1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh Ơi... Sao Mà Yêu Đến Thế !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 27/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào em giai!!!
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Trước ngày lên đường thì ôm có hỏi nó rằng : bạn có biết chụp ảnh không ? nó trả lời một cách hồn nhiên và vô tư rằng : chỉ biết gọi là sơ sơ nhưng không được đẹp cũng như không ham cho lắm và ôm có nói với nó rằng thôi được rồi để ôm dậy nó chụp vậy? loanh quanh tới cây cầu với cảnh đẹp sẵn có ôm bảo với nó là đây đây...như thế này này.....góc này này......đấy chụp cho ôm một kiểu ờ thì chụp , cầm cái máy lên cứ tưởng máy số hóa ra là máy phim :S hix vừa nặng của cồng kềnh chưa chụp đã nhắc dặp với nó rằng chụp cẩn thận đấy nhé phát nào là ăn phát đấy đừng có ấn nhiều hơ hơ nó lại hồn nhiên cứ chụp bừa đi đẹp thì lấy xấu thì bỏ , ôm vội quát nó : điên à ! đây là máy phim đấy , chụp phát nào là mất tiền phát đấy đấy đâu phải máy số mà ấn tạch tạch xấu thì bỏ đẹp thì lấy thôi chụp cẩn thận đi ! ờ thì chụp nhưng xấu đừng có mà kêu nhé !

    Phát đầu tiên khi ôm làm chuột bạch !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chán ôm quay sang tạch tạch nghịch với dòng sông xem sao !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xong rồi mỏi tay rồi thì ôm cũng chụp cho iem xin kiểu

    [​IMG]

    Này thì tiếp bụi lau cái

    [​IMG]
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng thì buổi học đầu tiên khi lần đầu tiên được cầm cái máy phim của nó cũng đã xong ! Thế là lại tiếp tục với ngã ba rẽ trái hướng vào Xín Chải nhìn về Lao Chải đi về TCL , quãng đầu con đường dải nhựa rồi cứ lên dốc từ từ làm em có một chút gì đó đường lên Tam Đảo hay xuôi xuôi thả dốc lúc này thì lại giống một chút Ô Quy Hồ khi đang bay bay thả dốc theo ngẫu hứng thì ôi thôi .......chẳng khác gì với Xín Mần sang Hà cả xóc thì cứ gọi là đá thì cứ lổn ngổn hai bên đường , đi tiếp thì xúc ủi đang làn nhiệm vụ mở đường lúc này thì i xì với Trạm Tấu - Bắc Yên rồi có chỗ thì cục đá hộc to đùng to đoàng từ trên đỉnh núi lăn xuống giữa đường.......mới đi được có khoảng 5km thôi mà nó đã liên tưởng ra biết bao là con đường ở đây rồi , rồi qua Xín Chải rồi tới Trạm Biên Phòng Lao Chai trong khi thời tiết bên ngoài ngã 3 đang đẹp thì trong này mây mù dầy đặc chẳng nhìn thấy cái gì vào cái gì , đi được lúc lại tiếp tục với bùn lầy be bét thật là kinh tởm chống chân cái là ngập luôn nó lại thấy giống quãng A Lù......vừa đi nó vừa nhìn xuống đường sao cái đường bé tý như thế này mà lại có cái bánh xe gì to đến vậy ở đây nhỉ , nhìn cứ lầy lội , nhìn cứ be bét bới tung đường lên vậy nó nghĩ ATV định vào đây để offroad hay sao ? nhìn đi nhìn lại không phải nhiều vết quá nó đi và vội hỏi người dân ven đường là vừa nãy có đoàn nào vào đây không ạ ? hóa ra là hôm nay có 13 chú cào cào với 1 em Jupiter hơ hơ đông vậy ta ? đường bé thế này trời lại đang mưa nữa mà những tận 13 chú cào cào vào đây thì có mà nát hết đường nó đi sao nổi đây ? quay sang hỏi ôm tiếp hay nghỉ nhỉ ? thì ôm bảo tiếp chứ khó thì ôm xuống đi bộ dễ thì xế cho ôm ngồi hơ hơ đi đi rồi đi hôm nay đúng thật là một ngày thử thách tay lái của nó khi mà đường thỉ nhỏ , nói cho oai thôi chứ thực tế chẳng khác gì cái bờ ruộng ở quê cả nhầm cái là thụt xuống ruộng đây thì nhầm cái xuống là hố hay xuống vực hoặc vào bụi như chơi , gặp một cây thông đầu tiên ngã lăn ngã lóc đổ chắn ngang đường nhưng may quá đáng ra lúc này là nó phải lấy dao ra để chặt cái cây này rồi đó , nhưng việc này đã có mấy chú cào cào làm giúp nó được lợi là mấy chú cào cào đi để mở đường cho nó đi , nhưng hại một cái là mỗi khi vào vũng bùn lầy khi mà 13 chú cào cào đã qua thì cái con đường nhìn lại thì thật là vất vả đối với nó . có những quãng đất thịt đã trơn thì chớ lại bị mấy chú vét cho sâu hoắm xe nó nào có được ngầm cao máy thoáng như mấy chú kia đâu ? nó lại loai hoay tìm mấy hòn đá hay cục đá để lấp vào chỗ đó cho xe nó qua , rồi cứ thế và cứ thế nó nhẩm tính cũng đã qua được khoảng 3 hay 4km đường rừng rồi cũng nên .

