1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về các kiểu, loại massage

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Còn massage cá nữa mà...
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    chưa ăn thua bằng bọn Nhật có mát xa Lợn ( dùng cho chị em ) thả lơn cho liếm chị em
  3. chutchutchut

    chutchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tưởng mà matxa rắn chứ, cái đuôi rắn nó ngọ ngoạy ngo ngoe
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    121
    Có cả matxa rắn cơ àh, e nhìn thấy con rắn là chết khiếp rồi, e là con trai [:D]
  5. giacmo

    giacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có matxa rắn thật à ?:-ss
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    ???!!! Rắn gì hả bác ơi
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bác F5F5 chỉ được cái đầu óc "đôi tén" ;))
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Hé hé, em không biết thì hỏi thôi mà bác
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    em băt đầu yêu bác BKTN rồi:-*
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ biết thì có nhiều loại mát xa lắm. Và theo như các bạn mô tả ở trên thì có thể chia ra các loại như sau:
    1. Matxa nam, nữ: Cơ bản là khác nhau hoàn toàn. Vì nam dùng sức nhiều hơn, nữ nhẹ nhàng hơn.
    Trong cái này lại chia ra: Khách - Nhân viên cũng khác nhau như nữ - nữ, nữ - nam, nam - nam, nam - nữ. Ngoài ra có cả les, gay.
    2. Mat xa toàn thân, mát xa chân.
    3. Mat xa Thai, Nhật, TQ ...
    Mat xa Thái loại thông thường mình nằm sấp rồi nhân viên nó bám vào 2 cái ống sắt phía bên trên như cái treo rèm ý. Nó đi 2 chân trên người mình rồi sau đó mới đấm bóp sau.
    Mat xa Nhật thì cầu kì hơn.
    Mát xa ở VN em vẫn làm thì vào phòng lột hết quần áo nằm sấp lên giường. Nhân viên nó dùng baby oil thoa khắp người rồi dùng tay xoa bóp bấm huyệt toàn thân dọc theo các thớ cơ và các huyệt trên cơ thể. Khá phê. Đây là loại body thông thường.
    Còn loại tinh dầu thì dùng tinh dầu sức lên. Dùng mùi hương của tinh dầu làm thư giãn cơ thể và xoa bóp nhẹ nhàng.
    Còn loại nữa dùng đá nóng xếp dọc theo sống lưng, và các huyệt trên cơ thể. Dùng sức nóng của đá làm giãn nở thông mạnh. Rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
    Cơ bản là như vậy. Mát xa lành mạnh, thư giãn phổ biến. Giá khoảng 60k-100k/ xuất 60 phút. Ở HN giá đắt hơn rất nhiều. Khoảng 300k 1 xuất tương tự như vậy. Giá bên Thái cũng chỉ tầm 100-200 bath tương đương 75-150k thôi.
    Mát xa chân lại chia ra nhiều loại tương tự toàn thân.
    Có thể ngâm thuốc bắc rồi xoa bóp, có thể dùng baby oil hoặc tinh dầu xong xoa bóp bình thường.
    Mát xa ở mấy cơ sở người mù cũng thế. Giá mỗi xuất khoảng 45-50k tùy địa điểm mặt bằng hoặc cơ sở cao cấp hơn thì giá cao hơn.
    Ngoài ra, 1 số gọi là mát xa ******** hay trên mạng có 1 số clip mát xa toàn thân dùng thân thể của chính người nhân viên thì giá có thể cao hơn rất nhiều. Họ dùng baby oil xoa lên người khách, rồi xoa lên người họ và phải nằm trên 1 cái giường bọc da ko thấm nước chứ ko dùng vải gar giường như bình thường. Ai quan tâm vào google kiếm clip nhé.
    Cũng còn nhiều kiểu mát xa nữa mà các anh hay đi. Đó là vào mấy chỗ trưng biển cắt tóc gội đầu nhưng ko có cắt gì hết. Vào cái các em mát xa cho thằng bé, dùng tay, dùng miệng, dùng đủ thứ, giá cả cũng vô cùng tùy thuộc độ sang trọng hay lụp xụp của quán và độ xinh xấu, chuyên nghiệp của nhân viên. Ở SG có chỗ 50k, có chỗ 100k hoặc cao hơn. Nghe thiên hạ đồn nhiều lắm. Cơ mà tớ là con gái nên ko thử đc mấy cái này.
    Chỉ có lần vô tình đi vào 1 quán cà phê khá sang. 1 trai 1 gái đi vào quán mà nhân viên cứ nhìn rồi cười cười. Nhân viên toàn nam ko. Đẹp trai nhìn rất ngon lành cành đào. Mình cứ thắc mắc mãi tại sao quán này tuyển toàn trai đẹp ko, ko có nhân viên nữ nào. Về sau mới biết quán đó dành cho các bà sồn sồn đi 1 mình hoặc đi 1 nhóm toàn các bà. Vào đó các em trai sẽ phục vụ chu đáo. Thảm nào mình vào nó cứ nhìn nhìn. Đó cũng là 1 dạng nếu ai đó có nhu cầu. Quán rất sang và lịch sự. Ko vào ai biết.

Chia sẻ trang này