1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu chiến dịch "trái tim bên phải", các bác vào khích lệ tinh thần em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kizmeo, 07/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizmeo

    kizmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Số là em các bác vừa quen 1 bé Cáo 91 (nhưng Cáo đi học sớm 1 năm nên bây giờ cũng chững chạc sinh viên năm cuối rồi ạ), Cáo này do bạn em giới thiệu (với mục đích tác hợp đôi bên), mà con bạn em nó cứ bảo "em thấy hợp lắm, hay lắm, anh xúc tiến đi", làm em rạo rực hết là lòng mề [r2)].
    Tương quan lực lượng, em 87, tốt nghiệp ĐH đi làm được 2.5 năm rồi, thu nhập thì cũng không đến nỗi tệ vì em chân trong chân ngoài (ví như bác tổng EVN nói là lương không đủ sống, thì may quá em tạm đủ sống vì gấp đôi chỗ đấy), tất nhiên là đi kèm với việc vất vả sớm hôm, khách hàng thì suốt ngày thúc project như con mọn b-(. Ngoại hình thì gặp 10 đứa, 4 đứa chê, 6 đứa khen, cộng vào chia đôi là tàm tạm. Phong cách ăn mặc thì không có style gì hết, bụi bụi. Tính cách em dễ tính, dễ kết bạn, nhưng nói chuyện thì hợp người em mới nói chuyện được, còn không thì em bị đánh giá là "hiền hiền, ít nói" :(

    Cáo thì 91, năm cuối 1 trường ĐH kha khá ở HN, nhà cơ bản, tính cách thì tiếp xúc em cảm giác là hơi bướng bỉnh, nhanh nhẹn (cũng hay đi làm thêm), nói nhiều, khái tính, được cái cũng ngoan ngoãn nghiêm túc. Ngoại hình thì xinh, cao ráo m64 (em cao có m71 thôi ạ :(), biết cách ăn mặc. Em ngắm nghía thì có vẻ kiêu, nhưng con bạn em nó lại bảo không kiêu đâu, dễ nói chuyện lắm :-??, em soi thấy vệ tinh vo ve cũng lắm :-ss, nên tổng kết lại là KIÊU cho nhanh. Cáo chia tay tình đầu được gần năm rồi ạ [:D]

    Em thì Gà chính hiệu rồi, vì c bạn bảo giới thiệu nên đợt trước có đi ăn uống tụ tập cả lũ 1 lần, em thì cũng ngại ngại mà Cáo thì cũng ngại ngại nên lần đó chẳng nói chuyện được gì mấy. Về đến nhà cũng chỉ nhắn 1,2 cái tin xã giao, thi thoảng Facebook linh tinh =((.

    Câu chuyện thực sự bắt đầu như sau, mấy hôm nọ nghỉ Tết Dương Lịch, Cáo với nhóm bạn Cáo, cả bà chị Cáo nữa có tổ chức đi Sapa chơi, em thì chưa đưa Sapa bao giờ nên hóng thế liền nhảy vô hỏi vui đi cùng có được không, ai dè Cáo gật đầu cái rụp, rất hoan ngênh nữa, Gà em sướng như điên vội vàng ném toẹt cái đơn nghỉ phép lên bàn bà PGĐ, thu xếp balo lên đường ngay.

    Chuyến đi vì em là người mới tinh lại là bạn Cáo, nên được mọi người sắp xếp ngồi cạnh Cáo trên tàu >:D vui vẻ ầm ĩ, nói chung là xóa tan khoảng cách. Bà chị Cáo cũng ko nhìn em bằng ánh mắt cảnh giác nữa. [r2)]
    Nhưng đến ngày thứ 2 thì có chuyện xảy ra, cái thằng hôm trước sms, gọi điện mà Cáo cười hi hí bỗng dưng xuất hiện, hóa ra nó cũng hẹn hò đi Sapa với Cáo, nhưng vì việc bận nên join đoàn muộn 1 hôm. Thằng ma đầu này hơn em 1 tuổi, làm dân kinh doanh nên mồm mép luyến thoắng dẻo mồm tán gái, bề ngoài cao to đẹp zai =((, cũng lần đầu tiên gặp mọi người, tuy các em gái 9x thì có vẻ mê, nhưng đám già dặn như chị Cáo thì có vẻ ko ưa lắm vì hôm đầu tiên đến chưa gì nó đã: "anh chào các em"

    Khốn nỗi là thằng kia xuất hiện là Cáo quay sang luôn, trêu đùa nhau có vẻ rất thân thiết, hay đi cùng nhau, mặc dù em để ý không thấy có hành động gì tình cảm nhưng mà cứ như mắc ngang xương cá trong cổ họng vậy :(.

