1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa đổ một cáo già

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 25/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Thực hành nhiều sẽ thành kỹ năng =>> chuẩn rồi ... Nhưng quan trọng hơn là thực hành theo những bước nào. Các Gà như mấy chú mới tập đi xe, số 8 còn chưa lái được nuột nà mà bác cho nó ra ngoài phố lượn lách, rồi yêu cầu vừa lượn vừa nghĩ tới gái, mắt liếc, mồm huýt sáo, tay múa chân làm xiếc ... thì e là dễ vỡ mồm lắm. CÒn nếu bác viết cái đó cho riêng tớ thì cảm ơn bác nhiều quá ... bác viết tường tận, chi tiết hơn để anh em được mãn nhãn.

    Tớ chủ yếu viết cho các Gà nên đường lối luôn là khuyến khích cứ đường lớn mà đi, đường thẳng mà tiến từ từ ... bao giờ nuột nà, làm chủ được vận tốc thì lúc ấy hãy lượn lách, biểu diễn ... mà đến được lúc đó thì ngộ tính của các Gà cũng cao hơn rồi, ko cần phải rát cổ bỏng họng như cái giai đoạn mới biết đi xe mà cứ đòi úp vỉa với đánh lửa, đốt lốp .... Thật thà học trước, tiểu xảo học sau. Quan trọng là bài tập vừa sức, có thể ứng dụng ngay ... tích cực mắc sai lầm nhỏ, rút kinh nghiệm... mắc sai lầm mới, rút kinh nghiệm ... Ko bao giờ mắc các sai lầm nghiêm trọng, ko bao giờ sa đà vào các tiểu tiết vì quy luật 80/20 sờ sờ ra đấy rồi.
  2. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Cứ dồn dập, ào ạt thời gian đầu rồi ngãng ra ít bữa xem thế nào.Từ đó hãy tính bước tiếp theo!
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh tham gia forum này đã lâu, các ca cứ lặp lại liên tục, gái đời nào cũng vậy, gà đời nào cũng thế.

    Cáo già thì phải gặp thợ săn, còn gà thì bị nó cho vào chuồng chờ thịt dần, hehehe. Chú đã sớm lòi đuôi gà rồi, ca này không cứu được đâu.

    Nói ra thì dài, nhưng Đường Tăng không bị yêu tinh bắt vài lần khó thành chính quả, sịt, chú cứ làm theo cách của chú đi rồi quay trở lại đây mà đọc lại các bài này, lúc đó mới thấm và thịt được con cáo khác.

    Lúc thành chính quả rồi thì có khi cáo lại không nằm trong khẩu vị của chú nữa ấy chứ vì chú đã ở 1 tầm khác rồi.

    Anh vừa nhận tin 1 anh bạn thợ săn của anh vừa cưới vợ, lúc lão trên 3 sọi tuổi, 1 cô bé nhan sắc bình thường, thua xa các "cháu" "chắt" của lão mà anh từng gặp, hội đấy giò chả, bánh dày cứ gọi là .........:D. Thôi thì cũng mừng cho lão đã tìm được bến đỗ phù hợp, chỉ tiếc là đang ở xa nên không về ăn cưới được.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Kinh nghiệm tán gái thì càng tính càng thua. Cứ tự nhiên, không đắn đo thì đỡ hơn, cơ hội có nhiều hơn, âu là thật lòng cho bọn con gái khỏi đề phòng. Cần mới giở quẻ thôi chứ quẻ đek đâu mà giở lắm thế.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân ko bao h hỏi giai nào câu "anh thích em à". Vì nếu giai mà đã thích thì chả cần phải hỏi, tự cảm nhận cũng biết rồi, hỏi làm cái j. Con gái mà đi hỏi câu này, khí cũng hơi...vô duyên nhỉ. :D Trong trường hợp này, giai có thể chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi không nói gì.


    1.
  6. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tình hình dạo này em với cáo nói chuyện ngày càng thân thiết hơn các bác ạ.Cáo đã bắt đầu tâm sự với em những chuyện lớn cũng như những chuyện nhỏ nhặt của em nó.Thỉnh thoảng cáo đi cùng bạn bè cáo đi ngoài đường gặp em cáo còn hồn nhiên giới thiệu e là ny cáo.Một lần vô tình cáo quen thằng bạn em.Cáo cũng tự xưng là ny em làm thằng kia về tra khảo em có con ny ngon thế mà dấu nó.:))
    Về phía em,vẫn quan tâm cáo một cách bình thường,ko vồ vập,ko thể hiện ra mặt là mình thích cáo.Thỉnh thoảng những việc cáo nhờ thì hối thúc vài lần thì em mới làm.Trước mặt cáo thì em đã thể hiện một số giá trị so sánh,cho cáo biết một số định hướng tương lai của em sau này.
    Vấn đề em đang phân vân là tình cảm của cáo bây giờ.Liệu cáo có chút t/c gì không hay đang gom em lại cùng với lũ gà đang thủ phục dưới chân cáo?Em mong được chỉ giáo.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Muốn thu phục được Cáo nhiều đuôi thì nhất định GÀ phải nâng cấp, dung nạp tinh thần, bản lĩnh của Sói.

