1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay phết, thèn ku này công nhận lắm bài độc[r2)]

    Ông mỏi mồm rồi thì để tôi:

    Làng Đùa có chuyện này vãi lọ, kể rằng: Bấy giờ Ku và Ngu chán đời, 2 thằng xuống tóc đi tu, gom tiền dựng cái chùa. Ku nhớn tuổi hơn đòi làm sư, bắt Ngu làm tiểu. Một trưa nắng choang choang, Ku và Ngu thơ thẩn chơi trong làng, chợt thấy Vàng đang cầy ruộng với một con trâu cái. Vì Vàng mặc váy và lom khom cầy ruộng, nên để hở cái hĩm. Ku nhìn thấy, nghĩ rằng Vàng hớ hênh nên đọc mấy câu châm chọc:

    Nhất nhân, nhất ngưu, nhất điền,
    Nhất môn tiền, nhất môn hậu.

    Ai dè Vàng chả phải vừa, nghe Ku nói thế, bèn quay lên nhìn Ku và Ngu rồi đối ngay:

    Nhất sư, nhất tiểu, nhất chùa chiền,
    Lưỡng đầu chỉ địa, lưỡng đầu thiên.

    Bị hạ nhục vì hai đầu hai thằng chính là hai đầu bờ, Ku lên ủy ban làng kiện Vàng. Gặp Phỏm truyền rằng hai bên xem ra có tài thơ phú, cho nên Phỏm ra câu đối. Nếu ai đối được thì tha, ai không đối được sẽ phải đòn để làm gương.

    Phỏm ra bài:

    Đường môn khai,
    Huyện quan cư chính vị
    Tổng lý lưỡng an bài,
    Quần chúng đáo hậu lai.

    Ku đối:

    Thiền môn khai,
    Thích Ca cư chính vị
    Bồ Tát lưỡng an bài,
    Sư vãi đáo hậu lai.

    Phỏm liền tha cho Ku. Trong khi ấy, Vàng tỏ ra (hay làm bộ) lúng túng. Phỏm ra lệnh đánh đòn làm gương. Vàng thưa rằng cô chỉ có một cái quần nên bảo Phỏm cho phép cởi quần ra chịu đòn. Phỏm cho phép. Nhưng vừa mới tụt quần xuống, Vàng tìm ra í thơ, xin được đối.

    Vàng đọc:

    Quần môn khai,
    Đóc đách cư chính vị
    Lông lá lưỡng an bài,
    *** lõ đáo hậu lai.

    Phỏm đỏ mặt cười vang, khen là quá hay, và tha cho Vàng.

    Kiểm chứng lại, chúng ta thấy cách đối tuy tục tằn, châm chọc nhưng có một nghĩa rất sâu sắc về tính người. Trước hết, chính ông Ku vì bị lôi cuốn vào chuyện “hĩm”, nên mới sinh ra phiền phức.

    Đối với Vàng, hiển nhiên cũng mạnh tính dâm, nhưng coi hai cái đầu trọc của Ku và Ngu chẳng qua cũng chỉ như hai cái đầu bờ mà thôi.

    Câu chuyện hài hước và tục tĩu đưa tới kết luận là trong xã hội con người cả hai tôn giáo và luật pháp không bằng cái hĩm, và do đó ******** mới là (hoặc có thể là) mục đích tối thượng ở trần gian (*** lõ đáo hậu lai).

    :-ss:-ss:-ss
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Thằng này được....bài này anh khen..há há.
    Thằng đếu nào mờ chả một đầu chỉ đất, một đầu chỉ thiên..lèo mịa. nhưng chú nói sai anh rầu. nều ròm thấy em Vàng thì anh là Lưỡng đầu chỉ thiên, chớ làm đeo có đầu nào chỉ địa..há há...
  3. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Làng Đùa mở cuộc thi xem tiếng đánh rắm của ai là hay nhất.Anh Cả Phỏm , KU và NGu vào vòng chung kêt . Để cảm nhận âm thanh phát ra một cách trọn vẹn nhất, cả 3 đều bịt mắt.

