1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết rằng Hạnh phúc sẽ đến vì mình xứng đáng, nhưng Bao giờ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giadinhhanhphuc, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giadinhhanhphuc

    giadinhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một đứa con gái cứng rắn, 28 năm trời tự vật lộn với cuộc sống, mọi đau khổ đều cắn răng nuốt vào vượt qua và đã vượt qua được hết. Thế rồi ngày cuối cùng của tuổi 28, nửa ngày nữa thôi là năm mới sẽ sang, nhưng trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng và lần này không thể nuốt được vào nữa. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau đớn đến mức không thể nuốt vào được nữa. Người ta vẫn nói chia sẻ sẽ làm vơi nỗi đau, mình mong chờ những người bạn không quen biết online sẽ nói những lời chia sẻ có tình. Để mình có thêm niềm tin vào tình người ở đời, để vững lòng hơn đón chào năm mới và những điều tốt đẹp phía trước.

    Nỗi đau của mình là gì, không có gì lớn lao hay quá bất hạnh so với nhiều cảnh đời ngang trái, nhưng nhiều khi cũng bào mòn sức chịu đựng của mình. Mình cảm thấy bất hạnh trên nhiều phương diện, mọi lúc đều cố vượt lên mà sống được và ngày mai cũng sẽ thế, sẽ sống rất tốt. Nhưng KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, không phải ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình muốn khóc, và mình đang khóc...
  2. giadinhhanhphuc

    giadinhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Về gia đình, chưa bao giờ mình có một cảm giác về gia đình đúng nghĩa. Bố mất, mình ở một mình gần 2 chục năm sau đó về ở với mẹ, bố dượng và 2 em được khoảng 3 năm nay. Em nhỏ bị bệnh nan y, em lớn thì bị vô cảm nó sống không có tình cảm gì với bất kỳ ai trong gia đình, mẹ thì quá thương em nhỏ nên bị mắc bệnh trầm cảm sống như chết rồi, bố dượng thì cũng buồn đau nhiều nên cắm đầu vào công việc để kiếm tiền duy trì gia đình và chữa bệnh cho em. Gia đình cũng gọi là khá giả, nhưng lúc nào không khí cũng như một trại tâm thần, toàn những lời la mắng, quát tháo, than thở, những khuôn mặt chán chường, đờ đẫn, yếu ớt. Mọi người trong nhà không ai là người xấu nhưng tất cả mọi người đều tật nguyền về tinh thần, mối liên kết trong gia đình hết sức rời rạc, muốn yêu thương nhau nhưng cứ chạm vào nhau là lại mâu thuẫn về lời nói hoặc tính cách. Mình ở trong gia đình này, gia đình của mình, nhưng cũng không phải của mình, nỗi đau của mọi người và của bản thân nó hủy hoại tinh thần và sức chịu đựng của mình ghê gớm. Một hơi thở cũng trở nên khó khăn theo nghĩa đen, bởi nhà xây rất đẹp và thoáng nhưng mọi người đều u ám nên hay đóng hết cửa vào, một phần cũng vì trời lạnh nữa, nên ở trong nhà rất khó thở theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Không ngày nào mình không chảy nước mắt vì một chuyện gì đó trong nhà. Đấy là bất hạnh phải không??