    Các thứ Gà cần phải thấm nhuần để có thể hóa thân thành Sói : http://ttvnol.com/tvty/p-20679524#post20679524
    ((Khuyến nghị : in ra giấy - đọc mỗi tối trước khi đi ngủ - liên tục trong 1 tháng. Đó là cách cài đặt tâm thức, setup tinh thần, nâng cấp từ bên trong =>> 1 phương pháp khoa học đúng nghĩa. Trước các chú ôn thi ĐẠi Học thế nào thì giờ cứ làm y như vậy với tài liệu mà anh đã kỳ công chắt lọc - bổ sung - tổng hợp từ nhiều bí kíp kết hợp kinh nghiệm xông pha trận mạc quý báu.))


    Trước mắt :
    == Luôn chủ động trong mọi việc từ rủ đi chơi, sắp xếp giờ đi, giờ về đến các việc nhỏ như chủ động kết thúc cuộc gọi, kết thúc tin nhắn, kết thúc các cuộc à ơi đòi tâm sự của Cáo. (Thời điểm kết thúc thường là cuối hiệp 1 hoặc đầu hiệp 2 hoặc đang lúc cao trào = >> tạo tâm lý tiếc nuối , thòm thèm như đang xem WorldCup mà bị mất điện.)
    == Khi Cáo đề nghị đi chơi, rủ rê đi mua cái này, ăn cái kia thì gạt ngay sang một bên kiểu : "Anh đang bận cái này cái kia (lý do chung chung hoặc cụ thể thì phải thật chính đáng), lát xong anh sẽ gọi lại" hoặc ... "Có gì anh sẽ gọi sớm cho em" =>>> đây là 1 trong những bài phổ biến của môn "Cổ truyền Vật lộn" ... tức nếu đang ở thế bị động thì vẫn có cách để nhoi lên, nằm trên, chủ động làm những điều mình muốn, mình ham muốn, mình thèm muốn và cả thứ mình ếch muốn ... theo cách tự nhiên nhất.
    == Tán gái xinh thì nhất định tâm phải tĩnh, lý trí luôn để trên đầu chứ không được lầm lỡ đặt dưới Cờ - him. Vì sao thì lý do là ở đây : http://ttvnol.com/tvty/p-20627035#post20627035http://ttvnol.com/tvty/p-20628226#post20628226
    == Chú tâm vào các hoạt động thể thao, học tập, nghiên cứu, anh em bạn bè, đàn hát, võ vẽ .... và luôn khéo léo để Cáo chứng kiến được những cảnh tự nhiên có thật đó. Đây chính là thuật tán mà ko tán - cảnh giới cao nhất trong Võ lâm chính tông Tán gái thần thông quảng đại.

    Ví dụ : Hồi còn đi học, anh thực hiện chế độ 1 tuần luôn có từ 3 đến 4 buổi : đêm đi ngủ - thắp đèn vàng, dể vậy cho nó ấm cúng .... Song các em trong xóm lại hiểu thành : Anh ấy chăm nhất xóm, đêm nào cũng học rất khuya. Rồi lại còn cái thủa hàn vi nhiều lúc đói ăn, để tiết kiệm Kalo, anh nói rất ít, chỉ nói khi thấy cần và luôn nghĩ kỹ, đã nói là phải phun châu nhả ngọc, buông lời đắt giá ... Thành ra Gái trong xóm luôn đánh giá anh là người điềm đạm, thông minh, bản lĩnh xuất thần ... ko nhí nhố như mấy chú ăn tục nói phét, ba hoa chi khươn, chích chòe, sáo sậu. Thậm chí có lần còn được 1 em tâm sự : trong xóm có nhiều anh nhưng em chỉ gọi là anh theo kiểu xã giao thôi , chứ thật sự thì em chỉ kính trọng có 1 người thôi... Ộp-pa ... là anh đấy.

    Nhiều lúc cũng thấy hơi áy náy ...

    Tạm thế đã ...
  8. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thông báo kết quả với mọi người: Tạch
    Lý do: có thể gà quá manh động.Thừa cơ cáo không để ý xông vào hôn trộm cáo.Từ hôm đó trở đi thái độ của cáo thay đổi
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Hôn vào chỗ nào của CÁO : đầu gối, cổ tay, gót chân hay má, môi, mũi ... Trong hoàn cảnh nào, có người thứ 3 biết không.? Ngay lúc đó CÁo phản ứng thế nào, GÀ bật lại ra sao.??

    Nên nhớ chỉ khi nào CÁO ghét cay ghét đắng, hận thù GÀ biểu hiện ra thành lời nói, hành động thì khi đó mới được coi là TẠCH.

Chia sẻ trang này