    Cả , sau khi phát ra tiếng "đùng đùng", tuyên bố "Tiếg rắm của tao thể hiện sự mạnh mẽ của Anh cả , nó nghe như tiếng súng trận". Cả khán phòng đều vỗ tay.

    Rắm KU kêu lên "chít chít'', rồi bảo "Tiếng đánh rắm của tao thể hiện tình yêu thiên nhiên, nó như tiếng chim họa mi hót". Khán giả vỗ tay ầm ầm hơn cả Cả

    NGU không thấy lên biểu diễn mà nói "Tiếng rắm của tôi thể hiện âm thanh chân thật nhất của cuộc sống"
    Cả và KU cự: "Chú chỉ nói suông, chứng minh đi "
    Ngu mỉm cưoi đáp "Thế nãy giờ các bác tưởng tiếng vỗ tay là khán giả vỗ tay cổ vũ cho các bác à"
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Phỏm mừng vì Vàng bị tụt quần :D ,nhưng ko ngờ lại bị hụt,kekeekek
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hồi đến lượt Ngu lên thi, Cố gắng uýnh phát thật to cho nó hơn hai đại ca kia. uýnh xong thấy Ngu vẫn đứng nguyên một tư thế lúc trước, mặt đần thối...cả khán phòng bỏ chạy...há há...
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đánh kiểu chú Ngu chắc té re quá@-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Được, hãy đợi đấy! Ta sẽ tìm câu chuyện cho nàng tụt quần thật cho thiên hạ xem:-w
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,sợ quá,em chạy trước,>:)>:)
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bối rối khi quen anh

    Cái tôi của em quá lớn, em biết điều đó nên đã nhún nhường để có thể hòa hợp với anh, nhưng thấy buồn anh à, vì em muốn được là chính mình khi quen anh. Liệu anh có thể bỏ qua và chấp nhận cho những thiếu sót của em?

    "Yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên người mình yêu. Và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu"- Spencer Johnson. Miên man vowis những suy nghĩ, thấy thắt lại từng cơn nơi con tim. Anh làm em suy nghĩ nhiều quá, và em chẳng thích như thế một chút nào. Em thấy bối rối, không biết liệu quyết định quen anh là đúng hay sai.

    Em sợ nhỡ một ngày yêu anh thật nhiều, nhưng hai đứa vì lý do nào đó mà không thể đi tiếp cuộc tình này thì em phải làm thế nào? Em mới chợt nhận ra hình như giữa anh và em có một khoảng cách. Phải thôi, mối quan hệ nào mà chả có bức tường ngăn cách ấy phải không anh? Nhưng em không biết liệu anh hay em có thể vượt qua nó để đến gần hơn với đối phương hay không nhỉ?
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em chỉ có thời giờ đọc lướt từ đầu của trang cuối cùng là trang 35 này thôi. Nhưng thấy các a/c rất vui vẻ, có vẻ phần lớn là những người mà em sẽ phải học tập mí cả quý mến đây.[:D] Nhất định em sẽ có cống hiến sau ạ![:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em chỉ có thời giờ đọc lướt từ đầu của trang cuối cùng là trang 35 này thôi. Nhưng thấy các a/c rất vui vẻ, có vẻ phần lớn là những người mà em sẽ phải học tập mí cả quý mến đây.[:D] Nhất định em sẽ có cống hiến sau ạ![:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em chỉ có thời giờ đọc lướt từ đầu của trang cuối cùng là trang 35 này thôi. Nhưng thấy các a/c rất vui vẻ, có vẻ phần lớn là những người mà em sẽ phải học tập mí cả quý mến đây.[:D] Nhất định em sẽ có cống hiến sau ạ![:D]
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ chi đây để thêm sầu
    Tình đầu tan vỡ mộng còn đâu
    Đành thôi hai đứa về hai ngả
    Còn nợ duyên này hẹn kiếp sau
    :(

    [​IMG]

Chia sẻ trang này