    Về tình cảm, mình yêu không nhiều nhưng số đào hoa, được/bị yêu nhiều có nhiều người theo đuổi, nên có nhiều lúc quá cô đơn cũng thả trôi mình theo một số mối quan hệ được gán danh là tình yêu. Mỗi mối quan hệ chấm dứt một kiều, lúc thì mình bỏ vì cảm nhận trong lòng mình không có tình cảm, lúc thì mình bỏ vì khó chịu một điều vớ vẩn, lúc thì mình bỏ vì thấy bản thân bị lừa dối... Nói chung là mối quan hệ nào đổ vỡ cũng là do 2 bên, bên kia có lỗi gì mình không để tâm nghĩ tới nữa nhưng lỗi của bên mình thường là do quá ích kỷ, nuông chiều bản thân, chán thì bỏ và lúc bỏ là hết cảm xúc rồi nên hầu như mình chẳng nếm mùi vị đau đớn vì tình là cái gì trong suốt 27 năm. Đến lần gần đây nhất là một tình yêu đúng nghĩa, nhưng cũng là với 1 tính cách xung khắc với mình nhất trong suốt bao nhiêu năm qua, nên cũng quyết định chấm dứt. Nỗi cô đơn là quá lớn, đấy cũng là bất hạnh, phải không?

    Còn rất nhiều điều khác bất hạnh về sức khỏe, quan hệ, dư luận không tốt, abcxyz... mà mình không muốn kể hết ra nữa, nói chung là bất hạnh.

    Nhưng nếu chỉ nhìn thấy có thế, mình sẽ là kẻ tiêu cực, bi quan, chán đời, và thế thì chẳng có gì để nói. Bên cạnh tất cả những bất hạnh đấy, mọi người xung quanh vẫn luôn bảo mình có quá nhiều điều để mọi người mơ ước. Và mình thấy họ nói đúng nên đấy cũng là nguồn sức mạnh để mình duy trì những cái đó và vươn lên trong suốt 28 năm qua. Tất cả mọi người xung quanh đều nói mình xinh đẹp, thông minh, cá tính ấn tượng, giao tiếp xã hội tốt, có tình cảm chân thành, học hành rất tốt, công việc tốt và có địa vị trong xã hội, kiếm tiền không phải quá nhiều nhưng có thể nói là xuất sắc so với bạn bè cùng tuổi, đi nhiều tiếp xúc nhiều hiểu nhiều vấn đề trong cuộc sống, đấy là những điều bên ngoài. Bên cạnh đó, mình thấy điều đáng quý nhất không phải những cái người đời nói như vậy, mà là ở bên trong con người mình biết điều mình tự hào nhất về bản thân rằng mình là Người tốt, sau nhiều năm sống lẻ loi và quyết liệt vươn lên đã học được nhiều bài học có ý nghĩa về chữ Tâm, chữ Tình. Hy vọng lớn nhất của mình là xây dựng được 1 gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái yêu thương nhau và cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống. Đấy là những điều tích cực lớn nhất trong con người mình.

    Đến đây công bằng mà nhìn lại, phải thấy rằng mình rất bất hạnh nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong bản thân. Vì thế đây cũng chẳng phải là một cuộc đời gì quá éo le đặc biệt, chỉ là một nỗi khổ trong muôn ngàn nỗi khổ của muôn ngàn con người trong xã hội. Chỉ là, vào một ngày cuối năm, mất rất nhiều nhưng cũng có rất nhiều, mình cảm thấy hết sức yếu đuối, cô đơn, nước mắt cứ tuôn thành dòng vì đau và mệt mỏi, mình viết lên một nơi công cộng để mong nhận được những lời chia sẻ tiếp sức. Tin chắc rằng với phấn đấu và rèn luyện của bản thân, mình sẽ có được một gia đình hạnh phúc cùng nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Nhưng từ giờ đến lúc đó, để đến được hạnh phúc sẽ phải đi trên con đường nhiều cô đơn, đau đớn và gập ghềnh, đây là những bước đi khó khăn mà đang phải cắn răng nhấc chân lên mà bước. Một lời động viên cũng là quý, một lời chúc cuối năm cũng là ấm áp. Mình rất mong được nghe những lời như thế từ các bạn, từ những người không biết mặt không biết tên trong cuôc sống nhưng lại có liên kết với nhau chỉ vì trên đời còn có hai chữ TÌNH NGƯỜI.

