1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai mùa xuân 2012 khởi hành tối mồng 4 tết tức 26/01 đến 31/01 ( mồng 8 tết ) - đoàn đã trở về a

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi o0_NORA_0o, 04/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn tham gia liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại dưới đây , chốt là thứ 5 ngày 19/01/2012

    Liên hệ : 0966331166

    Đoàn chia làm 2 tốp 1 tốp đi 4 ngày còn tốp còn lại đi 5 ngày . Có nghĩa là cả đoàn vẫn tập trung đi với nhau trên suốt quãng đường trong vòng 4 ngày đầu , ngày thứ 5 nếu bạn nào trong đoàn ko thể nghỉ ngày làm việc đầu tiên thì theo xe Về Hà Nội từ Lào Cai ngày hôm sau có thể đi làm được , còn tốp còn lại tiếp tục hành trình chơi ở Sapa 1 ngày sau đó theo ô tô về hoặc là tự phi xe về :))

    Các bạn dập dòm theo dõi và đăng kí chốt cho tớ nhé !


    LỊCH TRÌNH THỐNG NHẤT :


    Ngày 1 (chiều ngày mồng 4 tết):

    Bến xe Mỹ đình mang xe máy lên ôtô, đi ôtô lên ĐB, có mặt ở Điện Biên tầm 6h sáng hôm sau , nghỉ ngơi, vào Ban chỉ huy tỉnh Điện Biên xin giấy phép. (474km)

    Ngày 2 (mồng 5): Điện Biên- Mường Chà- Chà Cang- Mường Nhé- Apachai.

    6h: có mặt ở Điện Biên ăn sáng và Điện Biên- địa danh lịch sử : Đồi A1, hầm tướng Đờ Cát, long chảo Điện Biên, cánh đồng Him Lam....
    9h: Điện Biên xuất phát đi Mường Chà
    12h30: ăn trưa Chà Cang xong tiếp tục xuất phát
    19h - 20h: Có mặt Đồn 317
    ĐB -> mường nhé 220km, mường nhé -> APC 60km, đường khó đi, dự kiến tới APC tầm 19-20h tối, nghỉ đêm tại APC, giao lưu với các anh biên phòng

    Ngày 3 (mồng 6):

    6h: dậy ăn sáng xong leo mốc số 0 - ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, ăn trưa trên đường đi. Với khoảng 15km cả đi và về đi trên những đoạn đường: đoạn đồi tranh, đoạn rừng già, đoạn rừng.....

    Khoảng 16h có mặt ở đồn 317 chia tay các anh bộ đội chạy khoảng 60km qua Mường Nhé ngủ.

    Ngày 4 (mồng 7): Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu

    Nghỉ ăn trưa ở Sìn Hồ, chơi và ngủ lại Lai Châu

    Ngày 5 (mồng 8): Ô quy hồ - Sapa - Lào Cai - Hà Nội (chừng 320km)

    Lên đường sớm chạy về Hà Nội, nghỉ ăn dọc đường.

    Một số lưu ý khi đi Apachai

    - Ngày 1 : Điện Biên - Mường Chà - Si Pha Phìn - Mường Nhé - Apachai

    Đổ xăng : 3 điểm Điện Biên , Si Pha Phìn , Mường Nhé ( tại cây xăng nhà nước - còn các điểm đổ xăng lẻ thì vẫn có - mỗi xe dự trữ 1 lít xăng nhé từ Điện Biên luôn cho chắc )

    Bắn tốc độ : ra khỏi Điện Biên và gần tới Mường Chà ( từ Mường Chà trở đi là ko có bắn tốc độ - cơ mà vẫn có cảnh sát - lần trước bọn tớ bị bắt ở Chà Nưa - vì tội : cắm cờ tổ quốc lên xe ^^ 70k/xe , lưu ý người bẩn cũng được nhưng mà cái biển số phải sạch nhé )

    Đường đi : từ Điện Biên - Mường Chà , đường Quốc Lộ to và đẹp ... ^^ vào thị trấn Mường Chà ... đi gần cuối thị trấn có cây cầu to đùng bên tay trái - bỏ Quốc Lộ rẽ trái vào tỉnh lộ đi Mường Nhé . ( nếu đâm thẳng quốc lộ thì lên Mường Lay ) , vào thị trấn Mường Nhé - đi thẳng tiếp đến km số Pắc Ma 62 thì bên trái có câu cầu to đùng ... lại rẽ trái .. đi tiếp khoảng 30km nữa thì đến Apachai - đồn biên phòng nằm phía bên tay phải ( lần trước bọn tớ đi vào tìm mãi mới đến được - vì lúc đấy trời tối khoảng 7h ^^ )

    Ăn trưa tại Si Pha Phìn : ngay sau khi đổ xăng xong , đổ đèo 1 cái là đến Si Pha Phìn ^^ Si Pha Phìn bé vô cùng - chỉ vài nhà dân thôi nhé .

