1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần thôi người ơi được yêu! (Cần tư vấn nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi White_Mouse, 20/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Gà em sinh năm 89 mà chưa yêu ai bao giờ, giờ cũng muốn tìm hiểu về một nửa kia của thế giới và muốn có một tình yêu nghiêm túc nên mong mọi người tư vấn chút.
    Trước giờ em có làm quen khoảng 6 Cáo nhưng để lại ấn tượng nhất( mà cũng khó nhất là Cáo thứ 1 và Cáo thứ 6). Mong các bác tư vấn cho em chiến thuật để tiếp cận hoặc rút ra kinh nghiệm cho em tiến bộ.
    Hiện giờ em đang tiếp cận Nàng( Cáo thứ 6, hiện em đang theo đuổi, xin nói luôn là tại 1 thời điểm em chỉ theo đuổi 1 đối tượng chứ không la liếm nhiều đối tượng 1 lúc).

    Em quen Nàng vào một hôm cùng bạn bè đi ăn ốc,Nàng làm nhân viên phục vụ tại quán ốc đó. Mới đầu nhìn nàng nhỏ nhắn dễ thương nên em chỉ liếc mắt để ý, nhưng thấy Nàng cũng liếc mắt lại với em và thấy Nàng vui vui khi biết em để ý đến Nàng nên em lân la đến quán nhiều lần (khoảng 5 lần 1 tuần). Được khoảng 2 tuần (10 lần) thì em gửi khéo cho Nàng 1 mẩu giấy với nội dung xin số điện thoại,khen nàng dễ thương và nhắn Nàng nếu đồng ý thì viết vào giấy rồi buổi sau đưa lại cho em. Đến hôm sau em đến quán nhưng thấy Nàng không có động tĩnh gì em liền gọi ra hỏi trực tiếp thì Nàng ái ngại không cho.
    Bình thường khi thấy em đến quán Nàng hay tủm tỉm và vui hơn bình thường (em cảm nhận thấy điều đó) nhưng sau lần từ chối đó em thấy Nàng có vẻ ngại khi gặp em, thế là em tiếp tục gửi cho Nàng mấu giấy thứ 2 với nội dung tương tự mẩu giấy thứ 1 nhưng có hỏi Nàng nguyên nhân vì sao Nàng ái ngại và em không muốn Nàng bị mất tự nhiên mỗi khi em đến quán như vậy.
    Sau buổi đó em đến quán với chủ trương là lần này không xin được số điện thoại của Nàng nữa thì coi như tạch thì vô tình lại ngồi gần bàn của bạn Nàng. Ngay lập tức em lân la làm quen và nhưng được bạn của Nàng nói rằng Nàng có người yêu rồi và không cho SDT, nhưng lân la 1 lúc thì bạn của Nàng bảo em đọc số và tối về sẽ gửi số Nàng cho em.
    Sau đó tối về thì bạn Nàng nhắn tin cho em số và em bắt đầu liên lạc.
    Buổi nói chuyện đầu tiên được khoảng 1 tiếng (qua điện thoại) nói chung chủ yếu do em nói là nhiều. Chủ yếu em hỏi thăm Nàng và bày tỏ thật lòng cho Nàng biết em là người thế nào.
    Buổi sau cũng diễn ra tương tự buổi thứ nhất.
    Thế là em bắt đầu đẩy nhanh tốc độ (nhắn tin và gọi điện nhiều hơn) nhưng Nàng đáp lại không như mong muốn, nhắn tin thì Nàng không nhắn tin lại, gọi điện thì thường vào những lúc Nàng hay bận(em nghĩ Nàng bận thật thì em cũng ko phải người không tinh ý).
    Chính vì thế em thay đổi chiến thuật nên 1 tuần nay không liên lạc gì với Nàng nữa.
    Hiện giờ em đang phân vân là không biết Nàng có người yêu thật hay đề phòng em(vì dù sao Nàng cũng là ở ngoại thành còn em ở thành phố, Nàng là sinh viên làm thêm còn em có việc làm ổn định).
    Em định lại tiếp tục đến ăn ốc thường xuyên nhưng ít liên lạc với Nàng hơn chứ không dồn dập nữa. Và Noel này định căn lúc Nàng đi làm về thì đợi Nàng ở chỗ nào đó rồi tặng 1 món quà. Mong các bác tư vấn cho em chiến thuật hợp lý với ạ.
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhắn dễ thương thế thì có bồ rồi còn đâu nữa mà mong
  3. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ặc nhờ các cao thủ tư vấn mà hem ai giúp em sao? Hix
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trước hết , mình muốn lên lại tinh thần cho bạn . Lên đây nhờ tư vấn thì chắc là cũng có nhiều bối rối rồi , mà lại là tình đầu .
    Việc con gái từ chối xin số đt kiểu đấy là rất bình thường thôi bạn . Thế bạn có muốn cô ng yêu của bạn sau này , thằng con trai nào xin số đt
    cũng cho 1 cáchdễ dàng k ? Bạn gái mình ngay xưa , mình hỏi số đt , số của cô ấy 10 số thì chỉ cho mình 8 số thôi đấy . ( Lúc đấy nghĩ bụng :
    mẹ ơi, thế mà chẳng may 11 số mà cho có 8 thì lồi mồm ) . Thế nên là yên tâm , cứ từ từ mà tiến .