    Cố lên
    Không đau
    Không đau
    Bước đi
    Bước tiếp
    Cố gắng lên
    Không đau
    Khóc đi cho nhẹ lòng
    Khóc đi nhé
    Khóc nữa đi, khóc cho bớt đau
    Khóc xong thì bước tiếp
    Đi rồi sẽ tới
    Hạnh phúc đang ở phía trước
    Sẽ nằm trong tay mình
    Vì mình xứng đáng
    Và mình đang cố gắng
    Nên hạnh phúc sẽ là của mình
    Cố gắng lên
    Không đau
    Không đau
    ....

    Chúc mừng năm mới mọi người. Mong tất cả mọi điều tốt đẹp còn đang ở phía trước và rồi ngày mai, mình sẽ chạm được tay vào nó.
    31/12/2011
  3. vuitinhhp

    vuitinhhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    10.264
    Đã được thích:
    22
    - Cuộc đời bồng bềnh trôi như cơn sóng biển , và ta như bờ cát trắng .
    - Chúng ta sinh ra lơn lên , học , rồi sau này lao động để mà kiếm sống , có lẽ nhiều lúc trong khoảnh khắc năm mới đón chào nhiều người cũng trong tâm trạng như bạn , bnar thân mình cũng vậy . Xin đc chia sẻ với bạn.
    - Hãy cố gắng bước tiếp trên mọi nẻo đường để chờ quyết định của số phận
    @}
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bạn cứ cố nhủ lòng không đau không đau nhưng thực tế là bạn đang rất đau đúng không.
    Đừng tự lừa gạt bản thân như vậy. Bạn coa thể lừa dối tất cả mọi ng bằng cách chỉ cho họ thấy đc sự cứng rắn của bạn,cho họ thấy sự hoàn hảo của bạn...vì bạn là người sống có trách nhiệm, chỉ mong những ng bên bạn luôn thấy thoải mái. Chính vì vậy bạn cứ càng phải cố gắng nhiều hơn và vô hình chung rất nhiều áp lực cứ đè lên vai bạn,
    Nói thế có đúng ko nhỉ.
    Sống trong một gia đình mà mẹ trầm cảm, em thì đứa bệnh tật,đứa vô cảm, bố dượng lại bế tắc thì bạn nghiễm nhiêm tự phong cho mình cái trách nhiệm trụ cột gia đình (đấy là bạn tự nhủ với bản thân bạn như vậy đúng ko)
    Vậy nên bạn luôn muốn tìm một người có thể chia sẻ với bạn, tìm một ng có thể quan tâm, chăm sóc bạn như bạn đã và đang làm với gia đình mình,nhưng bạn vẫn chưa tìm đc một ng có thể gánh vác những việc ấy..
    Nhưng bạn đừng nên tạo áp lực cho mình như vậy bạn ạ. 28 năm nay bạn đã làm rất tốt đấy thôi, vì có bạn nên gia đình vẫn gia đình,đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất hay sao?
    Rồi bạn sẽ gặp đc hạnh phúc của riêng bạn, vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ là khi nó đến bạn có biết nắm giữ nó hay không thôi. Hãy thoải mái đi bạn nhé, hãy coi tất cả mọi mối quan hệ của bạn với xã hội đều là một món quà tốt đẹp mà thượng đế ban tặng cho bạn. Nếu nó ko đến với bạn theo như ý muốn của bạn thì ít nhất, nó cũng mang đến cho bạn một sự trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
    Chúc bạn relax và hạnh phúc trong năm mới.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Năm 38t bạn sẽ nhận ra là những cảm xúc của mười năm trước rất là sến sịa.

    Đó có gọi là một câu đủ an ủi cho bạn chưa?
  6. giadinhhanhphuc

    giadinhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bạn nhé. Mình đọc từng lời của hai bạn cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sức mạnh của sự chia sẻ thật là lớn dù chỉ là những người bạn online.
    @ vuitinhhp oi, cùng cố bước tiếp trên những nẻo đường cuộc sống nhé. Mình rất thích lối suy nghĩ vừa thực tế vừa mơ mộng của bạn.
    @hongkong_girl à, đúng là mình đang rất đau nhưng không phải đang tự lừa dối mình đâu, chỉ là tự nhủ với chính mình để cố lên, vượt qua thôi mà... Cám ơn bạn đã viết những lời đáng quý để chia sẻ với mình.