    Cắm đầu cắm cổ căng hết sức để mà đi thì bỗng dưng ''Tây Côn Lĩnh Không Hẹn Mà Gặp'' là ở đây . nó nhìn thấy hậu đội của cào cào với 1 XR và 1 XC có 3 anh đứng đó đang săm soi em XR và đang gọi đàm cho trung đội và tiền đội thì phải , sau nó mới biết là XR bị cháy hết côn do số 2 vê côn quá ác trạng thái là nổ máy bóp côn hay không bóp côn vào số thì xe vẫn ở cái trạng thái không nhúc nhích , ôi cái đường này mà xe đứng im thì thật là không còn gì để nói , nó hỏi thăm 3 anh , 3 anh cũng hỏi thăm lại nó và 3 anh hỏi đoàn em có mấy người mấy xe nó trả lời 1 xe , 1 xế , 1 ôm thôi ạ ! và 3 anh bảo tuyệt nhỉ như vậy cũng thành một đoàn cười và cười xin phép em đi tiếp anh ở lại chờ hậu và tiền đội xuống xử lý tiếp nhé !

    Lên được khoảng 200m thấy một anh đứng ở bụi cây hỏi nó rằng 2 em có gặp xe nào bên dưới không nó trả lời có có đấy anh cám ơn rồi đi tiếp đi được một lúc lại gặp 1 , 2 , 3.......chú cào cào lúc này có muốn vượt cũng chẳng xong thế là đành đi sau , lại được các anh hỏi thăm giống i xì như hậu đội hỏi nó vậy ? từng xe qua với từng bụi cây có những quãng đường sạt đường lở khi mà tiền đội đi qua thì trung và hậu đội nào còn đường mà đi nữa , nó lại cùng các anh đắp đắp đường rồi đỡ cho từng xe qua có chỗ lầy chỗ bùn khi cào cào không đủ sức vượt nó lại được các anh nhờ trợ giúp . có một quãng và nó nhớ nhất nó buồn cười nhất , ấn tượng nhất đó là chỗ 1 , 2 , 3 hay 4 chú cào cào qua chỗ này đều phải cần ít trợ giúp của 2 người mới qua được , nhưng riêng anh Tùng Anh (khi đốt lửa trại nó mới biết tên) với lợi thế chân dài cào cào đề pa tốt chẳng cần ai trợ giúp cả một mình cứ tằng tằng phi qua , khi qua được rồi thì cười to với nụ cười mãn nguyện khà khà ! nhưng ở đời có ai nói trước được điều gì đâu ? qua rồi cười rồi tời chỗ an toàn rồi , chống chân xuống để nghỉ nhưng khi chống cái chân chống xuống không hiểu đâu cái dây rừng từ đâu mò tới thế là cứ thế mà từ từ nhẹ nhàng cà người cả xe cả đồ một phát vào bụi hơ hơ , tất cả anh em lại chạy ra dựng dậy ? khi đã đứng được dậy mặt anh cau có trả lời : mịa đại dương bao la thì chẳng sao ? về tới cống rãnh lại chết ở đây thế mới đau =))