    Ăn tối ở Mường Nhé hoặc đồn Biên Phòng 317 - nếu quyết định ăn ở đồn Biên Phòng 317 thì phải alo lên đồn trước từ sáng nhé .

    Ngủ : phòng ốc đủ sức chứa thoải mái ... nhưng nếu lên sớm thì chiếm được phòng có giường chiếu đàng hoàng ... đầy đủ chăn màn ^^ lên muộn thì dek có giường ... chỉ có chiếu và chăn thôi ^^ cơ mà vẫn nên tự chuẩn bị túi ngủ cho chắc ...

    - Ngày 2 : leo Mốc 0 - Apachai - có 2 con dốc đứng ngay từ đầu ... leo lên khá mệt ... trek 1 chiều khoảng 4 tiếng ... đường đất ... nên sắm găng tay có hạt nhựa ở trong mà bám nhá ^^ lên sớm còn được sờ vào cái cột mốc 1 mình chứ ko lên muộn thì có mà ... sờ vào bãi nước bọt của nhóm lên trước nó nhổ ...

    Ăn sáng/ăn trưa : có thể nhờ nấu ăn cơm cho chắc dạ ... tùy mọi người linh hoạt nhé ...
    Nước : mỗi người 1 lít là đủ ( nên pha oresol ... chống mất nước ^^ )

    Ăn tối ở đồn Biên Phòng hoặc Mường Nhé thì tùy trường hợp cụ thể .

    Ngủ ở đồn biên phòng hoặc Mường Nhé . Nhưng nếu ngủ ở Mường Nhé thì tuyệt đối ko ngủ ở Nhà Khách Mường Nhé - to uych phía bên tay phải ... tính từ Apachai về Mường Nhé nhá ^^ lần trước đoàn tớ ngủ ở đấy ... phòng ốc hôi hám ... nhà vệ sinh chung bẩn thỉu ... nhà tắm mỗi tầng có 1 cái ... tầng 1 có nước nhưng ko có bình nóng lạnh ... tầng 2 có bình nóng lạnh nhưng ko có nước

    Khi leo Mốc 0 nhớ bồi dưỡng cho mỗi a bộ đội dẫn đường 100k ( chung cho tất cả các đoàn ^^ )
    Ngủ ở đồn biên phòng ko mất xiền , cơ mà mất xiền ăn - suất ăn tính theo suất ăn của bộ đội .


    Kinh nghiệm của các đoàn trước :
    1/Hành trang: găng tay nhám, băng thun bọc đầu gối và bắp đùi,1 hộp Hồng Sâm triều tiên, kẹo socola sữa+bánh ngọt Scoti, nước Lavi 500 ít nhất 3ch/ng, gậy chống thì trên đó người đi trước bỏ lại rất nhiều.
    2/ Lưu trú: Nên đi thế nào để gặp đúng chợ phiên họp vào ngày 3,13,23 .Nên gọi điện từ ĐB cho A.Thắng trưởng đồn( tel 0982688959 ) đến M.Nhé gọi nhắc lại để các anh tiện bố trí chỗ ăn nghỉ. Nếu ko muốn nghỉ ở đồn BP thì đi quá đồn 317 1km bên tay trái có nhà sàn to, đẹp đó là NH Xuyên Phù vào đó đặt ăn và thu xếp chỗ nghỉ ,sau đó vẫn phải vào Đồn BP 317 khai báo tạm trú và xin phép leo cột mốc ( bắt buộc ).
    3/ Quà tặng: trong đồn có nhiều TV LCD có dàn Karaoke xịn do 1 đoàn ở SG gửi đi về gửi ra tặng nên rất mong có khách lên giao lưu ca hát . nếu mang quà đừng mang báo cũ hay quần áo cũ mà nên mang 1 thùng bia lon Heniken 1 cây Vi na tặng chỉ huy đồn ( trên đó chỉ có bia HN và Halida ) vài cây Thăng Long đệ nhất kiếm cho ae chiến sĩ. Rượu thì Votka hay Mens cũng được ko thì cuốc lủi cũng ko sao càng nhiều càng tốt vì trên đấy uống khỏe lắm bữa cơm nào cũng uống, cứ 100/00 1 chén là lại bắt tay 1c đó là tục lệ của người Tây Bắc. Sau khi leo dốc nếu muốn đền ơn chiến sĩ đi cùng thì chớ nên đưa tiền mà tốt nhất là tặng bạn vài bao TL 1c thẻ cào Vieetl 100k ( mua ở tiệm tạp hóa cạnh NH Xuyên Phù )

