1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhạc Trịnh qua tranh chữ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ttpbol, 19/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttpbol

    ttpbol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Hoàng Phủ Ngọc Tường kể lại trong “ Trịnh Công Sơn một người thơ ca,
    một cõi đi về” là hồi trẻ Trịnh Công Sơn dạy học ở Blao, nghỉ hè về Huế, hai ông thường ngồi quán cà phê Thành Hội. Có lần cô bé phục vụ bưng cà phê ra và làm đổ vào áo của nhạc sĩ. Cô bé rất sợ, Trịnh Công Sơn đã đứng dậy đỡ đòn của bà chủ quán cho bé, và nhận là mình làm đổ rồi lấy tiền đền cho quán. Ông cười nháy mắt với cô bé, rồi đi.
    Tấm lòng để gió cuốn đi chính là tình yêu thương, sự bao dung không mặc cả.
    Cái tấm lòng đó cũng chính là cách để hoá giải Sinh, Lão,Bệnh, Tử.
    Dù:
    “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.”
    Rồi:
    “Chợt một ngày tóc trắng như vôi.”
    Thế là:
    “Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù.”
    Cuối cùng:
    “ Có một dòng sông đã qua đời.”
    Tất cả đều được”gió cuốn đi” nhẹ nhàng, bởi ta đã sống trong đời sống với cái điều cần có-“Tấm Lòng” Và, gió đem tấm lòng đến với tất cả mọi người. Ta lại nhớ đến cơn gió mang theo hạt giống, mang theo phấn hoa nhân rộng khắp mọi nơi. Và ta lại nhớ đến 1 bộ sách có nhan đề: Hạt giống tâm hồn.
    Sài Gòn, ngày 25.03.2010
    Tùng
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hay thật, đọc bài viết của bạn mình rất cảm động, thấy rất hay, ý nghĩa và sâu sắc, mình đã gửi pm kết bạn đến bạn, rất vui khi được kết bạn với bạn, người cùng đam mê âm nhạc Trịnh Công Sơn

Chia sẻ trang này