    Cuối cùng đi và đi theo đoàn vô tình nhập cùng đoàn đã hơn 5h rồi trong rừng thì sương xuống nhiều hơn , mù vây ác hơn và đội tiền trạm bên trên cũng tìm được chỗ hạ trại đốt lửa còn em XR kia vứt im tại chỗ gọi điện về bảo thợ mang đồ từ HN bắt xe lên HG sáng sớm mai vào thay bộ côn mới cho lành :) . tất cả đã tập kết tại chỗ lúc này trừ những anh những chị chưa biết nó và ôm thì mắt đều tròn đều to đều căng mắt để nhìn hai đứa nó :) . Anh Tấn tiền đội hỏi tên nó và ôm rồi hô to bảo rằng : nhà mình hôm nay có thêm 2 thành viên nhé ! anh Kiên bảo biết rồi nó vừa trợ giúp cho anh em dưới kia hết hơi kia kìa hơ hơ . rồi tất cả ai có lều thì chuẩn bị dựng nói tóm lại là việc cá nhân của ai thì người ấy tự lo , khi mà xong xuôi thì nó lôi con dao trong balo ra để đi chặt củi đúng thật là rừng thông , chặt thật là thích xả thật là vui , nó chặt nó xả cứ gọi là hết mình nhiều quá đến nỗi các chị bảo với nó là vừa vừa thôi không nhiều quá , nó lại thừa hơn thiếu chị ạ ! khi mon men tới chỗ 3 cây thông nó nhìn khác thường với những cây còn lại , nó qua sát kỹ thấy một đống lá đắp lên một đống gì to to nhìn nhìn quan sát à ra là một ngôi mộ của người dân ở đây , thôi kệ nó im chặt xong thì nó lôi 1 túi còn khô cùng 2 chiếc săm rách ra cho cách anh nhóm lửa ? vậy là nổi lửa lên nào đến màn ăn uống , cơm nắm , mỳ tôm , xúc xích...............

