản nhưng quan trọng lắm.

    Để đọc lại bài cậu viết từ đầu vậy :)
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bạn này nói toàn kiểu bắt cua trong lỗ, nói như đúng rồi, trong khi tác giả gà mới từ vỏ trứng chui ra, biết quái gì:-w về điện.

    Tiếp về khoản nhắn tin, thỉnh thoảng mà chờ lâu quá gái mới nhắn tin lại. Và nhất là nếu gái nói: xin lỗi vì đã để đợi quá lâu thì cách tốt nhất: Cậu hãy giữ lấy lời xin lỗi đấy của gái, đừng có nhắn lại.
    Thỉnh thoảng mất lịch sự 1 lần thì có chết ai:-??.
    _Gái ốm, cậu kiểm chứng được không? Kiểm chứng được thì thương nó mà bỏ qua cho mấy lần trước để chờ đợi lâu thế phải không?
    _Gái điện thoại hết tiền ư, câu này nghe quen quen, thỉnh thoảng mình cũng dính bể phốt 1 phát như thế. Nhưng suy nghĩ kĩ, hình như đây là câu cửa miệng chung của gái.

    Như bác gì nói ở trên, gái là cáo, chắc chắn rồi:D, cao thủ, lại càng chính xác.
    Việc gà tôn thờ cáo, coi cáo là bậc hiền nhân, con nhà gia giáo, ngoan ngoãn hiền lành v.v. Ừ thì ngày xưa mình cũng thế, nhưng đấy là khi chưa biết gìb-(. Khi bắt đầu biết "nhìn gái" thì mới hay, đấy chỉ là "mặt" của cáo khi cáo thể hiện đối với bố mẹ ở nhà thôi.

    Còn ra ngoài, đi học, gặp gỡ và zdao zdu bạn bè, tụ tập, hẹn hò, sinh nhật ra sao? Đây mới là bộ mặt thật của káo.
    TOàn giả nai hết thôi, chứ không ngoan hiền lắm như gà hay tưởng tượng và vẽ ra đâu^^, nên tác giả đừng coi vẻ thánh thiện(tạm thời) của cáo là number one nhé,.

    Nói chính xác là: Cáo đang chơi vs gà đấy, quan trọng nó có thích thịt hay không thôi. Chứ gà thì muôn kiếp dù chọi, tre, hay công nghiệp kiểu gì cũng bị cáo non,già và hồ ly "xịt" hết.

    Nên: Nó chơi mình, đã thế mình cũng chơi lại, nó bơ tin nhắn mình, đã vậy mình cũng tìm cách bơ tin nhắn nó.
    Nhưng đừng quá đà, đấy cũng là 1 cách tự luyện công, hay nói đơn giản là Kiềm_Chế 8-|
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chú Never Give Up vấn tàm tạm đó, chủ pic làm theo đi. Thần tượng cáo: cô ấy ngoan, hiền, dễ thương, con nhà gia giáo.. là bệnh chung của gà; đưa gái lên mây còn chú thì quỳ gối xuống van xin mà ko biết -- dưới gối đàn ông có vàng, cấm tuyệt ko được quỳ

    Bảo anh vấn? anh vấn được mà chú có làm được ko thôi: xem như 1 game mà chơi sao cho tốt, mục tiêu cuối cùng là làm cho gái nó yêu bằng mọi cách, nên nhớ là làm cho gái nó yêu chứ ko thể hiện cho gái biết là chú yêu gái ntn, 2 câu này xét về ngữ nghĩa ko đối lập nhưng xét về ý tưởng là đối lập nhau. Nếu có sai thì chơi lại, sợ bố con thằng nào mà ko dám?
  9. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em rủ thì gái bảo là ko hứa trước được đâu,rồi nêu ra 1 đống lý do,thế lọ thế chai,...
    Đây là lần thứ 2 gái từ chối khéo rồi,em tạch rồi phải ko =((
  10. Holyangel

    Holyangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đánh đồn có địch , bạn như trên là con may đấy , cáo mình thậm chí chịu đi rồi mà đến giờ G lại quay 360 độ đấy :D , chưa kể có lầni cáo chủ động rủ mình đi chơi noel , rồi sau đó mình nt 2 ,3 tin ko rep .v.v..v , nói chung mình vẫn cứ giữ bình tĩnh đừng drop hi vọng :)

Chia sẻ trang này