1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần thôi người ơi được yêu! (Cần tư vấn nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi White_Mouse, 20/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cao thủ ko hiểu sao dạo này lặn mất tăm đâu hết nhỉ?
    ...mới có mỗi bác sh là quay lại chứ còn hai người khác giờ không biết ở phương nào
    Sao các bác nỡ bỏ lại lũ gà chúng em mà ra đi vậy hả =[[
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Gọi lão ý quay lại để 1 thằng bốc ...gà sáp , thằng còn lại há mồm ra ăn .
  3. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    giời ơi thời buổi này mà vẫn có nguời dại gái thế cơ ah????????????
  4. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Update thêm tình hình để nhờ các chuyên gia phân tích dùm em.
    Hôm kia có ghé quán thì thấy nàng nghỉ,mình bèn gọi điện hỏi thăm thì được biết nàng ốm.
    Đến tầm muộn mình gọi lại hỏi thăm thì có giọng Nam nghe máy:
    Mình: Alo,...Alo...Alo
    Giọng Nam: Lô lô cái gì để cho em nó học
    (Mình thấy hài quá đang định nhắn tin lại là: "Ơ tôi đánh đề cơ mà chứ có đánh lô đâu" :)) )

    Đến hôm sau mình lại đến quán sau đó tối về gọi điện cho nàng thì nàng nghe máy.
    Mình mới hỏi chuyện là ai nghe máy hộ nàng hôm qua vậy thì nàng trả lời là người yêu của nàng biết nàng ốm nên đến thăm.
    Nàng cũng bảo biết mình gọi điện nên người yêu nàng cũng nổi nóng(vì nàng nói thật với người yêu là mình tiếp cận)
    Mình bèn bảo nàng là nàng ko có lỗi gì khiến người yêu nàng nổi giận cả,lỗi là do mình vì mình đã gọi điện cho nàng cơ mà. Nếu người yêu nàng có tức giận hay không muốn mình tiếp cận thì có thể gọi điện trực tiếp cho mình để cùng nói chuyện :D
    Sau đó nói chuyện hỏi thăm được 1 lúc thì nàng xin phép đi tắm và bảo mình gọi lại sau.

    (mi
    Mình đợi nửa tiếng sau thì gọi lại nói chuyện với nàng, lần này mình lân la hỏi thăm về người yêu nàng.
    Mình mới hỏi người yêu nàng có đẹp trai không? Nàng bảo người yêu nàng đẹp trai, đẹp nhất trên thế giới trong mắt nàng ý chứ(mình chột dạ quá,không khéo tình yêu của nàng với hắn sâu đậm ).Sau đó mình vẫn bình tĩnh hỏi thăm tiếp người yêu nàng làm gì, quen nàng lâu chưa? Thì nàng nói người yêu nàng làm ở cty đóng tàu,nhưng chỉ làm linh tinh thôi,nàng cũng ko rõ là làm gì. Mình mới hỏi tiếp thế ngày xưa người yêu nàng học trường gì mà lại làm nghành đóng tàu(vì mình biết hết các trường đào tạo nghành này ở HP,mình chỉ hỏi thử xem hắn hoc ở đâu thôi) thì nàng bảo cũng ko để ý. Rồi nàng bảo nàng với hắn quen nhau được 4 năm rồi, 3 năm đầu chỉ là bạn thôi,còn 1 năm trở lại đây mới yêu nhau. Sau đó mình vẫn lân la hỏi tiếp thì được biết nàng cũng khá nóng tính, người yêu nàng với nàng cũng hòa hợp ít cãi nhau,nhưng đã cãi nhau là cãi nhau lâu. Rồi bảo nếu có lấy được nhau về chắc cũng cãi nhau nhiều.
    Rồi em mới chốt 1 phát là mời nàng đi chơi Noel nhưng nàng bảo về quê đi chơi với ngươi yêu rồi ( mặc dù nàng đã bảo trước với em là về đi chơi với người yêu tối Noel rồi nhưng em vẫn chứ bạo dạn hỏi)>
    Nhưng nàng cũng bày tỏ là nếu một buổi khác nàng có thời gian thì cũng có thể đi với mình với tư cách bạn bè.

    Mai em định thuê ông già Noel(thực ra là thằng bạn em) đến tặng quà nàng. Quà em đã chuẩn bị sẵn rồi, một con chó bông to bằng nửa người nàng, có thể làm gối đầu hoặc gối ôm được.

    Giờ em vẫn lăn tăn về vấn đề người yêu của nàng.
    1. Nàng chưa có người yêu mà chỉ đòn em thôi ( căn cứ vào việc nàng ko rõ người yêu làm gì, học ở đâu, lại còn chém người yêu đẹp trai mới vãi- nhưng nghe giọng điệu nàng nói câu này có vẻ vui).
    2.Nàng có người yêu rồi nhưng mà chưa sâu đậm( vì em có hỏi 2 người yêu nhau sâu đậm chưa thì nàng bảo cái này khó trả lời nên nàng không nói, với cả việc người yêu nàng hôm qua mới biết mình gọi điện cho nàng mà hôm nay nàng vẫn nghe điện thoại của mình được, chứng tỏ nàng cũng có ý muốn chăn mình đây)
    3.Nàng có người yêu rồi và yêu nhau sâm đậm( vì nghe nàng kể hắn làm bạn với nàng 3 năm rồi, 1 năm trở lại đây mới yêu, ban đầu nàng cũng chỉ coi hắn là bạn nhưng không hiểu về sau tự dưng yêu).
    Nhưng em cũng đánh giá chắc người yêu của nàng(nếu có) không hấp dẫn nàng lắm, vì quen 3 năm mới tán được nàng thì thằng này chắc cũng cùi bắp thôi :)). VÌ theo cảm nhận của em em thấy nàng cũng có vẻ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của em(vì khi em chưa chủ động làm quen thấy nàng có vẻ tủm tỉm cười khi em đến quán, với cả bạn bè em nhận xét thì em không được cao to nhưng nhìn cũng hiền lành, tử tế, con gái ai cũng nhận xét trông em hiền lành :D)