    Kinh phí dự kiến :

    1. vé xe ô tô lượt đi : 350k/1 người
    2. Vé gửi xe máy lên ô tô : 300k / 1 xe ( chia đôi xế và ôm ) = 150k/ 1 người
    3. tiền ngủ : 50k 1 tối x 3 tối = 150k / 1 người
    4. Ăn ( trưa và tối 50k/ 1 bữa sang thì 20k 1 bữa ) = 480k / người
    5. Xăng : 150K/ người ( nếu về đi xe máy thì 300k/1 người )
    6. Mua đồ dung chung : 50k/ người
    7. Dẫn lên cột mốc : 70k / người
    8. phát sinh : 100k
    9. vé xe lượt về : 350k / người
    10. vé gửi xe máy : 150k/ người
    Tổng cộng : Dự trù 2 tr /1 người nếu 2 lượt là ô tô
    Dự trù 1tr 700k / 1 người nếu lượt về đi xe máy :D

    Buổi offline số 1 : 8h tối ngày 15/01/2012 ( chủ nhật ) tại trà Hoa 59 Khương Trung !

    Danh sách các bạn đã đăng kí chốt sau buổi off tối qua gồm có :

    Đội xế :
    1. Anh D3
    2. Trung hâm
    3. Sơn điên
    4.Tùng ( sẽ chốt vào ngày 17/01 )
    5. Đức anh nesu ( sẽ chốt vào ngày 17/01 )
    6. Khoanm
    7. Toàn ( em nora )
    8. Hải Đăng ( số Dt 098808435x )


    Đội Ôm :
    1. Thúy
    2. Nora
    3. Chị Hằng Pamhime
    4. Hường Mưa mùa đông
    5. Thảo ( em chị Hằng )
    6. Huyền ( yeuhaykoyeu)
    7. Trâm ( em nora )
    8. Ngân ( dập dòm )

    Đoàn vẫn đang open tuyển người , mời các bạn tham gia cho vui




  2. dylan_150cc

    dylan_150cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    lên lịch cho mình xem với
    mình đi 1 mình ( trong suốt hành trình) tham gia đc ko?
  3. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    úi zời nhanh thế bà ơi. Vừa đi về chưa kịp hoàn hồn, 3 tuần 1 cung thế này theo ko kịp.
    @ dylan_150cc: tất nhiên là tham gia được nhưng bạn đi một mình hơi phí, ôm nhà này hơi bị pro đấy
  4. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hehe , đi 1 mình thì buồn thật ý , nhưng đi 1 mình chở đồ cũng được :D tranh thủ nghỉ dài mà đi luôn cho rồi , du xuân tí chứ mày :)))))))
  5. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi Hà Giang ngắm sương mù xong đang đợi hoàn hồn lại đã. Nhưng xem tình hình xế bạn tuyển thế nào, xế ngon, hấp dẫn thì tớ lại lên đường:))
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi [r23)]
  7. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Sao thế bạn Red_Skin.Không phải cảnh giác với bọn tớ thế đâu, yên tâm là bọn tớ ko làm gì và các bạn vẫn nguyên vẹn trở về.[:D]
  8. baoquanhiendai

    baoquanhiendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Up lịch sớm lên bạn nhóe tớ đăng ký một ôm rất xinh tươi, anh A Dylan ui cho e lam ôm cua a nhóe được ôm a co mỗi lân chưa cảm nhận được gì cả :x:x:x:x:x
  9. phuongrosy

    phuongrosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    up lich sớm nhé bạn. khởi hành từ 27 có vẻ khá ok. mình sẽ bon chen đăng kí nhanh lẹ :D
  10. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng ký 1 xuất nhé :)...

Chia sẻ trang này