1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lảm nhảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 29/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ... Lại muốn lảm nhảm tí cho đời nó vui rồi ....

    Lảm nhảm đc cũng tốt chứ sao,còn hơn cứ giữ trong lòng,hậm hực rùi chẳng bít tiếp theo sẽ làm gì ... Lại gật gù "kệ xừ nó, thích ra sao thì ra" hahaha Đôi khi k biết làm gì thì tốt nhất là k làm gì [r2)]

    Thấy thời gian trôi cứ như tên bắn ý, vèo 1 cái hết 1 ngày,rùi thì vèo 1 phát hết 1 tháng, 1 năm ... Rồi có khi trôi hết cả đời người vẫn chả làm gì nên hồn:))

    Đêm qua mất ngủ, ngủ đến 3h sáng thì tỉnh dậy,k ngủ đc nữa, hì hục lướt web, đọc truyện, xem phim, chán chả có gì chơi thế là lại nghĩ đến việc cần làm.Lục tung quán lên xem thiếu những thứ gì để chuẩn bị mua :D Lại tốn kém 1 khoản rùi..Khổ thế chứ lại !!!

    Dạo này dỗi chồng ngày nào cũng bò ra ngoài ăn vặt,tốn kém quá..Sáng ra vì bát phở lại đánh rơi sĩ diện làm lành với chồng rùi...Haizzzz ... Đúng là khổ mà ^^

    Để tối lảm nhảm tiếp, giờ đi chợ và cơm nước đã, nghĩ đến ăn thôi mà cũng thấy mệt...Haizzzz
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa làm 1 vòng chợ, đi từ đầu chợ đến cuối chợ mà chả hiểu mua gì, cả 2vc đều khó ăn,hức hức,ngày nào cũng đậu trứng thịt đến ngán cả ra rùi..Cơ mà chồng chỉ ăn đc thịt bò, đến chết tôi mất thôi huhu Quyết định mua lạc về rang cho chồng ăn haha thế vừa rẻ vừa lành :D Mình tiết kiệm vãi cả chưởng ra ý hahahaha

    Mắt bắt đầu díp cả lại rùi,đầu váng vất, cơ mà bây giờ mà ngủ thì tối đêm lại k ngủ được nữa,cơ mà chả sao, tối nay lại có chồng ru ngủ lo giè hihi 2 ngày dỗi chồng thì 2 ngày chả ngủ đc :D Mỗi đứa 1 nơi, mặt thì lì ra, cơ mà cả 2 đứa đều buồn.Rõ ràng là buồn chứ, bt còn có người chọc phá trêu nhau, bây giờ cả ngày k mở mồm nói với nhau 1 câu, tối thì đứa nằm giường, đứa nằm ghế.Tối qua chồng làm lành, bẩu đi ăn bò nướng ko? Mình cười thầm rùi cơ mà vẫn lì k đi ăn, ra lục lọi cơm nguội ăn haha kệ chứ..Nhg sáng nay lại bị bát phở của chồng dụ dỗ.Hức, đúng là sống k qua nổi cái miếng ăn.Miếng ăn là miếng nhục ở đời mà :D

    Sáng nay quán lại tự dưng vắng khách hơn hôm qua, cũng thấy buồn buồn, giá mà ngày nào quán cũng đông vui tấp nập thì mình mừng quá [r32)] Nhiều lúc thấy mình tham thật đấy.Thôi bây giờ phải nhấc mông lên khỏi cái ghế để đi nấu cơm thôi:(( Đến bao giờ mới thuê đc nhân viên để mình đỡ phải khổ đây hả giởi:((


  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Haizzz... Mệt tóa, cuối cùng cũng gần kết thúc 1 ngày rùi ... Mình hì hục từ sáng đến giờ, mệt phờ râu vì tiếp khách.Sáng ra còn có đúng mình với em bảo vệ.2 chị em cứ hì hục thay nhau chạy bàn, mình pha chế cũng mệt phờ râu.Chiều cũng đông khách nữa chứ.Tối đến thì bt hơn.Dạo này trời lạnh nên bà con cũng ít đi caffe tối hơn ... hê hê giờ thong thả lại ngồi viết vài dòng \:D/

    Dạo này chạy nhiều, mệt nhiều mà ăn cũng nhiều, chả giảm đc cái kí lô mịa nào cả, điên thế, đấy là chưa kể ngày nào cũng măm cơm nên béo lại càng thêm béo.Đến bao giờ mình mới trở về đc như cái thời con gái nhể?Tối nay chén 2 bát cơm, 1 nồi lẩu cua đồng,đã thế còn cốc sữa chua đánh đá.Haizzz.Đêm buồn mồm lại chả hiểu đánh chén thêm cái gì.Ngyaf nào cũng dặn là thôi hôm nay ăn xả láng đi,mai mình sẽ giảm cân.Cơ mà đến ngày mai thì sức chiến đấu k còn.Lại hôm sau rồi hôm sau nữa hahahaha Đúng là Minh béo mà:-ss

    Bùn ngủ tóa hihi hết cãi nhau với chồng thì ngủ ngoan thía, đêm k bị tỉnh dậy giữa đêm nữa.Cứ ngủ cho sướng cái mắt thui hahaha giờ mình chuẩn bị tắm rửa rùi đi ngủ thôi :D[r32)]


Chia sẻ trang này