1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người mà các bạn cắm ghét nhất ?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ghét Police nhất
  2. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Luật pháp thì ko có mắt , đành phải chịu thôi, nhưng người thi hành luật thì phải có mắt và có tấm lòng chứ . Tớ sai , tớ xin nhận nhưng chắc chắn giá phải trả quá đắt. Lúc mình đang chuẩn bị vaod đường 1 chiều , các chú đứng cách đấy vài mét trả thấy nhắc nhở gì , mà mình cũng đang nghĩ ngợi lung tung ai mà để ý được. Chúng nó đợi cho đến gần rồi xồ ra như c.. đói thấy mồi. Càng nghĩ lại càng tức.
    to Blade : kẻ thù lớn nhất chưa chắc đã là người căm ghét nhất. Cứ lấy tam quốc ra là biết ngay, khoi cần ví dụ chi tiết
    _~~~-Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời-~~~_​
    email me
  3. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Người căm ghét nhất là người không yêu mình ( yêu theo nghĩa rộng nhá ), còn người cắm ghét nhất thì chịu , chả biết
    If I had only one friend left , I'd want it to be you .

  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái hội 83 hì hì ...đùa thui ...
    ...
    Chả bít mình ghét gì cả ...vì mình có yêu gì đâu ..he he
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Lại mới ra luật ko lắp gương chiếu hậu phạt, xe dán màu khác cũng phạt, biển mờ phạt. Những cái khác thì còn được, nhưng ko lắp gương mà phạt thì chuối quá.
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Mày đi xe đạp như vậy thằng nào thèm thổi.Thằng ôn chuyên gia dẫn anh em vào đường 1 chiều,mày đi xe đạp 0 sao chứ anh em đi xe máy theo mày toàn xém bị túm 0 ah,như hôm 14/2 may mà có bà Phương nhắc quay ra kịp chứ 0 là .... pằng chíu .....
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hơ xem ra ai cũng ghét bọn police nhể....tôi cũng thế mặc dù chưa bị tóm lần nào....nhưng vẫn cú vì lúc nào đi đường cũng phải dè chừng bọn chúng ngó trước ngó sau nhìn trái nhìn phải...vừa mất quan điểm vừa gây mất tập trung...tai nạn như chơi

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    Được ke_tron_tu sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 28/02/2003
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    hờ, các bác à, nếu vào đường một chiều thì có mẹo thía này: biển bảo chỉ có hiệu lực từ chỗ đặt biển trở đi, nếu bác chưa đi qua biển thì cú ung dung, lượn lòng vòng cũng chả seo. Đi qua biển rùi chũng ló mí được bắt mình Có một vài chỗ vì đặc điểm địa hình mà biển phải lui vào cách đầu đường vài mét, vì thế chưa thấy biển thì chưa có tội. Nhớ mà cãi nhá
    Nhưng mà nếu đi một mình thì cứ cẩn thận là hơn. Bih bọn nó khốn sờ nạn lắm. Lần trước cô em đi qua ngã tư, đến giữa ngã tư thì đèn đỏ, đi tiếp thì vẫn không phạm luật. Nhưng mà có một thằng cha vượt đèn đỏ, vượt luôn lên trước cô, sang bên kia thằng í bị bắt, chú công an nhà mình cũng bắt luôn người đi sau hehe, cô em có đủ bằng lái, giấy tờ nhưng nó nằng nặc bắt nộp tiền phạt vượt đèn đỏ. Cãi mãi không được. Thằng dog còn bảo "tôi thấy chị vượt đèn đỏ đấy.... Không ai làm chứng cho chị đâu..." thế có tức sặc tiết không.
    Cuối cùng: thà bị thu xe chứ không đưa tiền cho thằng gian ác. hic
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đạo kém thì nhân viên cũng kém.Vậy nếu ghét trước hết nên ghet bọn cấp cao,bọn sếp,bọn chỉ đạo và bọn đứng đầu của mấy thằng công an đấy.
    Ăn tiền lương của nhà nước (mà thực ra là tiền của nhân dân do nhân dân đóng thuế) mà chả làm được cái gì cho dân.Lâu lâu không làm sợ dân kêu thì nghĩ ra toàn cái vô nghĩa,nào là đội mũ bảo hiểm,không cho đăng kí xe.Sợ tắc đường thì sao không xây hay mở rộng đường ra,lý do hết tiền ư,hay các cấp trên chia nhau hết rồi.Cứ nhẹ nhàng đi hop bỏ cái lệ phong bì bồi dưỡng đi cũng xây được ối đường cho dân đi.Đã ăn lương nhà nước thì việc họp hay hội nghị cũng nằm trong công việc thì cần gì bồi dưỡng,hay bớt ít họp và hội nghị thừa đi,mỗi lần họp các cấp lấy đến mấy trăm triệu của nhà nước như chơi,bảo sao không lạm phát.Mỗi làn họp hay hội nghị làm hết các việc đi,các cấp đừng bôi ra mà kiếm tiền phong bì bồi dưỡng nữa.
    Bây giờ ngồi lâu lại nghĩ ra trò bắt xe lắp gương ( ngồi ghế bộ trưởng mà không nghĩ ra cái gì hay hay sợ mất ghế mà ).Hỏi thật thằng nào có xe nhé,hay cứ để ý người đi đường có xe lắp gương thì biết.Gương đó đâu có được dùng đúng công dụng của nó đâu,mỗi xe gương quay một kiểu (gọi là cho có gương mà) không hiểu nó soi cái gì,có người còn quay vào trong thì hỏi soi đương hay soi người.Mà mấy ai xe có gương chịu nhìn vào gương cơ chứ,ngoài để nặn trứng cá và chải lại tóc khi dừng.Bất cập,bất cập quá
    Cantona
  10. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì biết mình ghét ai nhất rùi,cái thằng sắp gọi mình đi nhâp ngũ

Chia sẻ trang này