1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi quán cafe/ quán trà ngồi bệt, riêng tư tại HN?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi july31st, 04/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuxedo1983.

    Tuxedo1983. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bác vào mấy quán Trà hoa là hợp yêu cầu của bác
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trà hoa hợp duy nhất yêu cầu ngồi bệt, nhưng không riêng tư. Bạn bè thì được, chứ các đôi ngồi với nhau, người ngồi bên cạnh ngại lắm, mắt chẳng biết để vào đâu cho tiện, nói chuyện cũng mất tập trung. :-<
  3. Tuxedo1983.

    Tuxedo1983. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các quán này cũng có những chỗ ngồi biệt lập (nhất là trà hoa Khương Trung, có cả những phòng nho nhỏ tách riêng cho 3-4ng^^), và thứ nữa, ở trà hoa Trung Liệt, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đảm bảo ngồi cách xa 5mét ko nhìn rõ mặt người đối diện [:D]
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trà hoa Khương Trung làm gì có phòng nho nhỏ tách riêng 3-4 người nhở? :-? Trà hoa Trung Liệt là ở chỗ nào, sao em không biết? Anh cho em cái địa chỉ mí! :D
  5. Tuxedo1983.

    Tuxedo1983. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khương Trung em đi thằng lên cầu thang, chếch mé bên tay fải 1 tý có 1 cái ngách nho nhỏ, ở đấy cũng có mấy fòng mà

    Hình như 65 Trung Liệt thì fải, Thiên Sơn trà quán [:D]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, thế ah? Em tưởng đó là nhà hàng gì cơ mà??
    65 Trung liệt ah? Hay không anh? Trà ngon ko?
  7. Tuxedo1983.

    Tuxedo1983. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sak, ko fải cái nhà bên cạnh, mà là trong quán Khương Trung, khi em đi lên cầu thang ý, bình thường mọi ng toàn rẽ trái để vào cái chỗ rộng rộng đúng ko, nhưng em ko rẽ trái, em đi về fía bên fải thì ở đấy có mấy cái fòng nho nhỏ biệt lập

    65 Trung Liệt đông lắm, nói chung là ngon, nếu ngày nghỉ em đến muộn 1 tý có thể nhận đc 1 câu nói từ mấy chú trông xe "hết chỗ rồi chị ạ" [:D]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vâng em có nói cái nhà bên cạnh đâu. Vì mọi khi em toàn thấy cái chỗ bên phải có mũi tên ghi là nhà hàng gì đó còn gì. Bên phải là lối đi nhỏ dẫn đến chỗ anh nói, ở giữa là chỗ để giày dép, bên trái là WC đúng không?
    65 Trung Liệt ah? Thế mà em không biết đấy. Để khi nào đến xem thế nào! :x
  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hóa ra ngồi uống trà bệt không dành cho các đôi yêu nhau ..thế thì các đôi yêu nhau ngoài uống trà ra còn có không gian riêng để .....:-* à......em chỉ sợ bạn bè vào nói chuyện uống trà gặp phải mấy đôi bên cạnh yêu nhau [:D]
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thiên sơn bây giờ ko như trước ,ồn ào và nhạt nhẽo
    Đồ uống pha cũng lởm lắm rùi ,1 năm nay em cũng ko bao giờ quay lại dù trước hay tụ tập bạn bè ở đó

Chia sẻ trang này