    Việc thứ 2 : Tích cực gặp mặt và nói chuyện thay vì gọi điện và nhắn tin . Mình nói thật , gặp trực tiếp cưa cẩm còn chẳng ăn ai nữa là nt vs gọi điện . nt và gọi điện chỉ có những thằng đi xa ng yêu , k còn cách nào khác thì mới phải làm . Mình đây có lợi thế về cự ly mà k biết tận dụng .
    Bây h chưa là gì của nhau cả , bạn bè chưa , ng yêu lại càng chưa thì tặng quà làm gì ? Hôm đấy đến ăn ốc , đá đểu cho câu :" hôm nay noel k đi chơi vs bạn trai hả e " . Hoặc là đến ăn ốc như mọi khi , rồi xem con bé hôm đấy có đi làm k ? Nếu vẫn đi làm như thường lệ thì NHIỀU khả
    năng chưa có ng yêu .

    Đấy , trc mắt là thế . Cứ từ từ thôi ban ạ .
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu anh vào điểm danh phát.




    .................................

    Lạnh quá lại lủi thui đi ra.
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Để anh chỉ cho e vài điểm sai:
    1) Đối với gái em cũng chỉ là một khách quen của quán, nên không có lý do gì chính đáng để cho số đt, và nếu gái ngon như em mô tả thì chắc chắn không phải là lần đầu tiên bị xin số kiểu này, nên không cho là chuyện đương nhiên
    2) Sau khi hỏi trên giấy không được lại đi hỏi trực tiếp mà gái không cho, lại đi xin số từ bạn gái là lại càng mất điểm. Gái nó đã không muốn mà em làm vậy thành ra giống như em đang truy sát, cái lần đầu tiên nói chuyện đt chắc là do em nói cũng được + nể vì là khách quen chứ không thì chắc chưa kéo được1 phút chứ đừng nói là 1 tiếng.
    3) Em đã tỏ tình mà lại qua đt --> rất sai lầm
    4) Gọi điện, nhắn tin nhiều khi gái không reply, tạo cho gái có cảm giác chán và coi thường
    Nguyên nhân và giải pháp:
    1) Em đã đặt gái lên bàn thờ, coi gái là trên hết, cái này cũng thông cảm là do chưa quen ai nhưng như thế này là rất trầm trọng, cần đọc thêm các bí kiếp của quarker và các cao thủ khác hoặc xem các topic trong cốc.
    2) Em đã quá vồ vập, không kiềm chế bản thân, không đặt mình vào vị trí gái --> nên tập tính kiên nhẫn, xem việc tán gái là một thử thách, không nên ăn thua cay cú
    3) Bỏ ngay ý định tặng quà hay rủ đi noel vì 100% sẽ bị từ chối, đừng có cố chấp
    4) Từ giờ hạn chế gọi hay nhắn (<2 lần/tuần), cũng tới quán ít thôi (<2 lần/tuần), giờ mà vác mặt ngồi lỳ thì gái nó càng thêm chán. Nếu sau 3 tin mà không trả lời hoặc 3 cuộc mà không nghe máy, xóa số và quên gái đi.
    5) Nếu được, tán thêm ít nhất 2 em khác
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Vâng chào anh , cao kiến của anh trong trường hợp này là ....?
  8. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thank mọi người đã bày mưu, chiều nay em mới đến quán xong, sau 1 tuần đi công tác nên ko liên lạc gì với gái cả. Thì thấy thái độ của gái có vẻ ngạc nhiên(vì trước đó trong 2 buổi nói chuyện em có nói là sẽ đi công tác đến cuối tháng mới về) và chủ động hỏi mình là "anh đi công tác về rồi à" mình chỉ ừ 1 câu lạnh lùng và biểu hiện như khách bình thường.
    Nhưng cũng thấy rõ trong ngày gái bị rất nhiều người trọc ghẹo hay lân la làm quen.
    À mà trong 2 buổi nói chuyện trước đó với gái thì cũng có được chút nhận xét của gái là thấy em tử tế hơn những người hay đến quán lân la làm quen gái.
    Em định 2 tối Noel này (24 và 25) vẫn đến quán như bình thường(vì mình chưa có ny để đi chơi và cũng để ngầm thông báo cho gái biết là mình chưa có ny thật chứ ko phải đò đưa gì với gái cả).
    Từ giờ đến hôm đó chắc chỉ gọi điện với gái 1 lần và cố hỏi chuyện đc xem là 2 ngày đó gái có đi làm không để tiến tới tặng quà.
    Em định tối hôm noel sẽ thuê ông già noel đến mang quà cho nàng. Nhưng mà ko ghi thiệp hay gửi tin nhắn gì cho nàng cả, để nàng tò mò hoặc lăn tăn về món quà có phải do em tặng hay ko?

    Ý các bác thấy kế hoạch ngắn hạn của em thế nào?
    Có gì mong các bác tư vấn tiếp chiến lược cho em nhé.
    Thank all
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình nói thẳng nhé bạn " NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT" .
  10. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nhé. Tính em vốn ngang bướng nên trước mắt em cứ thực hiện phương án của em xem sao :D
    Nếu không may có thất bại thì tìm đối tượng khác.
    Chắc lúc đó sẽ rút ra được một số bài học cho bản thân.
    Bác đừng thấy em cứng đầu mà phật lòng đấy nhé.
    Biết đâu những đối tượng sau này em còn nhờ đến sự thông thái và kinh nghiệm của các bác nhiều.
    Thank all

Chia sẻ trang này