1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâu lắm không cưa gái, em nhờ các bác tí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 01/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm em không cưa gái đâm ra thủ pháp mất hết cả, phải lên đây nhờ các bác một tay.

    Chả là em quen một em rất xinh trên mạng, xinh lắm. Dạo này em nó có chuyện buồn, đâm ra em với ẻm thỉnh thoảng chuyện trò (qua chat).

    Nói chung là em cũng vừa lấy số di động em ấy đàng hoàng rùi. Mỗi cái là rủ em ấy đi đón New Year's Eve thì em ấy phải ở nhà với mẹ, vì mẹ mới về nước nên hẹn em mấy hôm nữa. Cái tin nhắn đầu tiên giữa bọn em là từ em ấy, cách đây mấy chục phút vì chúc em Năm mới, nói chung có vẻ nhiệt tình. Em nhắn tin lại thì hơi lạnh hơn một tẹo.

    Em ấy so với những gì mà em thích thì hơi khác một tẹo. Em thì thích gái xinh và học hành bài bản. Ý em học hành bài bản là có mấy cái degree ở mấy nước OECD và về chuyên ngành tài chính. Ngành khác em không ưng lắm, còn học ở trong nước thì càng không ưng, vì học ở trong nước gần như là chả được học gì cả. Tất nhêin đây là quan điểm của em thôi. Em ấy cũng mới về nước, nhưng không học về tài chính nên hơi khác so với "chỉ tiêu" của em. Nhưng gái xinh mà làm về tài chính cũng hiếm, không nhiều lắm. Ở đây là gái làm trong tài chính profile hơi cao cao một tẹo, còn loại lẹt phẹt cho mấy công ty vét đĩa trong nước thì thôi, chúng ta không tính.

    Em làm về tài chính. Profile thì cũng chưa ghê gớm lắm, thằng sếp rất khốn nạn nó bảo mày có protential. (Em xin giải thích là bọn tây chúng nó rất đểu, nhiều khi tưởng chúng nó khen mà thực ra là chê, nên nghe chúng nó nói thì chớ vội mừng. Ví dụ: Mày giỏi lắm, còn rất nhiều room để tiến bộ (đã giỏi rồi lại còn nhiều chỗ để tiến bộ???) hoặc Mày thông minh lắm, nhưng thử nghĩ theo hướng này xem?) Em cũng mở riêng một công ty về tài chính với thằng em, nhưng năm vừa rồi Việt Nam hơi kém nên kinh doanh cũng khá phọt phẹt. Hình thức thì trung bình. Có một số gái bảo em đẹp giai. Rất cay là có một số khác bảo trông em chả ra gì cả nên trung bình cộng chúng ta cứ coi là trung bình. Năm nay kinh tế hơi chán tí nên cũng hơi đói, nhưng mà đi chơi bời loăng quăng Hà Nội gì này thì em thấy là affordable, trừ mấy chỗ kiểu resort hay gì thì sẽ phải nghiến răng thôi. Ờ nhưng tất nhiên mới quen thì cũng chả có cơ hội mà rủ đi resort :D

    Đại khái giới thiệu qua đôi bên thì như thế.

    Bây giờ các bác tư vấn cho em cách tán gái và tất cả những gì liên quan với ạ, em cám ơn. Đi đâu, nghe gì, xem gì, ăn uống gì. Chỗ nào hay hay và dễ nói chuyện thì tốt. Vì em biết có nhiều chỗ sang sang và lịch sự, nhưng vào đấy mới quen nói chuyện sẽ khó và cứng.
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ko biết bác tuyển cố vấn tài chính về làm việc hay tuyển gái nữa hay là khoe tài???????
    Mà có gái hội đủ các thứ kia thì nó tránh bác ngay.
    p/s: nhận gạch của bác.
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em làm gì có tài cán gì đâu ạ. Có tài em đã chả phải lên đây nhờ các bác tư vấn chuyện đong gái :(
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cực kỳ đồng ý với bạn Agalloch, chẳng hiểu ngành nghề của cô kia thì liên quan gì ở đây?

    Còn chuyện lập cty riêng ấy, thích bảnh và có vốn của gia đình thì cứ lập, chứ giọng của bạn thì tôi e chưa thành công nổi đâu. Người nào chấp nhận và có phương án trụ 10-15 năm dù thất bại thì may ra thành công. Còn ai chỉ biết nghĩ là trong vòng 5 năm mình sẽ thành công ngay, sẽ trụ đc trong ngành ngay, thì phần nhiều là đứt vốn cả.
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    tây mà nói đểu thì đếch hiểu ông về VN chắc đập đầu vào tường mà chết mất
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh chào chú Lost, bao năm chinh chiến cuối cùng vẫn chỉ ôm cái máng lợn thế hử? Riêng chú thì các gà trong này dek đủ trình tư vấn đâu, văn chương ngút trời lại có biệt tài là câu cá, gái nào thoát cho được.

    Vậy nên chú có gì khoe thì khoe nốt đi rồi té hộ anh cái, hoặc hứng thì viết cái thớt mới kể chuyện đong đẽo bấy lâu của chú cho các gà nghe cũng được, anh là anh vẫn thích văn chú nhất cái cốc này. Anh thấy chú thuộc dạng tinh hoa phát tiết ra mồm, tài thì tài thật nhưng tạng chú qua bao ải mỹ nhân cuối cùng dễ rước lấy một đứa bình thường làm vợ lắm. Trong bóng đá gọi là tấn công nhiều nhưng dek ghi được bàn thắng, phút 90 vỡ mõm vì một cú khứa lòng ất ơ vu vơ nào đấy chú ạ [:D]
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ý bạn là khi kiếm đối tác, không quan trọng người ta làm nghề gì à?

    Với tớ thì quan trọng :)
  8. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Xem ra không phải hỏi cách đong gái mà là lên nhân cái topic để treo tiêu chuẩn tuyển gái, tuy nhiên có lẽ mục đích chính là khoe tài
  9. jack90

    jack90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    3
    khoe nhiều hơn hỏi.nhàm..
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Trường hợp cô bé kia chê chú trình còi thì tính sao. Ờ mà chú tầm này vẫn chưa vợ con gì à.

Chia sẻ trang này