    Sau màn ăn uống là màn hơ giầy , hơ tất , ngồi cắn hướng dương , chụp ảnh , nói cười , và nổi nhạc lên với DJ Tùng Anh , nó nhớ anh Hùng Háu có nói với 2 đứa nó rằng lúc đầu anh cứ 2 đứa là dân ở đây , nhìn kỹ lại mới thấy dân đây gì mà chuẩn bị kỹ vậy ? mang dao , mang lều , mang balo.......hóa ra là 2 đứa mày cũng như bọn anh ! Còn anh Tùng Em bảo với nó rằng anh tưởng chỉ có mỗi bọn anh bị hâm hâm mới đi như thế này hóa ra là lại có thêm 2 đứa mày nữa , thôi thì những đứa hâm gặp nhau vậy :D . nó nhìn kỹ lại thấy sao mà cứ ngờ ngợ quen quen mà nó không thể nhớ ra là đã gặp các anh các chị ở đâu rồi ! nó hỏi tiếp các anh lại trả lời các anh là nhà TBG . TBG thì nó đã nghe từ lâu và nó đã có dịp được ngồi cùng rồi ! nhớ mãi nhớ mãi nhưng không nhớ ra là ở đâu chỗ nào :S a...a...a...nó nhớ ra rồi ! Em gặp các anh ở ĐH Box - Du Lịch hê hê tất cả cùng cười và cùng nhớ cùng nhận ra , nhưng cứ ngờ ngợ tưởng gì hóa ra cái trái đất này nó bé tý song rồi anh Minh có nói với nó rằng phải có duyên lắm anh em mình mới gặp được nhau ở trên này đấy , uống làm ngụp rượu cho ấm bụng đi em , nó để í rằng hôm nay anh nào cũng có rượu ít thì mỗi anh 0.5l nhiều thì nhiều hơn nữa nó cũng có 1l nam đàn nhưng không may bị trấn trước giờ lên đường mất rồi , thế là nó lại uống hôi cùng các anh vậy :D . uống rượu cắn hướng dương trời thì lạnh sương xuống ướt hết cả người nhưng may có rượu có lửa , có nhạc , có máy ảnh , có những tiếng cười đùa nên cũng ấm cũng đỡ được phần nhiều . khi rượu đã hết mà trong người lại lạnh anh Hùng sài gòn có nịnh nọt anh Tấn rằng : anh còn rượu trong balo về trại lấy nốt ra đây để uống tiếp đi anh , nài nỉ tỉ tê mãi thì anh Tấn cũng lôi ra thêm được 1l hihi bình thường ở dưới HN uông có chút đã có dấu hiệu rồi nhưng đêm nay với cái thời tiết lạnh giá như thế này thì bao nhiêu cho đủ bao nhiêu cho đỡ lạnh bao nhiêu cho ấm , cũng cùng với những tiếng hát tiếng cười ở đây vèo cái lại hết các anh anh nào găm rượu cũng phải lôi ra bằng hết cuối cùng anh Hùng sài gòn còn 0.5l dự trự đến sáng mai uống cho ấm bụng cũng phải lôi ra !

    Khi rượu đã hết đêm đã dần về khuya lại đến lượi cafe với phong cách cắt ống nứa đổ cafe vào đun lên , rồi sẽ ra nước thế là cafe thay rượu vậy ? nhưng rồi cafe cũng đã hết đêm cũng đã về khuay , thôi thì các anh cũng dần về ngủ gần hết . nó và anh Hiếu lại vác dao đi xả thêm đôi ba cây thông nữa để đốt giữ lửa cho ấm xong xong xong tất cả chia tay nhau ai có chỗ thì về chỗ , ai có lều thì về lều ai không lều thì ngồi ngoài đống lửa [r23)]

    Trước khi bước vào rừng là phải qua con suối này nhé !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi là đây đi nhé !

    [​IMG]

    Rồi đây là TBG

    [​IMG]

    Rồi là hậu đội với XR cháy côn

    [​IMG]
  4. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp, ôm đẹp và dẽ thương... vì mình biết ôm này hihi
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Và ngược lại ! ôm này cũng biết anh :)
    Suỵt..................................................
  6. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Ko dùng dấu chẩm dấu phẩy là do cảm xúc phòi ra qúa gấp gáp hả em :-"
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Do thời tiết trên đó lạnh quá nên thở gấp là phải anh ợ [r23)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lều rồi trại chuẩn bị !

    [​IMG]

    Nổi lửa lên nào

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tiếp đó là màn quây quần hát hò uống rượu ảnh ọt.........nói chung là tự sướng và thác loạn :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi! Ông ẻm viết nhanh quá, anh viết mãi còn chưa đến đoạn này!!!! Dư lày ai còn thèm đọc bài của anh đây...???
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Anh 7 ngày 7 đêm=D>
    Em có 3 ngày 3 đêm thôi mà :)
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tiếp nào :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Anh Long có vẻ ăn may quả này khi anh Kiên đang chụp thì cái ông tre nóa nổ ;))

    [​IMG]

Chia sẻ trang này