    Nhờ các bác phân tích hộ ca này, khả năng của các trường hợp là như nào? Có phép thử nào để biết đồn có địch hay không nhỉ :D
    Thank All
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chắc ông anh trai thôi, e nghĩ bác cứ tán bình thường
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thứ 1 :Biết đồn có địch để làm cái gì ? Đường mình mình đi , biết là có địch càng thêm xoắn , càng thêm nhụt chí .

    Thứ 2 :Người ta đã cố ý cho người con trai khác nghe máy hộ ( dù là giả vờ ng yêu hay là k ) thì điều này cũng chứng tỏ cô kia chẳng ưa gì bạn , k muốn bạn làm phiền nữa .
    Tình hình như trên mà noel vẫn thuê già noel đến tặng quà thì chịu .

    Đấy , muốn tiến hay muốn lui thì tùy bạn . Nhưng tình đầu mà đã phải đánh đồn có địch thì cơ hội là k nhiều . Nhân lúc tình cảm chưa đâu vào
    với đâu , rút lui cho khỏe .

    Nếu cô kia là gái HP thật thì đừng dại mà đùa với gió mùa ^^
  7. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình mới để các bác tư vấn chiến lược giúp em nhé.
    Hôm Noel vừa rồi em tặng quà như đã nêu ở các bài trên.
    Sau đó thì lặn mất khoảng 3,4 hôm không liên lạc hay đến quán nữa.
    Đến hôm thứ 5 thì em đến quán sau đó tối về gọi điện cho Cáo, em vẫn tỉnh bơ chuyện tặng quà Noel và nàng cũng vậy.

    Mới hôm qua em lại đến quán ăn tầm tối, thì Cáo cũng chủ động hỏi thăm được một câu là "Hôm nay lại đến ăn muộn thế à" ( Tại bình thường em chỉ đến tầm chiều thôi, và cũng tỉnh bơ như khách bình thường chứ ko chủ động bắt chuyện gì với Cáo cả).

    Giờ chiến lược theo các bác thì em vẫn nhỏ giọt liên lạc và thi thoảng mới đến quán thôi hay là như nào?Em định lặn mất 1 tuần rồi mới xuất hiện.
    À mà nghe Cáo nói công việc này vất vả mà chủ quán lại khó tính nên Cáo chỉ làm đến Tết rồi nghỉ.(Tại Cáo buổi sáng phải đi học, chiều lại đi làm từ 2h đến 10h mới được về nên sức khỏe không chịu đc) Hồi trước Cáo cũng nói nửa đùa nửa thật là em có công việc nào không thì xin hộ Cáo, em cũng nói thẳng luôn là khả năng của em có thể xin được việc cho Cáo, nhưng em không muốn lợi dụng chuyện xin việc này để lấy cảm tình hay tạo độ tin cậy với Cáo, nên Cáo cứ chủ động đi xin việc đã, biết đâu công việc Cáo xin được lại tốt hơn thì sao.

    Các bác tư vấn cho em ca hóc xương này nha
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Chưa biết thông tin em này có người yêu là đúng hay sai, xác định kĩ thêm tí chút! Nếu thực sự thì:
    Nói không với gái đã có người yêu![r23)]
    Rước vào người chỉ tổ thêm nợ, thêm lo có thằng khác nó củng máu đồn có địch! Trình em kém nên em nói vậy [:D]
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tốt, giỏi. Cứ cố chăm đến quán ăn ốc năng suất vào, thế nào cuối cùng cũng được chủ quán nhận làm con nuôi. Lúc đó tha hồ mà cưa hết các em phục vụ.

    Hay hôm lào đợi em í bê đĩa ốc ra thì cầm lấy cái đĩa rồi quát to lên: "Tsb mấy con ốc chết chìm này ăn gì mà nặng thế, làm người yêu anh bê mỏi hết cả tay!". Mỗi ngày đến quán cứ nhồi cho 10 câu "Vân ơi, anh yêu em!", em í lại chả thích đến quên cả địa chỉ thường trú ấy chứ. Khoảng dăm bữa như thế, cứ gọi là hễ thấy anh Vân cười tít mắt.
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết từ đầu đến cuối nhưng thấy chủ topic không có ý định hỏi nghiêm túc nhỉ?

    Chủ topic gà nên độ nhận thức, tự đánh giá về bản thân so với "hàng" nói chung: tư tưởng nà sai nhầm.
    Chủ topic tự tin quá.
    Chủ topic cũng ẩn tàng 1 sự kay kú ăn thua nhỉ
    Chủ topic chưa hiểu 1 vấn đề chính: hàng ngon => cơ hội thắng lớn thường thấp, vậy mà lại tính hùn vốn đi buôn toàn lực thế này thì mất trắng :|


    HEHE. Em là em ăn ốc nói mò nha

Chia sẻ trang này