1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình có còn khả năng trong vụ nay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t11bt014, 26/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    :))

  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nằm im đợi lúc nào nó tự liên lạc lại rồi tính tiếp; trong lúc này đi kiếm em khác tán để nâng trình lên,
  3. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    :D. Động viên kiểu úc mà!
  4. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì chỉ để trong lòng thôi! Kiếm e khác mà tán, đợi nó ll lại với mình, h mà ll với nó, nó khinh chứ dc gì!
  5. t11bt014

    t11bt014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là do vụ tặng hoa? Lúc rủ em nó đi xem pháo hoa, em nói buổi tói bận nên ko đi đc nhưng ban ngày thì rảnh! haiii. Còn việc địch chiếm đồn trc ta thì chắc khoảng từ tháng 8 lúc nghỉ hè ko gặp em ( nhưng gián điệp của mình cũng ko biết đc thằng kia là thằng nào, chỉ thấy em hay nt trong lớp hơn bt, có đeo thêm 1 cái nhẫn ko jong nhẫn đôi khoảng 1 tuần o ngón áp út).
    Thanks mọi người nhiều!
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nói chung tán gái cũng phải linh động, việc đầu tiên là dẹp ngay mấy câu yêu thương ỉ ôi đi. Các câu đấy là để dành cho những người đã yêu nhau, không phải để những người tán nhau nói. Chủ động quan tâm tới cảm xúc của bé, thêm vài sự xáo trộn nhất định trong cuộc sống, nếu chú khéo léo, anh tin cơ hội lúc nào cũng còn đó. Chỉ có điều chú có đủ bản lĩnh để với tới hay không thôi.

    Công cuộc tán gái cũng như một vấn đề thường thấy trong cuộc sống, nhưng như lời sun bòi ấy, gái là gái mà ta là ta. Đừng nhập nhằng.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Bận là lý do, không phải là 1 trạng thái tâm lý ... "Bận" là từ mọi người thường dùng để từ chối những lời đề nghị mà họ không mấy quan tâm. Không ai nói "bận" trước những việc quan trọng hay những việc có thể khiến họ vui thích.

    Vì vậy, tư duy "Chết thật, em ấy bận mất rồi. Ko biết sáng mai, trưa mai, chiều mai, tối mai em ấy có thừa ra tý thời gian râu ria nào để ban phát 1 ân huệ cho mình ko nhỉ ... Phải làm sao bây giờ, em này ngoan, chăm học, hiền lành .. bận cũng là phải. Mình nên tôn trọng lời nói của em ấy, mình phải ngoan thì biết đâu có khi em ấy sẽ động lòng mà đồng ý đi chơi cùng ... Phải kiên trì thôi. Cho đi là ko bao giờ mong sẽ được nhận lại. Mình thật chân thành, cao cả và tử tế..."

    Đấy, trên chính là lối tư duy thường gặp của các Gà. Luôn cố gắng đưa ra lời giải thích cho mọi tình huống ... làm bài trắc nghiệm ko bỏ câu nào, tích từ đầu đến cuối, câu nào cũng làm được, có điều :sai bét, nhầm nhọt tứ tung.

    Bài tập 1: Chỉ ra sự khác biệt trong hai cách đề nghị sau:
    1. Zai : "Em có rảnh ko, tối nay đi chơi với anh được không, em thích đi chỗ này ko, em có thích uống trà sữa chân trâu tay bò không..???
    Gái: "Em bận rồi"
    Zai "Tiếc nhỉ, thế sáng mai, trưa mai em có bận ko??"
    Gái : "Cũng hơi bận ạ"
    Zai : "Chán nhỉ, đi chơi với anh đi mà, đi có xíu thôi, ko lâu đâu...."
    Gái : "Nhưng em ko có hứng .. "
    Zai : "Uh, thế để hôm khác vậy. Chúc em ngủ ngon."

    2. Zai: "Em ... hôm nay lạnh nhỉ, tự dưng nghĩ tới chè cháo thơm phức mà ứa cả nước ... mắt. Anh đang có 1 kế hoạch đi tẩm bổ vitamin đây, chỗ Bà Ka Ke có món XXX phải nói là tuyệt hảo. Chắc đang học bài phải ko ... Đi với anh giải xì trét một lúc đê .. đảm bảo ăn xong, tinh thần tỉnh táo, làm việc gì cũng năng suất gấp đôi. Lát anh qua đón nhé, thời gian cho em chọn đấy, 8h hay 9h, đi tầm 20 phút thôi vì sau đó anh có việc bận"
    Gái : "Nhưng em đang có chút việc ... hơi ngại ra ngoài "
    Zai : "Ầy, anh cũng ngại bỏ xừ ấy ... nhưng đi ra ngoài sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn là ngồi một chỗ, em có thể đi dạo, đi cùng mama ... Nhưng lý tưởng nhất là đi cùng 1 vệ sĩ, 1 nghệ sĩ và 1 doanh nhân tương lai. Hê hê .. It's me.! Thế nhé, 30p nữa anh qua"
    Gái : "Vâng, để em xem đã ..."


    Tất nhiên mỗi cách ứng xử còn phụ thuộc vào vị thế của ta trong lòng gái, hai đứa đã thân thiết ở mức nào ... Vì thế các anh em ko nên rạch ròi tình huống trên. Tớ chỉ viết ra để nói rằng trong cách diễn đạt luôn có những sự lựa chọn tốt hơn, trong cách rủ đi chơi luôn có những lời đề nghị hay hơn và trong cách nói chuyện với gái ... luôn ko thiếu cơ hội để ta thể hiện các phẩm chất ... CÒn cụ thể nó hay ở chỗ nào thì mời các Gà quan tâm, phân tích, nhận định. Muốn có công lực ngày càng tăng, trước hết phải biết so sánh và chọn lựa.
  8. 1234567a

    1234567a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    em rất thick cách nói của bác li( kính bác 1 cốc [r2)]), nhưng sự thật thì theo em để thốt lên được những lời này cần có 1 sự tự tin tương đối, cái mà theo em gà thường không có. Nhưng lại cố thốt ra thì thường không có được cái khí chất của các cao thủ( đôi khi còn hơi bị sến,fô....) nên cái kết cục nó thường vẫn thế=((.
    Do vây em muốn hỏi bác li là cần nói gì trong trường hợp của gà, bác cho vd cụ thể với ah`
    .
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    @mr.lìn: chú mày đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Hê hê ... lâu lắm mới thấy câu như thế này. Bác lịch sự như thế nào thì ai chả biết ... tớ ngu, tớ nguy hiểm thì liên quan gì đến bác, bác nói cái câu kia cũng đâu thể hiện được chút nào cái sự thông mình. Nóng tính quá ko đi tán gái được đâu bác à. Ngồi uống ly nước mía đá với anh em cho bình tĩnh lại nào.

Chia sẻ trang này