1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !!! Tây Côn Lĩnh ngày ấy !!! Cung đường huyền thoại - Xe đi mà chẳng có đường

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 30/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đoạn kết của 1 cung đường đáng nhớ và vất vả là 1 cuộc hành trình lê lết xuyên màn đêm, vừa đi vừa nghỉ... ngủ vạ vật ở những cây xăng ven đường :)) Một trong những cung đường vỡ tour nặng nề nhất ^:)^ Mãi đến 7h sáng hôm sau mới cán đích HN :-ss

    Tây Côn Lĩnh lần 3 ... Chúng tôi sẽ còn quay lại !!!
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mịa, lôi lương khô ra làm kí rì, nửa đêm k có nước lại nghẹn bỏ bố :D
    Mềnh định đi lại tết này cơ mà lại bẻ cung đi Chế Tạo ^^
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Bao giờ đi Chế tạo thế:D?
  4. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    E đi trưa 31 a ạ. Nghe nói anh cũng đi cung này cùng hội bác Du và a Điêu à? :D
  5. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Đường xá thổ tả... ko đi cào cào khác chóa gì tra tấn.

    Chế Tạo giờ chả có vẹo gì đâu... nhõn 1 cây phong và... chấm hết.

    Thằng ku Đái Giường sùng sục chui vào làm gì.
  6. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    E đi cho đỡ vật a già ạ :D
  7. Topaz

    Topaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Thèm đi thì chọn cung nhàn nhàn mà đi :-"

    @ Fav: Kể ra thì làm ôm đi cùng anh cũng thích nhỉ? Chả phải lo gì, cung đường, xe cộ trong suốt hành trình, về lại có hồi cbn ức chi tiết, ko ngay lập tức thì một năm sau, kiểu j cũng có
    :)) Thks Favourite :x
  8. Cheetah_0n_Chase

    Cheetah_0n_Chase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mình ko làm ôm của ông ý cũng còn sướng bỏ cbn đây này, như kiểu đi đâu cũng có 1 ô sin cao cấp đi theo ấy =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Khi nào qua Chế Tạo, qua Mường La, về đến Sơn La ngồi ăn tối thì nhớ hỏi các chú trong đoàn hộ anh 1 câu:

    - Có ai còn muốn quay lại đây lần thứ 2 nữa ko?

    Chú nào bảo có thì mày về bảo anh, anh vái 3 vái
    ^:)^
  9. Topaz

    Topaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Ô thích đi thì cứ đi thôi, như anh ấy. Tranh thủ, ấp ủ cả năm trời còn gì

    Còn quay lại nữa hay ko thì anh vái Fav luôn đi [:D]
  10. duclong_v0

    duclong_v0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác post lên làm e cũng lại nhớ cái đêm lạnh buốt trên đó,quấn đủ các thể loại quanh người mà còn ko thể nào ngủ đc :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác ơi có em này, e quay lại đấy chỉ sau có 1 tháng thôi :))

Chia sẻ trang này