    Ăn chơi mấy hôm ở Sapa thì lên tàu về Hà Nội, thằng ma đầu kia có việc nên đi chuyến khác [r23)], gà em lại ngồi cạnh Cáo. Chiều về này Cáo nói rất nhiều, luyến thoắng, em cũng chém gió, thế nên 2 đứa vừa đi vừa trêu đùa cũng vui. Lúc thì lại ngồi nghe chung headphone. Được 1 lát trời khá lạnh thế là em bảo Cáo cho anh mượn tay nhé, rồi cầm tay Cáo, thế là cầm tay 1 lúc lâu, Cáo không thấy thắc mắc gì, để mặc cho em cầm tay [r2)]. Xong rồi tự dưng thấy Cáo nói chuyện tình cảm thế [r32)]
    Kết thúc chuyến đi thì mọi người cũng offline cop ảnh được 1 hôm, em với Cáo thì cũng hay sms, rồi comment loạn lên đám ảnh trên Facebook, túm lại là khá thân thiết.

    Thằng ma đầu kia thì không thấy loanh quanh gì nữa, cũng thấy nó lượn lờ comment linh tinh, nhưng có vẻ không thấy cặp kè với nhau như hồi ở Sapa nữa.

    Em đang định tính rủ Cáo đi ăn uống, coffee 1 bữa. Mọi người suggest cho em địa điểm với [r2)].Mọi người đánh giá tình hình ca này nên làm thế nào nữa ạ :(, em cũng hơi mông lung.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời, đã thế này rồi bác còn đòi tư vấn cái j nữa? Nhiều khi gái thích thật còn chả cho cầm tay nữa là.. Không cần vấn véo gì nữa, rủ đi chơi rồi cầm tay tiếp, nếu thuận lợi thì ôm hôn. Xong việc.
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nó bước đầu có tình cảm với bác rồi, cầm tay dễ như bỡn à, sướng nhé, cứ tiếp tục mà tiến, nó năm cuối nên biết nghĩ rồi, nhìn vào tương lai sáng ngời của bác là nó thấy yên tâm rồi :))
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Gió mùa đông bắc thổi mạnh gớm ... sởn cả tóc gáy ...

    Cài quả cầm tay ở tập 1 có vẻ ảo quá, nên viết lại cho các anh em đỡ giật mình.

    Tập 2 thì nên theo hướng này : lại tiếp tục bài "Anh mượn tay tý .... " xong đưa lên mũi ngửi, miệng tạo tiếng xoẹt 1 cái như kiểu chuẩn bị tung chiêu Chó sói sớt Gà cồ , rồi lúc ấy muốn liếm, hôn hay cắn thì tùy ... xong bố trí cho nhân vật nữ chính thẹn thùng, đỏ mặt hay tiện tay vả cho mấy cái thì cũng tùy ... Như thế truyện sẽ vừa mang tính tình cảm lãng mạn, vừa có tính hành động gay cấn. Phải nói là sẽ khá hấp dẫn đấy.!!
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Học tập kụ SH ấy. Kụ ấy ngày xưa xin mượn tay gái, xong nhét thẳng vào bộ ấm chén :D. Gái mừng húm.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hố, riêng khoản lãng mạn và thánh thiện thì SH này thua xa bạn Quẩy.
    Ngày xưa bạn Quẩy dẫn gái ra hồ Hale ngắm hoa sữa, chờ mãi mới có làn gió thổi qua, Quẩy hỏi gái " Em có nghe gió lói giề hông?" Gái gật " Gió lạnh ạ". Quẩy thỏ thẻ " Đưa tay đây anh sưởi ấm cho em nhé!", rồi không chờ gái phản ứng, chàng e lệ dúi ngay tay nàng vào tổng bộ tư lệnh. Gái thích thú reo ầm lên " Anh chu đáo thật, lại còn mang cả khoai nướng cho em nữa cơ đấy!".

    Quẩy cười bối rối, trên đầu họ hoa sữa mơ màng tỏa hương, lá bàng rụng lả tả trong làn heo may đầu thu nhè nhẹ...Một chuyện tình kết thúc thật có hậu...
  7. conlaumichan

    conlaumichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ui roi....day la cac bac thoi...con nhu may a xin tu van ma dua tay e y vao binh xang thi chac la ri? Xang...chap chay linh tinh mat
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Các cô chú thấy không, ngày xưa bọn anh đã trong sáng, thánh vật ko chết. Phương châm và hành động theo đúng đười lối “ thèm gì nói nấy nấy” mà đến hậu sinh tiểu bối Cù Trọng Xoay muốn đoạt giải CĐHH cũng fải thích gì hát nấy mới chiếm được cảm tình khán giả. Chiêu trò làm chi cho căng thẳng, giả tạo, mà cái kết thê thảm.
  9. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Các cụ vào đây không ném gạch gì nhiều + qua bài viết bắt gặp hình ảnh của mình ngày xưa " Yêu a tay biết để đâu.Để trong nòng súng lâu lâu e bóp cò " [:D] là chứng tỏ ca này sáng rồi. Còn bác Mr.Li thì thích câu chuyện diễn biến ly kỳ hơn không tẻ nhạt kiểu " ôm hôn nắm tay" mà vẫn kết thúc có hậu. Do đó chủ thớt nhớ update tình hình chiến sự liên tục cho bà con được hóng cuối năm nhá ! [r24)]
  10. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hàng thuộc tính " dễ vỡ " mấy cụ chả tiện trưng bày đâu ;))

Chia sẻ trang này