    Chúc mừng năm mới 2 bạn nhé. Mong nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc trong năm nay cho chúng mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Anxiety Em cảm nhận được ý trong lời chúc của chị. Vâng 10 năm tới, thậm chí chỉ 2 năm tới thôi là chắc chắn hạnh phúc sẽ ở trong tay em. Nhưng từng ngày từng ngày cho tới lúc đó, là đau, đau nối tiếp đau. Nhưng em cám ơn chị, vâng đấy là 1 lời chúc rất tuyệt ạ.

    Chúc chị bớt stress nhé.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đã nghe câu này chưa?

    Gia đình là điều tình cờ, chỉ có bạn bè và vợ-chồng mới là những người mà ta quyết định lựa chọn.
  8. giacmo

    giacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất đồng ý với ý kiến của bạn Sò. Mình cũng muốn nói thêm với bạn chủ topic là cuộc sống không ai biết trước được sau này mình có được hạnh phúc hay không, thôi thì hãy cứ vui vẻ chừng nào có thể bạn nhé, mình thấy bạn là một cô gái tình cảm và hiểu biết, mình mong cuộc sống tương lai sẽ đền bù cho những khổ đau mà hiện tại bạn đang gặp phải
  9. vuitinhhp

    vuitinhhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    10.264
    Đã được thích:
    22
    Cố lên bạn , Chúc bạn và gia đình bạn có 1 cái tết ấm áp tràn đầy niềm vui . Cũng chẳng còn bao lâu nữa ta đa ăn đc 1 cái tết dương lịch rồi chuyển sang âm lịch. Con người ta nhiều khi cứ tưởng chừng là bị số phận đuổi đi , nhưng ko , thực ra mình nghĩ là chính chúng ta đang chạy đua với số phận . Bạn biết đó nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình , câu này đã đơn giản nay lại còn quen thuộc , nhưng quen thuộc hơn cả là những dòng chữ tâm sự như bạn hoặc mình gửi đến bạn thì sẽ còn rất lâu vì được truyền tải từ công nghệ internet . Bạn thử seach trên mạng mà coi cũng nhiều người dành vài phút tâm sự trên các diễn đàn thế này lắm. Có những người nhờ những diễn đàn và được an ủi chia sẻ họ đã rất vững vàng bước tiếp đến con đường tiếp theo . Họ chấp nhận dù ko biết phía trước là vườn hoa nở tươi thắm hay là 1 hàng rào gai góc cản trở mình bước đi đây . Hãy cố bước qua mọi điều này bằng việc tìm đc 1 ng bạn trai mới và hăng say lao đông đi làm thôi bạn à . Khi bạn hòa nhập với mọi người bạn sẽ cảm thấy xung quanh mình thật vĩ đại và dần dần thấy yêu đời hơn nữa.
    Chúc bạn và mọi người 1 Năm mới ấm áp tràn đầy niềm vui , làm ăn phát đạt.
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Thực sự là Di mới chỉ đọc:
    - Nick, avatarcủa chủ topic;
    - Ngày lập topic;
    - Bài viết mở topic;
    và lướt danh sách những bài sau đó....

    Di hy vọng đây là topic hay, có nhiều chia sẻ chân thực, hữu ích.

    Di sẽ đọc dần cho đến bài cuối cùng. Đọc để kiểm nghiệm lại xem có đúng là mỗi người sẽ giữ vai trò chính trong quyết định bao giờ thì mình sẽ gặp được Hạnh Phúc hay không...[r24)]













    -

Chia sẻ trang này